Khi con trai người cựu chiến binh hát về tình yêu tổ quốc

Khi con trai người cựu chiến binh hát về tình yêu tổ quốc
7 giờ trướcBài gốc
Bên cạnh phiên bản đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Hùng đồng thời là diễn viên đã tham gia bộ phim “Mưa đỏ” đã trở thành một hiện tượng âm nhạc đặc biệt gần gũi, dung dị tinh thần người lính thì phiên bản song ca của 2 ca sĩ lại tạo nên một hơi thở đương đại, một bản phối được giàn dựng công phu, nhiều tầng nghĩa, hào hùng và tràn đầy lòng biết ơn từ những người con đang được sống trong hòa bình, mượn ca khúc để tri ân tổ quốc.
Xuất thân là một ca sĩ được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trần Tuấn Hòa chọn cho mình một hướng đi khác đó là dòng nhạc trữ tình, lãng mạn. Nhưng mỗi lần được thể hiện những ca khúc cách mạng, quê hương anh đều cảm thấy tự hào vì đó chính là những giai điệu đẹp và hào hùng nhất,vì ngay từ khi còn là một cậu bé anh đã được nghe và thuộc nằm lòng.
Ca sĩ Trần Tuấn Hòa cho hay anh rất ấn tượng với Nguyễn Hùng và “Còn gì đẹp hơn”. Khi nhận lời tham gia MV cover “Còn gì đẹp hơn”, anh chọn cách lắng nghe bài hát bằng cảm xúc thật của mình, để truyền tải câu chuyện bằng giọng hát, bằng hơi thở và trải nghiệm riêng.
“Mỗi nghệ sĩ có một góc nhìn khác nhau, và tôi hy vọng phiên bản này sẽ là một lời tri ân của cả ekip giành cho một giai đoạn vừa đau thương nhưng rất hào hùng của tổ quốc” - Trần Tuấn Hòa nói.
Nam ca sĩ cho hay thêm, bố anh là một cựu chiến binh. Ông đã kể cho con trai nghe nhiều những câu chuyện khốc liệt của chiến tranh mà những người sinh ra trong hòa bình khó tưởng tượng nổi.
“Cái giá của hòa bình là bao máu xương của cha anh, những người đã âm thầm hy sinh để mình có được cuộc sống hôm nay. Khi hát “Còn gì đẹp hơn”, có những đoạn tôi phải dừng lại vì xúc động. Hy vọng khi nghe lại bài hát này, mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu quê hương theo cách thật tự nhiên.
Không cần những điều lớn lao, biết ơn mỗi điều nhỏ bé chúng ta đang có trong hòa bình, thì đó đã là tình yêu đất nước rồi. Âm nhạc có sức lan tỏa rất mạnh, và tôi mong “Còn gì đẹp hơn” sẽ là một trong những cái ôm thật chặt từ quá khứ gửi đến hiện tại, để dù ở đâu, người Việt vẫn thấy tự hào và ấm lòng khi nhắc đến hai từ “Việt Nam” - Trần Tuấn Hòa chia sẻ.
Với chất giọng ấm áp, giàu cảm xúc và trải nghiệm, Trần Tuấn Hòa đã và đang góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc đến với công chúng yêu nhạc nói chung và những người yêu nhạc trữ tình, lãng mạn nói riêng.
An An
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/khi-con-trai-nguoi-cuu-chien-binh-hat-ve-tinh-yeu-to-quoc-10394330.html