Chỉ vài ngày trước thềm trận đấu quyết định gặp Malaysia, đội tuyển Việt Nam đón tin dữ: Công Phượng chính thức rút lui vì chấn thương. Và anh trở thành cái tên thứ bảy nằm trong danh sách “bệnh binh” của HLV Kim Sang Sik. Một danh sách đủ để dựng thành một đội hình đáng gờm, nhưng giờ đây chỉ hiện diện trên… giường bệnh.
Theo thống kê từ Saostar, đội tuyển Việt Nam đã mất cùng lúc bảy trụ cột vì chấn thương. Đáng lo nhất là hàng công khi thiếu Công Phượng, Văn Toàn, Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Xuân Son. Đó là những cầu thủ mang lại tốc độ, sự sắc bén và những khoảnh khắc bùng nổ mà mọi hàng thủ Đông Nam Á đều phải dè chừng.
Trận gặp Malaysia rất quan trọng với tuyển Việt Nam.
Ở hàng thủ, Thanh Bình và Việt Anh - bộ đôi trung vệ từng được xem là tương lai của bóng đá Việt Nam cũng không góp mặt vì lý do tương tự. Tuyến giữa mất Doãn Ngọc Tân, một trong những “quân bài lạ” mà ông Kim đã phát hiện.
Chấn thương bây giờ là bài toán mang tính hệ thống cho đội tuyển Việt Nam. Một bài toán mà lời giải không đơn giản nằm ở danh sách đăng ký.
Hàng công là nơi HLV Kim Sang Sik mong đợi sự cạnh tranh gay gắt nhất. Giờ đây chỉ còn bốn cái tên đúng nghĩa: Tiến Linh, Tuấn Hải, Đinh Thanh Bình và Nguyễn Quốc Việt - người vừa được bổ sung thay thế Công Phượng. Nhưng nếu nhìn vào phong độ hiện tại, chẳng ai đủ sức để mang lại sự yên tâm tuyệt đối.
Tiến Linh từng là niềm hy vọng số 1, nay trở thành dấu hỏi lớn về thể lực lẫn cảm giác bóng. Tuấn Hải, trong cả nhiệm kỳ của ông Kim Sang Sik, chưa bao giờ cho thấy được đẳng cấp vốn có. Thanh Bình và Quốc Việt vẫn chỉ được xem là phương án dự bị, chứ không thể gánh trọng trách lớn.
Không khó để hình dung sự khác biệt nếu tuyển Việt Nam có trong tay một Công Phượng luôn biết cách tạo đột biến, một Văn Toàn đầy tốc độ, một Bùi Vĩ Hào giàu sức chiến đấu và một Xuân Son có khả năng xoay chuyển trận đấu chỉ bằng một pha xử lý. Việc thiếu vắng họ biến hệ thống tấn công của ông Kim trở nên méo mó.
Hồi tháng 3, trong trận gặp Campuchia, HLV Kim Sang Sik từng thử nghiệm sơ đồ không tiền đạo cắm. Tuấn Hải được chọn đá cao nhất trên hàng công nhưng gây thất vọng lớn. Ông Kim buộc phải trở lại với một trung phong thuần túy, hy vọng Tiến Linh có thể gánh vác thay Xuân Son. Nhưng câu trả lời sau 90 phút trước Lào là một cái lắc đầu.
Tiến Linh vẫn là niềm hy vọng ở hàng công.
Đá với Lào trên sân nhà và làm khách trước Malaysia là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn về trình độ lẫn áp lực. Hàng vạn tiếng gào thét từ khán đài Bukit Jalil, những tình huống tranh chấp không khoan nhượng từ đối thủ, là cách Malaysia luôn thể hiện tại sân nhà.
Trong hoàn cảnh ấy, HLV Kim Sang Sik có lẽ là niềm hy vọng lớn nhất về cách bày binh bố trận, lẫn việc truyền lửa thật tốt cho tuyển Việt Nam trước Malaysia.
Hoài Anh