Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội khoác lên mình một diện mạo khác lạ, không chỉ bởi sắc hoa rực rỡ từ Nhật Tân, Quảng Bá đổ về những con phố cổ, mà còn bởi một luồng sinh khí mới đang len lỏi trong từng huyết mạch của đời sống đô thị.
Trong dòng chảy hối hả của những ngày cuối năm Ất Tỵ, hình ảnh đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu, thành kính dâng hương tại "Thăng Long tứ trấn" đã trở thành một biểu tượng văn hóa thiêng liêng, khơi gợi niềm tự hào và niềm tin mãnh liệt về một Thủ đô đang vươn mình mạnh mẽ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ
Đây không đơn thuần là một nghi lễ tâm linh truyền thống diễn ra vào mỗi độ Tết đến xuân về, mà là lời khẳng định đanh thép về sự gắn kết máu thịt giữa điểm tựa di sản nghìn năm với khát vọng đột phá trong hành trình kiến tạo tương lai.
Việc lựa chọn "Thăng Long tứ trấn" – những huyệt đạo trấn giữ bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc của kinh thành xưa – làm điểm dừng chân trọng tâm trong hành trình dâng hương đã cho thấy tầm nhìn văn hóa sâu sắc của thế hệ lãnh đạo mới.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố tham quan một gian trang trí Tết phục vụ người dân tại đền Quán Thánh
Tại đền Bạch Mã, Quán Thánh, Voi Phục và Kim Liên, mỗi nén hương dâng lên là một lời tri ân tiền nhân, đồng thời cũng là sự cẩn cáo của những người cầm lái con thuyền Thủ đô về một trách nhiệm chính trị đặc biệt trước nhân dân.
Giữa không gian trầm mặc của những ngôi đền cổ, tinh thần của các vị thánh trấn giữ kinh kỳ như hòa quyện cùng ý chí của những người lãnh đạo đương thời, tạo nên một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt. Đó là thông điệp về sự kế thừa và phát triển: Trân trọng những giá trị cốt lõi của tổ tiên để làm bệ phóng cho những mục tiêu tầm vóc quốc tế.
Sự hiện diện của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cùng tập thể lãnh đạo Thành phố tại các di tích đặc biệt như Hoàng thành Thăng Long hay Nhà 67 trong Phủ Chủ tịch còn mang một ý nghĩa biểu tượng cho sự chuyển mình về tư duy quản trị.
Trong lời cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông, người đứng đầu Đảng bộ Thành phố đã khái quát một bức tranh toàn cảnh về một Hà Nội đang vận hành với phương châm "Kỷ cương, chuyên nghiệp - Đột phá, sáng tạo - Hiệu quả, bền vững".
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Thành phố tham quan, nghe giới thiệu về các hiện vật trưng bày tại Nhà 67 ở Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch
Không còn là những kế hoạch nằm trên giấy, Hà Nội năm 2025 đã chứng minh bằng những kết quả thực chứng, đặc biệt là việc hoàn thành ba trụ cột chiến lược về Quy hoạch, Thể chế và Mô hình phát triển với tầm nhìn xa tới 100 năm. Đây chính là khung xương vững chãi để Thủ đô thoát khỏi những lúng túng cục bộ, hướng tới một sự phát triển mang tính tổng thể và trường tồn.
Đáng chú ý, tinh thần đổi mới văn hóa dịp Tết Bính Ngọ này được thể hiện rõ nét qua việc "mở cửa" tâm hồn và không gian của các di tích. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo mới, các di sản văn hóa không còn là những bảo tàng tĩnh lặng mà đã trở thành những không gian sống động, gần gũi với người dân và du khách.
Việc Bí thư Thành ủy trực tiếp tham quan các gian hàng Tết, nhận chữ "Thuận" từ ông đồ tại đền Kim Liên hay trò chuyện cùng người dân tại đền Quán Thánh đã xóa nhòa khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân.
Hình ảnh ấy minh chứng cho một phong cách lãnh đạo mới: quyết liệt trong công việc nhưng ấm áp, giản dị trong đời thường. Chính sự đồng hành này đã tạo nên một không khí Tết văn minh, nơi mà các hủ tục được đẩy lùi, thay vào đó là sự tôn nghiêm, lịch thiệp và niềm vui tự hào về một Hà Nội thanh lịch.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc được ông đồ viết tặng chữ "Thuận" tại đền Kim Liên
Điểm nhấn quan trọng nhất trong diện mạo Hà Nội những ngày đầu năm 2026 chính là sự cải thiện rõ rệt của môi trường đô thị. Tinh thần "Nói ít, làm nhiều, làm hiệu quả, làm đến cùng" đã thực sự thấm sâu vào hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những "điểm nghẽn" kinh niên về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường hay trật tự đô thị vốn gây nhức nhối bao năm nay đã bắt đầu được tháo gỡ bằng những giải pháp khoa học và quyết tâm chính trị cao nhất.
Đường phố Hà Nội dịp Tết này sạch đẹp hơn, ngăn nắp hơn, dòng sông Tô Lịch và những hồ nước trong xanh hơn không chỉ là kết quả của các dự án hạ tầng, mà là thành quả của một tư duy quản trị lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo giá trị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà thăm một gian hàng Tết tại đền Voi Phục
Nhìn từ hành trình dâng hương tại "Thăng Long tứ trấn", chúng ta thấy hiện rõ một tương lai của Hà Nội: Một Thủ đô dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và không ngừng sáng tạo. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo có tâm và có tầm, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Thủ đô "bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần".
Khát vọng kiến tạo một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại không còn là mục tiêu xa vời mà đã trở thành lộ trình cụ thể, được vun đắp bởi niềm tin của nhân dân và ý chí sắt đá của những người đứng đầu.
Xuân Bính Ngọ 2026 chính là mốc son đánh dấu bước chuyển mình quan trọng ấy, mở ra một kỷ nguyên phát triển rực rỡ cho trái tim của cả nước, nơi mà quá khứ nghìn năm luôn tỏa sáng để soi đường cho một tương lai thịnh vượng và hạnh phúc.
Lê Tú