Cách đây 95 năm, vào mùa xuân năm 1931, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác thanh niên và quyết định lấy ngày 26/3 hằng năm làm ngày thành lập Đoàn. Từ dấu mốc ấy, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, trở thành lực lượng xung kích, là cánh tay đắc lực của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tháng Ba - tháng của thanh niên với những giai điệu rộn ràng, hòa cùng sắc xanh tươi trẻ màu áo đoàn viên.
Song hành với hành trình ấy, âm nhạc về Đoàn và thanh niên đã ra đời, phát triển mạnh mẽ, trở thành nguồn cảm hứng bất tận, nuôi dưỡng lý tưởng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ. Những ca khúc biểu biểu có thể kể đến như: “Lên đàng” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, “Mãi là người thanh niên Việt Nam” của nhạc sĩ Xuân Nghĩa, “Khát vọng tuổi trẻ” và “Mùa hè xanh” của nhạc sĩ Vũ Hoàng, “Thanh niên Việt Nam” của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, hay “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” của nhạc sĩ Triều Dâng...
Vượt lên khuôn khổ của một tác phẩm nghệ thuật, những giai điệu ấy đã hòa nhịp với trái tim tuổi trẻ qua từng thời kỳ. Mỗi dịp Tháng Ba, trong không khí kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ lại rộn ràng khắp nơi, đưa những ca khúc quen thuộc lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ được cất lên bằng giọng hát nhiệt huyết, những giai điệu ấy còn được làm mới qua flashmob, clip âm nhạc hay sân khấu hóa, trở nên gần gũi, sống động và tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay.
Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Âm nhạc về Đoàn và thanh niên luôn mang trong mình một nguồn năng lượng đặc biệt - thôi thúc bước chân lên đường, khơi dậy khát vọng dấn thân và niềm tin vào ngày mai. Dẫu nhịp sống hiện đại không ngừng đổi thay, màu áo xanh tình nguyện vẫn bền bỉ hiện diện trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ phố thị đến làng quê, từ miền núi cao đến hải đảo xa xôi, dấu chân tuổi trẻ in đậm qua từng công trình, từng hành động sẻ chia vì cộng đồng. Trong hành trình ấy, âm nhạc luôn đồng hành như một sợi dây kết nối. Sau những giờ lao động miệt mài, các bạn trẻ lại quây quần bên nhau, cất vang những khúc ca rộn ràng, gửi gắm vào từng giai điệu lòng nhiệt huyết và niềm tin son sắt. Chính sự cộng hưởng ấy đã giúp những bài hát về Đoàn vượt qua thử thách của thời gian, trở thành hành trang tinh thần, tiếp lửa cho biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam trên mỗi chặng đường cống hiến.
Nhiều bạn trẻ từng chia sẻ, chính những ca khúc về Đoàn đã tiếp thêm động lực để họ mạnh dạn dấn thân, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng. Điều đó cho thấy, âm nhạc về Đoàn và thanh niên không chỉ phản ánh cuộc sống, mà còn góp phần nuôi dưỡng và định hướng lý tưởng. Mỗi khi một giai điệu cất lên, đó không đơn thuần là âm thanh vang vọng, mà còn là lời nhắn gửi dịu dàng, thôi thúc người trẻ sống trọn vẹn với thanh xuân – dám ước mơ, dám hành động, dám cống hiến và không ngừng hoàn thiện mình trên hành trình trưởng thành.
Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Màu xanh tình nguyện được khởi nguồn từ chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè”, năm 1994. Mỗi năm đi qua, phong trào tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ thanh niên lại thêm một tuổi. Càng về sau này, phong trào tình nguyện càng được mở rộng, phát triển mạnh mẽ với những chiến dịch hết sức ý nghĩa, như: “Mùa hè xanh”, “Chủ nhật xanh”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Tiếp sức mùa thi”... Và cứ thế, đi cùng năm tháng, ngọn lửa nhiệt huyết của sức trẻ không ngừng lan tỏa qua bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Tất cả đều được nhắc nhớ qua những ca khúc quen thuộc như: “Nối vòng tay lớn” (Trịnh Công Sơn), “Hành trình tuổi hai mươi” (Nguyễn Văn Hiên), “Ký ức mùa hè xanh” (Phạm Đăng Khương), hay “Mùa hè xanh” (Vũ Hoàng)...
Ra đời năm 1997, chỉ một năm sau khi chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” được khởi xướng, ca khúc “Mùa hè xanh” của nhạc sĩ Vũ Hoàng đến nay vẫn là giai điệu thân quen, gắn bó với nhiều thế hệ thanh niên, sinh viên Việt Nam. Trên hành trình lên đường tình nguyện, dẫu còn đó những gian nan, thử thách nhưng ít ai “nản chí sờn lòng”. Mang theo tinh thần “vì đàn em thân yêu”, những người trẻ không chỉ dạy chữ, trao tri thức, mà còn mang đến tiếng cười qua những trò chơi, lời ca, giúp cuộc sống nơi vùng khó thêm ấm áp, ý nghĩa. Ca từ mộc mạc, giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng, đặc biệt điệp khúc “mùa hè xanh” vang lên như một lời gọi mời tha thiết: hãy đem sức trẻ và tài năng cống hiến cho cộng đồng, để mỗi mùa hè đi qua đều đọng lại những dấu ấn đẹp, đầy nhân văn.
Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Đất nước đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình hội nhập, nhưng phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thử thách. Ở đâu đó, những em nhỏ vẫn cần được chắp cánh ước mơ, nhiều vùng quê vẫn chờ bàn tay góp sức, và biết bao công trình tốt đẹp, nhân văn vẫn đợi tuổi trẻ chung vai. Trong dòng chảy ấy, thế hệ thanh niên hôm nay vẫn mang theo tinh thần “không có việc gì khó”, sẵn sàng đi đến những nơi gian khó, dốc sức dựng xây quê hương, không ngại hiểm nguy khi Tổ quốc cần.
Và trên mỗi chặng đường dấn thân ấy, những khúc ca về Đoàn, về thanh niên vẫn ngân vang như những ngọn lửa xanh bền bỉ – thắp sáng niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng, tiếp sức cho bước chân không mỏi. Ngọn lửa ấy sẽ còn lan tỏa, sưởi ấm và truyền cảm hứng, để mỗi người trẻ hôm nay thêm vững vàng, kiên định, viết tiếp hành trình cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết của thanh xuân.
Nguyễn Hợi