SHB FC đã có một buổi gặp gỡ đầy ấm áp và ý nghĩa với những chàng trai sinh viên đến từ Khánh Hòa - đội bóng mang tên Friendly FC, sau khi vòng bảng Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia (VPL-S6) khép lại. Đây là cuộc hội ngộ đặc biệt, nơi tình yêu bóng đá và sự tử tế vượt qua mọi ranh giới của chuyên nghiệp và phong trào.
Khi một đội bóng không có ông bầu
Friendly FC được thành lập từ năm 2010 bởi 7 sinh viên năm nhất với chung niềm đam mê trái bóng tròn. Họ không có ông bầu, không nhà tài trợ, tất cả chi phí duy trì đội bóng đều đến từ công việc làm thêm như chạy xe ôm, bồi bàn, giao hàng hay làm hướng dẫn viên du lịch. Với họ, bóng đá không phải để tìm kiếm vinh quang, mà đơn giản chỉ là khát khao được ra sân, được chơi hết mình.
HLV Trương Châu Anh chia sẻ: “Trước khi vô địch Khu vực Nam Trung Bộ (KPL-S4), chúng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy. Nhưng sau chức vô địch ấy, niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo vì kinh phí ra Hà Nội tham dự VPL-S6 là một bài toán quá lớn với chúng tôi. Đây cũng là lý do mà từ trước tới nay, Friendly FC chưa bao giờ có ông bầu hay nhà tài trợ nào, từ kinh phí sinh hoạt cho tới trang phục thi đấu hay tiền đá giải”.
Friendly FC (xanh) là đội duy nhất không có ông bầu, không có nhà tài trợ tham dự VPL-S6 2025.
Niềm đam mê bất tận với trái bóng tròn và tinh thần vượt khó của Friendly FC đã chinh phục cả Ban Tổ chức giải và người hâm mộ cũng như chính các đội bóng là đối thủ của HLV Châu Anh và các học trò tại VPL-S6. Friendly FC nhận được sự hỗ trợ từ nhiều mạnh thường quân và cả các đối thủ của họ ở giải đấu năm nay.
Các đội bóng VPL-S6 như Thiên Khôi hay SHB FC… khi được biết về khó khăn của Friendly FC đã cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ. Chính vì thế, các thành viên đại diện vô địch KPL-S4 của VPL-S6 sau khi từ Khánh Hòa ra Thủ đô đã có chỗ ăn, ở tử tế, đảm bảo để chuẩn bị thể lực và hồi phục trong quá trình đá giải, cũng như có thể di chuyển bằng máy bay thay vì phải đi ô tô về sau khi chia tay giải.
Ông Lê Trọng Thủy - Giám đốc kĩ thuật SHB FC chia sẻ: “Trong giải bóng đá VPL-S6 năm nay, Friendly FC là một điểm nhấn, rất hay, rất ý nghĩa. Chúng tôi cảm nhận hình ảnh của Friendly FC cũng đâu đó đúng với sứ mệnh của SHB FC đã và đang hướng tới - đó là mượn bóng đá để thể hiện sứ mệnh, bóng đá không chỉ là thắng thua trên sân, chúng tôi mong muốn chia sẻ được nhiều những giá trị hơn nữa để lan tỏa cho bóng đá nói riêng”.
HLV Châu Anh cũng bất ngờ khi Friendly FC cũng nhận được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ thi đấu bóng đá thì chỉ chơi bóng rồi có kết quả thắng - thua trên sân là xong. Tuy nhiên, tình cảm và ân tình mà ngay cả các đội bóng đối thủ dành cho Friendly FC bên ngoài sân cỏ thực sự khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Tôi cảm giác như mình đang được chơi bóng cùng các thần tượng quốc gia vậy. Nhưng điều khiến tôi cảm động nhất là họ rất gần gũi, thậm chí đứng chờ để chụp hình cùng chúng tôi, còn chủ động rủ các em nhỏ đến trò chuyện”.
HLV Trương Châu Anh chia sẻ về hành trình truyền cảm hứng của Friendly FC tham dự VPL-S6 2025.
Khi bóng đá không chỉ là đá bóng
Có thể nói việc các cầu thủ Friendly FC đã “cháy hết mình” cho đam mê cùng trái bóng tròn VPL-S6 thực sự tạo nên một sợi dây vô hình gắn kết giữa các đội bóng tham dự giải đấu, góp phần tạo nên sự đồng cảm sâu sắc trong cộng đồng bóng đá phủi.
Ông Lê Trọng Thủy, Giám đốc kỹ thuật SHB FC tại VPL-S6 2025.
Sau vòng bảng, SHB FC tiến vào tứ kết, còn Friendly FC trở về Khánh Hòa, mang theo một kỷ niệm mà có lẽ cả đời họ cũng không quên. Dù hành trình của hai đội rẽ theo hai hướng khác nhau, nhưng họ đều mang theo một giá trị chung: niềm tin rằng bóng đá là cầu nối con người, là nơi lan tỏa tinh thần tích cực và nuôi dưỡng những điều tử tế vượt khỏi ranh giới giữa chuyên nghiệp và phong trào.
Đoàn Ngọc Chính