Khi chồng có nhân tình, tôi bất ngờ thấy mình được 'giải thoát'

Khi chồng có nhân tình, tôi bất ngờ thấy mình được 'giải thoát'
8 giờ trướcBài gốc
Khi mệt mỏi và mặc cảm khiến tôi buông xuôi
Tôi kết hôn đã 8 năm, là mẹ của hai đứa trẻ. Từ sau khi sinh con, tôi không còn nhiều thời gian và tâm trí để chăm chút bản thân. Tôi xuề xòa hơn, sức khỏe suy giảm, và đặc biệt là… không còn hứng thú trong chuyện chăn gối.
Chồng tôi thì ngược lại. Anh vẫn khỏe mạnh, hoạt bát và có "nhu cầu" khá cao. Những lần anh chủ động gần gũi, tôi thường lảng tránh. Biết điều đó có thể khiến anh chán nản, tôi đã cố gắng cải thiện – dùng thực phẩm chức năng, duy trì sinh hoạt vợ chồng đều đặn. Nhưng cố gắng ấy, hóa ra là chưa đủ.
Một ngày, tôi phát hiện anh ngoại tình. Tôi sốc, tức giận, rồi đau đớn – như mọi người phụ nữ khác. Nhưng điều khiến tôi bối rối hơn cả, là sau tất cả, tôi lại thấy… nhẹ lòng.
Ảnh minh họa
Khi người khác “thay tôi” làm điều tôi không thể
Người phụ nữ kia cũng là người có gia đình. Theo lời chồng kể, họ quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Chồng cô ấy lạnh nhạt, còn chồng tôi thì cần một người đáp ứng về thể xác. Họ tìm thấy nhau và bắt đầu lén lút gặp gỡ trong giờ nghỉ trưa, tại nhà nghỉ gần công ty.
Chồng tôi khẳng định: “Anh không có tình cảm với cô ta. Chỉ là để giải tỏa nhu cầu.” Anh vẫn về nhà đúng giờ, vẫn đưa nửa lương cho tôi, nấu ăn, dạy con, làm việc nhà. Về mặt “gia đình”, mọi thứ vẫn ổn – nếu không muốn nói là tốt hơn trước.
Và thế là, thay vì đau đớn kéo dài, tôi cảm thấy như mình vừa được “giải phóng” khỏi áp lực. Người khác đang “gánh hộ” phần mà tôi không còn khả năng làm tốt. Có gì đó trong tôi thấy... thoải mái.
Nhưng liệu sự nhẹ nhõm này có phải là bình yên thật sự?
Đã hơn nửa năm, họ vẫn tiếp tục mối quan hệ. Chồng tôi vẫn như cũ, không biểu hiện gì thay đổi. Nhưng tôi bắt đầu lo. Một mối quan hệ không tình cảm thì vì sao lại kéo dài? Gặp nhau thường xuyên, gần gũi liên tục – liệu họ có thật sự "chỉ là thể xác"?
Tôi mang theo nỗi băn khoăn ấy và một ngày, đề nghị chồng chấm dứt. Anh không đồng ý. Anh bảo: “Anh vẫn yêu em. Nhưng anh cần điều đó để giữ mọi thứ cân bằng.”
Tôi im lặng. Phải chăng tôi đang chấp nhận một cuộc hôn nhân có điều kiện? Phải chăng tôi đang đánh đổi lòng tự trọng để giữ cho mái nhà không đổ vỡ?
Tôi cần làm gì, khi đang ở lằn ranh giữa chịu đựng và buông tay?
Tôi không ghen tuông như trước nữa. Nhưng tôi chưa từng thoải mái hoàn toàn. Tôi sống trong sự giằng xé giữa cảm giác nhẹ nhõm nhất thời, và lo sợ lâu dài. Tôi hiểu, nếu anh rơi vào tình cảm thực sự, có thể tôi sẽ là người bị rời bỏ.
Giờ đây, tôi không biết mình nên mạnh mẽ dừng lại, hay tiếp tục giữ chồng bằng lòng bao dung có điều kiện. Câu hỏi ấy, đến giờ tôi vẫn chưa tìm được lời giải.
Thu Giang (T/H)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/khi-chong-co-nhan-tinh-toi-bat-ngo-thay-minh-duoc-giai-thoat-18042.html