HLV trưởng của Manchester United, Ruben Amorim tỏ ra thất vọng sau khi chứng kiến đội bóng đáng thương của mình phải nhận thất bại thứ 17 tại Premier League mùa này trên sân nhà trước West Ham. Ruben Amorim không né tránh lời chỉ trích về thành tích đáng xấu hổ của Manchester United sau trận thua 0-2 trước West Ham ngay tại Old Trafford ở vòng 36 Premier League.
Ruben Amorim cho biết ông "xấu hổ" với vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League của Manchester United, thừa nhận ông có thể không phải là HLV có thể xoay chuyển tình thế cho đội chủ sân Old Trafford. Với 17 thất bại, MU có nhiều trận thua nhất lịch sử ở giải đấu cao nhất nước Anh trong 1 mùa giải, kể từ khi họ xuống hạng vào năm 1974.
HLV Amorim thừa nhận có những vấn đề sâu xa tại CLB. Amorim cáo buộc các cầu thủ của mình không quan tâm nếu họ thua. Ông thầy người Bồ Đào Nha lần đầu tiên cay đắng thừa nhận rằng, ông có thể phải rời Old Trafford nếu đội cứ tiếp tục phong độ tệ hại này.
Amorim xấu hổ sau khi MU thua 17 trận tại Premier League mùa này. ẢNH: GETTY
Sau trận đấu, khi được truyền thông hỏi ông cảm thấy thế nào về vị trí trên bảng xếp hạng Premier League của MU, HLV Ruben Amorim xấu hổ về MU khi trả lời: “Một HLV của MU được cho là phải cảm thấy thế nào ở vị trí đó - xấu hổ. Thật khó chấp nhận.
Mọi người đều phải suy nghĩ nghiêm túc về nhiều thứ ở đây. Chúng tôi phải thay đổi nhiều thứ vào cuối mùa giải. Tôi đang nói về bản thân mình, tôi đang nói về văn hóa trong CLB và văn hóa trong đội. Tôi có cảm giác đó và chúng tôi cần phải thay đổi điều đó. Chúng tôi cần phải thực sự mạnh mẽ vào mùa hè và phải can đảm. Nếu chúng tôi không thể thay đổi nhanh chóng, chúng tôi nên trao vị trí của mình cho những người khác".
HLV Ruben Amorim cũng thừa nhận ông không biết liệu việc đánh bại Tottenham ở trận chung kết Europa League và chơi ở Champions League mùa giải tới có mang lại lợi ích tốt nhất cho MU hay không. Điều này cho thấy Amorim xấu hổ và chán nản đến mức dường như mất phương hướng.
Amorim xấu hổ và chán nản đến mức mất phương hướng. ẢNH: GETTY
“Tôi không biết điều gì là tốt nhất,” HLV Ruben Amorim của MU nói, “Có phải chơi ở Champions League hay không. Chúng tôi cần cảm thấy rằng thế giới này sẽ kết thúc khi chúng tôi không thắng một trận đấu nào. Vì vậy, đây là một vấn đề lớn mà chúng tôi đang gặp phải ở CLB.
Đây là thời điểm quyết định trong lịch sử của CLB và chúng tôi cần phải giải quyết vấn đề đó. Đó là một vấn đề lớn vì nó liên quan đến tinh thần. Chúng tôi không còn sợ thua một trận đấu. Chúng tôi không còn sợ hãi khi thua trận nữa và đó là điều nguy hiểm nhất mà một CLB lớn có thể gặp phải”.
PHẠM QUANG