Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Người khen hay muốn khóc, người chê nhàm chán

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Người khen hay muốn khóc, người chê nhàm chán
7 giờ trướcBài gốc
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Trong danh sách những phim truyền hình Hàn Quốc mới lên sóng trong tháng 3 này nổi bật có Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Bộ đôi diễn xuất chính của phim là Park Bo Gum (Reply 1988) và IU (Hotel Del Luna). Phim mới lên sóng Netflix 4 tập đầu tiên. Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt có tổng cộng 16 tập, chiếu trong 4 tuần, mỗi tuần 4 tập, tập mới lên sóng vào thứ Sáu.
Sau 4 tập đầu, phản ứng của khán giả Hàn Quốc dành cho Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt khá trái chiều. Có nhiều bình luận khen phim, từ cảnh quay đến cốt truyện, từ diễn xuất chung của dàn diễn viên đến chemistry tự nhiên giữa hai diễn viên chính. Họ nhận xét rằng bộ phim khiến họ cười và khóc, say mê theo dõi và tò mò về những gì đang chờ đợi ở những tập kế tiếp.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít bình luận tỏ ra thất vọng trước màn mở đầu của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Những khán giả này nói rằng chuyện phim không có gì mới mẻ nên họ cảm thấy bị nhàm chán, thậm chí còn cho rằng cốt truyện này đã lỗi thời. Nếu không nhờ diễn xuất của dàn diễn viên, cũng như chemistry ngọt ngào giữa Park Bo Gum và IU thì phim không có điểm sáng nào thực sự nổi trội.
Phản ứng của những khán giả Hàn Quốc đã xem Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt trái ngược nhau đến mức khiến những người chưa xem cảm thấy tò mò. Họ bình luận rằng sẽ sớm dành thời gian để xem thử và sẽ có đánh giá của riêng mình. Tuy nhiên, phải nói rằng Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt chỉ mới khởi động. Phim vẫn còn 12 tập nữa, nên kết luận cốt truyện không có gì mới mẻ vẫn còn là quá sớm.
Lấy bối cảnh đảo Jeju những năm 1960, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt kể về cô gái tên Ae Sun (IU) có một cuộc đời không suôn sẻ. Nhà cô nghèo, cha mẹ cô mất sớm, ngay từ nhỏ cô đã phải chịu nhiều vất vả. Trong những ngày tháng chông chênh đó, luôn có một Gwan Sik (Park Bo Gum) lặng lẽ mà vững chãi đồng hành cùng cô.
Bốn tập đầu của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã mời người xem nếm vị “chua”. Thậm chí có không ít đoạn còn khiến họ muốn rơi nước mắt.
Chua khi Ae Sun thông minh nhưng bài thơ dự thi của cô chỉ được xếp hạng nhì. Chua bởi Ae Sun có nhiều phiếu bầu nhất nhưng cô chỉ được làm lớp phó chứ không phải là lớp trưởng. Tất cả chỉ vì cô không có một người bố giàu có và có sức ảnh hưởng.
Ae Sun chỉ còn mẹ, nhưng rồi cuộc đời lại cướp mất bà đi khi cô mới học cấp 2. Và có lẽ đó là khoảnh khắc chua nhất, khiến người ta muốn khóc nhất trên đời.
Nhưng phim cũng có vị “ngọt”, như thể người ta cho thêm “đường”. Ngọt như người mẹ, dù vất vả và phải rời thế gian quá sớm, bà vẫn kịp để lại cho con gái một tình yêu ấm áp và mạnh mẽ.
Ngọt như cách cuộc đời của Ae Sun được “thêm” vào một Gwan Sik dịu dàng mà kiên định. Anh mang cho cô những con cá đù, đặt quầy bắp cải của cô bán kế bên sạp cá của mình, nghe cô khóc, vuốt tóc cô, nắm tay cô đi tiếp bất chấp con đường phía trước có vẻ không được bằng phẳng mấy.
Ngọt như chính cái cách Ae Sun quật cường trước giông bão cuộc đời. Dù cô có lúc thắng, cũng có lúc thua, nhưng chưa có lúc nào chịu khuất phục.
Vị quýt chua chua ngọt ngọt, cũng như cuộc đời không chỉ có những tình yêu mất đi mà còn có những tình yêu tìm thấy. Miễn là người ta không ngừng hy vọng, không ngừng nỗ lực, luôn dũng cảm thúc đẩy mình tiến về phía trước. Cây quýt đi hết một vòng bốn mùa trời đất thay lá, trổ bông, rồi cũng sẽ đến được lúc quả chín đầy cành. Nếu quả ngọt thì thật tốt, còn nếu chẳng may không ngọt lắm thì ta vắt nước ép, rồi cho thêm chút đường.
Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt hiện đang phát sóng trên Netflix.
HẢI ĐƯỜNG
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/khi-cuoc-doi-cho-ban-qua-quyt-nguoi-khen-hay-muon-khoc-nguoi-che-nham-chan-post1723612.tpo