16 tập phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt chia thành 4 hồi, mỗi hồi dài 4 tập và tương ứng với một mùa trong năm. Hai nhân vật chính Ae Sun và Gwan Sik đã cùng đón mùa Xuân ấm áp, tình yêu nảy nở, đối mặt với mùa Hè bão giông cuốn đi mất đứa con trai út của họ, trải qua mùa Thu buồn bã khi con gái Geum Myeong chia tay mối tình đầu vì bị mẹ của bạn trai ngăn cấm.
Ae Sun và Gwan Sik đã cùng nhau đi qua ba mùa của cuộc đời.
Giờ đây, mùa Đông lạnh giá đang chờ đợi gia đình Ae Sun, Gwan Sik cũng như khán giả. Bình thường, mùa Đông đã là thời điểm buồn bã nhất khi bầu trời u ám, không khí lạnh lẽo nhưng với Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, mùa Đông sẽ còn bi thảm hơn thế nữa.
Họ đang chuẩn bị đón mùa Đông khi tuổi già ập đến.
Dựa vào những gì đoàn làm phim bật mí, khán giả suy đoán rằng Gwan Sik sẽ qua đời vào hồi cuối. Lật lại cảnh đầu tiên của phim, hẳn bạn còn nhớ Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt bắt đầu bằng cảnh Ae Sun ở trong trại dưỡng lão, đơn độc một mình. Cô cũng lẻ loi khi ra biển và nhớ mẹ, cho thấy Gwan Sik đã đi xa. Bởi nếu Gwan Sik còn sống, chắc chắn anh chẳng bao giờ cho phép bản thân chia cách Ae Sun dù chỉ một phút giây.
Những hình ảnh giới thiệu hồi 4 khiến khán giả suy đoán Gwan Sik sẽ qua đời.
Và bốn mùa trong cuộc đời Ae Sun, mùa nào cũng mang đến nỗi buồn khi lấy đi của cô một người thân yêu. Mùa Xuân là khi người mẹ của Ae Sun qua đời vì mắc bệnh phổi sau những ngày tháng lặn biển lao lực. Mùa Hè, cậu con trai bé bỏng đuối nước, để lại cả gia đình sống trong day dứt. Mùa Thu, bà nội giã từ cuộc sống do tuổi già, một người bà không nói ra nhưng lúc nào cũng thương yêu Ae Sun hết mực. Và đến mùa Đông, người dành cả cuộc đời để yêu thương chăm sóc Ae Sun cũng vĩnh biệt cô.
Ae Sun hẳn sẽ rất trống vắng chông chênh khi thiếu Gwan Sik.
Trụ gang đúc của gia đình đã nằm xuống, Ae Sun cùng hai con sẽ phải học cách vượt qua nỗi chông chênh ấy. Dù biết là khó khăn, nhưng Ae Sun hiểu rằng hãy cứ sống, rồi sẽ sống.
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn