Khi âm nhạc khơi dậy tình yêu nước từ những concert quốc gia 2025

Khi âm nhạc khơi dậy tình yêu nước từ những concert quốc gia 2025
một giờ trướcBài gốc
Những concert quốc gia 2025 – dấu ấn đặc biệt trong năm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Năm 2025 không chỉ là một mốc thời gian trên lịch sử dân tộc. Đó là năm cả nước hòa chung một nhịp tự hào, hướng về 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Khí thế ấy không chỉ được thể hiện qua những hoạt động chính trị, đối ngoại hay kinh tế - xã hội, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa, nghệ thuật.
Trong bức tranh đó, các concert âm nhạc quy mô quốc gia nổi lên như những điểm nhấn giàu cảm xúc. V Concert – Rạng rỡ Việt Nam và V Fest – Thanh xuân rực rỡ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - một công trình văn hóa – sự kiện hiện đại, mới đi vào hoạt động nhưng đã nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của Hà Nội và Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập sáng tạo. Trong khi đó, Tổ quốc trong tim - chương trình do Báo Nhân Dân tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - lại mang đến một không gian âm nhạc ngoài trời rộng lớn, nơi mỗi ca khúc về Việt Nam cất lên như một lời tri ân với lịch sử và cũng là lời hẹn ước với tương lai.
Điều đáng nói là các concert này không hề giống những chương trình giải trí thông thường. Từ cách dàn dựng sân khấu, lựa chọn ca khúc, nội dung nghệ thuật cho đến thông điệp truyền tải, tất cả đều hướng tới việc tôn vinh những giá trị cốt lõi của dân tộc: độc lập – tự do – nhân ái – sáng tạo – khát vọng vươn lên.
Khán giả đến với concert không chỉ để nghe nhạc. Họ đến để sống trong cảm xúc Việt Nam - nơi những bài hát như “Tổ quốc gọi tên mình”, “Tiến quân ca”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Hãy yêu nhau đi”, “Việt Nam ơi!” “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”,... vang lên, kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai trong một mạch cảm xúc liền mạch. Từ những bác trung niên từng trải qua thời bao cấp, đến những bạn trẻ sinh ra trong hòa bình, tất cả cùng hòa nhịp. Khi hàng vạn con người cùng giơ cao lá cờ đỏ sao vàng và hát vang hai chữ Việt Nam, chúng ta thấy rất rõ rằng: lòng yêu nước không bao giờ xa vắng. Chỉ cần đúng không gian, đúng cách thức khơi gợi, nó sẽ trỗi dậy mạnh mẽ.
Khơi dậy khát vọng dân tộc
Nhìn lại 80 năm từ mùa thu lịch sử 1945 đến nay, chúng ta có thể tự hào nói rằng: Việt Nam đã bước ra từ chiến tranh, vượt qua bao khó khăn để trở thành một quốc gia năng động, hội nhập, đầy khát vọng. Nhưng hành trình phía trước còn rất dài. Đất nước đang bước vào giai đoạn mới - giai đoạn của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Trong giai đoạn này, văn hóa - đặc biệt là những sự kiện tầm quốc gia như concert 2025 - cần tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, bồi đắp tâm hồn, tạo sự đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển. Bởi những gì đến từ trái tim sẽ ở lại rất lâu trong trái tim.
Từ những “sóng nhạc” lan tỏa trong các concert, chúng ta đang chứng kiến những “sóng lòng” âm thầm trỗi dậy: tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm xã hội, niềm tin vào tương lai, ý thức về bản lĩnh và bản sắc Việt Nam. Đó chính là nguồn lực quan trọng để đất nước tiếp tục vươn lên trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
Xuân mới đang gõ cửa từng nhà. Trong khoảnh khắc giao hòa giữa đất trời và lòng người, khi những giai điệu về Tổ quốc vẫn vang vọng đâu đây, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do và hòa bình. Để rồi mỗi người, dù ở vị trí nào - người nghệ sĩ trên sân khấu, nhà quản lý văn hóa, nhà báo, doanh nhân, công nhân hay học sinh - đều có thể tự hỏi mình: Tôi sẽ làm gì để xứng đáng với Tổ quốc này?
Câu trả lời đôi khi không cần phải là những điều lớn lao. Chỉ cần chúng ta sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, lan tỏa những điều tử tế, trân trọng văn hóa, giữ gìn bản sắc và cùng chung tay xây dựng đất nước, thì tình yêu Tổ quốc đã thực sự được thắp sáng trong mỗi trái tim.
Và khi những concert âm nhạc 2025 khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là âm thanh, ánh sáng hay sân khấu hoành tráng, mà chính là niềm tin và niềm tự hào - rằng chúng ta là người Việt Nam, cùng chung một mái nhà Tổ quốc. Niềm tin ấy, tự hào ấy sẽ theo chúng ta bước vào năm mới với khát vọng mạnh mẽ hơn: xây dựng một nước Việt Nam phát triển, nhân văn, thịnh vượng và hạnh phúc, như mong ước của biết bao thế hệ cha anh.
Trong nhiều văn kiện quan trọng, Đảng ta khẳng định: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, hệ điều tiết quan trọng bảo đảm phát triển bền vững đất nước. Điều đó không chỉ dừng lại ở lý luận, mà được minh chứng sống động qua những concert 2025.
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, khi mọi thứ thay đổi nhanh chóng, khi lối sống, thị hiếu và hệ giá trị của xã hội đang chịu tác động mạnh mẽ từ toàn cầu hóa. Chính trong bối cảnh đó, việc nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc thông qua văn hóa – nghệ thuật càng trở nên cần thiết. Bởi một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi có nội lực tinh thần vững vàng, bản sắc văn hóa sâu sắc và khát vọng phát triển mạnh mẽ.
Âm nhạc - đặc biệt là những concert mang tầm quốc gia - chính là “ngôn ngữ chung” để gieo vào lòng mỗi người tình yêu với non sông, để nhắc chúng ta rằng: dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao thăng trầm nhưng chưa bao giờ khuất phục và hôm nay chúng ta tiếp tục gánh trên vai sứ mệnh xây dựng một đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/khi-am-nhac-khoi-day-tinh-yeu-nuoc-tu-nhung-concert-quoc-gia-2025.html