Khi cả dân tộc cùng chiến thắng

Khi cả dân tộc cùng chiến thắng
3 giờ trướcBài gốc
Ngày 30 tháng Tư năm 1975 là ngày kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm với nhiều hy sinh, mất mát. Đó là ngày lịch sử trong những ngày lịch sử khi Bắc Nam nối liền, đất nước thống nhất, các gia đình đoàn tụ. Ngày 30 tháng Tư, với dân tộc Việt Nam, là ngày chiến thắng, ngày đoàn tụ, ngày hòa giải, hòa hợp, ngày hàn gắn những vết thương của quá khứ để đi tới phía trước!
Cuộc chiến tranh chống thế lực xâm lược Mỹ và các thế lực chia cắt đất nước của dân tộc ta kéo dài hơn 20 năm trong thế kỷ 20, hy sinh nhiều xương máu, đã đi đến thắng lợi vẻ vang bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh thống nhất đất nước. Đó là khúc khải hoàn sau đằng đẵng những tháng năm dài đất nước cắt chia; là đoạn kết có hậu của những tháng năm chiến đấu hy sinh gian khổ, của lòng yêu nước vô bờ bến, của khát vọng hòa bình, ý chí thống nhất non sông của mỗi người dân Việt Nam.
Lịch sử dân tộc Việt Nam từng có những thời kỳ bị ngoại bang xâm lăng, đô hộ; máu, mồ hôi, nước mắt người Việt Nam thấm đẫm từng dòng quá khứ. Lịch sử dân tộc Việt Nam cũng từng có những năm dài đất nước cắt chia, chiến tranh liên miên hao tổn máu xương.
Vì lẽ đó, dân tộc Việt Nam luôn khát vọng đất nước hòa bình, non sông thống nhất, người dân trong một nước thương yêu, đoàn kết, cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước, mưu cầu ấm no, tự do, hạnh phúc.
Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là chiến thắng của dân tộc Việt Nam; cả dân tộc Việt Nam đã làm nên chiến thắng! Bất kể ai, dù ở hoàn cảnh nào, góp phần vào chiến thắng của dân tộc, làm cho cuộc chiến tranh chấm dứt sớm một giờ, một giây, đều được ghi công.
Ở nơi nào đó, ở những thời điểm nào đó, trong ngày chiến thắng có kẻ thắng người thua, kẻ được người mất. Nhưng giờ là thời điểm có độ lùi sau chiến tranh đã 50 năm, trên điểm đến dân tộc, đủ để chúng ta thấm bài học về nỗi đau hậu chiến tranh, để dũng cảm và bao dung đoạn tuyệt với định kiến, để anh em một nhà không còn mặc cảm kẻ thắng người thua, kẻ được người mất. Rõ ràng cả dân tộc Việt Nam đã chiến thắng, đã đi đến cái đích cần đến. Đó là chiến tranh lùi vào quá khứ, Bắc - Nam thống nhất, Tổ quốc không còn bóng ngoại xâm. Đó là đất nước hòa bình, không gian rộng mở, mỗi cá nhân thỏa sức phát huy tài năng lao động sáng tạo.
Giờ là thời điểm có độ lùi 50 năm sau chiến tranh, không lẽ nào ai đó còn níu giữ định kiến quá khứ? Không lẽ nào còn ai đó vẫn ca bài ca cũ “đất nước vừa ra khỏi chiến tranh” để trốn tránh trách nhiệm trước mỗi hư hao, thất bại, yếu kém?
Là người Việt Nam, không ai có thể đứng ngoài công cuộc phấn đấu chấn hưng đất nước sau chiến tranh.
Là người Việt Nam, không ai có quyền khoanh tay đứng nhìn và nặng lời chỉ trích, phê phán.
Là người Việt Nam, không ai được phép làm cho đất nước thêm nghèo khó, chậm phát triển, thua kém, tụt hậu so với các quốc gia cùng điểm xuất phát.
Ở đâu đó, còn ai đó, do hoàn cảnh xô đẩy hay vì cố chấp ôm nỗi hận, xem ngày 30 tháng Tư là ngày “quốc hận”, thì hãy nhìn vào thực tế của quá khứ và thực tại, ném phứt cái thứ “quốc hận”, “quốc thù” đó đi!
Tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc làm cho mỗi người Việt Nam thêm ý thức bồi đắp mẫu số chung xích lại gần nhau, bỏ qua mặc cảm, định kiến cùng hướng về phía trước.
Nhà báo Uông Ngọc Dậu Nguyên Trưởng Ban Thời sự VOV
Nguồn VOV : https://vov.vn/chinh-tri/khi-ca-dan-toc-cung-chien-thang-post1195690.vov