Khi 'Blouse trắng' cất tiếng hát vì người bệnh nghèo

Khi 'Blouse trắng' cất tiếng hát vì người bệnh nghèo
3 giờ trướcBài gốc
Bác sĩ Lâm Nguyễn Nhã Trúc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy, biểu diễn tại đêm nhạc "Bouse trắng - Hát cho yêu thương".
Tiếng hát nối dài hi vọng
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi người người nhà nhà tất bật chuẩn bị đón Tết thì tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, một đêm nhạc mang tên “Ấm áp tình xuân” được tổ chức. Bác sĩ Lâm Nguyễn Nhã Trúc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy – một thành viên lâu năm của đêm nhạc “Blouse trắng – Hát cho yêu thương” cho biết, “Ấm áp tình xuân” là một đêm nhạc đặc biệt được tổ chức ngay trong những ngày giáp Tết với mong muốn mang đến sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần cho bệnh nhân trong những ngày Tết, giúp họ có thêm kinh phí tiếp tục điều trị và vơi đi nỗi buồn khi phải xa quê trong dịp lễ đoàn viên. Sau đêm nhạc, hơn 800 triệu đồng đã được Ban tổ chức trao lại cho Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Từ số tiền này, sẽ có thêm nhiều tấm thẻ bảo hiểm y tế được gửi trao, thêm nhiều người được hỗ trợ viện phí giúp thoát khỏi cảnh ngặt nghèo.
Đây là hoạt động đều đặn mà Chi hội Trái tim trên tường do một nhóm y bác sĩ, nhân viên y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh thành lập để gây quỹ từ thiện hỗ trợ bệnh nhân nghèo thực hiện. Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Nguyên Trưởng Khoa Điều trị, Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đêm nhạc “Blouse trắng – hát cho yêu thương” chính thức ra đời từ tháng 8/2016 xuất phát từ ý tưởng “Ly cà phê trên tường” ở nước Ý. Nếu bản gốc chỉ là những ly cà phê đơn thuần được trao đi thì “Blouse trắng – Hát cho yêu thương” lại dùng lời ca tiếng hát của mình để đổi thành những bữa cơm, những tấm thẻ bảo hiểm y tế, những khoản viện phí gửi trao đến người bệnh.
Hoạt động gây quỹ trực tiếp tại đêm nhạc "Bouse trắng - Hát cho yêu thương".
Và cứ thế, suốt một thập kỷ qua, chương trình đã trở thành điểm hẹn nhân ái định kỳ mỗi tháng, nơi các nghệ sĩ chính là đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đến từ các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố mang lời ca tiếng hát “tiếp sức” cho hàng nghìn bệnh nhân nghèo. Sau gần 10 năm hoạt động, những đêm nhạc “Blouse trắng – Hát cho yêu thương” đã huy động được khoảng 4,5 tỷ đồng, đều dặn hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Nhân dân 115… “Chúng tôi không hỗ trợ cá nhân riêng lẻ qua mạng mà làm việc trực tiếp với Phòng Công tác xã hội của các bệnh viện, bởi ở đây họ nắm rõ nhất trường hợp nào cần hỗ trợ. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể giám sát để tiền hỗ trợ được đóng thẳng vào viện phí, đảm bảo đúng mục đích sử dụng”, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển cho biết.
Tiếng hát từ trái tim người thầy thuốc
Vừa có giọng hát hay, giọng nói truyền cảm và khả năng tổ chức, 9 năm qua, bác sĩ Lâm Nguyễn Nhã Trúc đều tham gia vào các công đoạn chuẩn bị cho từng đêm nhạc. Có lúc chị xuất hiện như một ca sĩ, cũng có khi trở thành một người dẫn chương trình duyên dáng, khéo léo, nhưng cũng có những buổi người ta lại thấy chị tất bật kê bàn, kéo ghế, sắp xếp sân khấu, điều phối hậu trường… “Tôi từng được vinh dự đứng trên nhiều sân khấu nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu này, tôi thấy mình thật sự hạnh phúc. Đây không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là nơi tôi cảm thấy tiếng hát của mình vô cùng có ý nghĩa. Tiếng hát lúc này không chỉ là âm nhạc, mà là niềm tin và tình thương gửi đến những người đang chống chọi với bệnh tật”, bác sĩ Nhã Trúc bày tỏ.
Còn bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, việc đến với đêm nhạc là niềm vui lớn sau khi hoàn thành công việc. Kể từ ngày gia nhập đội ngũ “bác sĩ hát cho yêu thương”, dù công việc rất bận rộn nhưng ông vẫn cố gắng đều đặn tham gia đêm nhạc, cố gắng bớt chút thời gian tập luyện cùng ban nhạc để buổi biểu diễn trở nên chuyên nghiệp, chỉn chu hơn. Niềm vui của ông càng trọn vẹn hơn khi sau mỗi buổi biểu diễn được nghe thông tin công bố về số tiền quyên góp được: “Cứ sau mỗi đêm nhạc mình lại thấy số tiền ủng hộ nhiều hơn mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Như vậy người bệnh sẽ được hưởng tình thương về vật chất, tinh thần nhiều hơn, giảm gánh nặng và nỗi đau cho họ”.
Còn bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, xem việc tham gia đêm nhạc là niềm vui lớn sau những giờ làm việc căng thẳng. Từ khi gia nhập đội ngũ “Bác sĩ hát cho yêu thương”, dù công việc chuyên môn bận rộn, ông vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia đều đặn, tranh thủ tập luyện cùng ban nhạc để mỗi buổi biểu diễn thêm chuyên nghiệp, chỉn chu. Niềm vui của ông càng trọn vẹn khi sau mỗi đêm nhạc, số tiền quyên góp được lại tăng lên. Đồng nghĩa với việc người bệnh sẽ nhận được thêm sự sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần, vơi bớt phần nào gánh nặng và nỗi đau.
Đại diện đêm nhạc "Bouse trắng - Hát cho yêu thương" trao hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân thông qua Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy.
Hơn 40 y, bác sĩ và nhân viên y tế ở nhiều độ tuổi, đến từ các bệnh viện khác nhau, gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn dùng chút “tài lẻ” của mình để xoa dịu nỗi đau của những bệnh nhân nghèo. Mỗi tháng, họ lại hội tụ trong những đêm nhạc đong đầy tiếng cười và tình yêu thương.
Chia sẻ về hành trình ấy, bác sĩ Lưu Văn Ái, Chủ tịch Chi hội Trái tim trên tường, cho biết: “Khi trực tiếp điều trị, chứng kiến những mảnh đời cơ cực, chúng tôi rất muốn làm điều gì đó ngoài chuyên môn. May mắn là các anh em bác sĩ cũng có chút "tài lẻ", yêu ca nhạc, nên ý tưởng về một đêm nhạc mà ca sĩ chính là các y bác sĩ đã ra đời. Âm nhạc mang đến cho chúng tôi niềm vui, sự thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng nhưng cũng mang lại những giá trị thiết thực cho bệnh nhân. Đây cũng chính là động lực để chúng tôi duy trì các đêm nhạc trong suốt 10 năm qua và sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa tình yêu thương trong thời gian tới”
Với triết lý “Cho đi là còn mãi”, các y bác sĩ - những người mặc áo blouse trắng tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục biến âm nhạc thành nhịp cầu nối dài hy vọng sống cho người bệnh nghèo.
Bài và ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/benh-vien-bac-si/khi-blouse-trangcat-tieng-hat-vi-nguoi-benh-ngheo-20260227102750050.htm