Việc các nữ minh tinh hạng A chủ động rẽ hướng, chấp nhận vai phụ hoặc vai phản diện đang trở thành một xu thế rõ rệt của thị trường phim ảnh Hoa ngữ.
Cú rẽ của Triệu Lệ Dĩnh
Triệu Lệ Dĩnh là ví dụ tiêu biểu cho sự phá vỡ tư duy cũ. Trong Tiêu Dao, cô không ngại đảm nhận vai phản diện, thời lượng xuất hiện không quá nhiều nhưng lại tạo hiệu ứng mạnh. Chỉ vài phút lên hình cũng đủ khiến khán giả bàn tán sôi nổi, clip cắt cảnh lan truyền dày đặc trên mạng xã hội. Thay vì dựa vào "phiên vị", Triệu Lệ Dĩnh dùng chính diễn xuất để chứng minh giá trị, qua đó mở rộng biên độ vai diễn và hình ảnh cá nhân.
Thực tế, thị trường hiện nay đã bước vào giai đoạn "khử lưu lượng". Khán giả không còn mặn mà với danh xưng nữ chính hay đại IP, mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng nhân vật và khả năng tạo dấu ấn. Trong bối cảnh đó, việc dám đóng vai phụ, vai khó, thậm chí vai phản diện, lại trở thành một chiến lược khôn ngoan để giữ độ hiện diện và làm mới bản thân.
Lưu Diệc Phi có đang "dậm chân tại chỗ"?
Ngược lại, Lưu Diệc Phi đang đối mặt với nguy cơ bị chính "hào quang nữ chính" trói buộc. Bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió từng có khởi đầu tốt nhưng độ thảo luận và lượt xem giảm nhanh hơn dự đoán. Sau Mộng Hoa Lục, cô gần như vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ suốt hai năm. Trong khi các đồng nghiệp liên tục xuất hiện với những vai diễn mới, sự im lặng kéo dài khiến hình ảnh của cô dần mờ nhạt trong dòng chảy thị trường.
Nhìn vào số liệu của từng bộ phim có thể thấy rõ sự "tiến thoải lưỡng nan" của Lưu Diệc Phi. Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh vượt mốc 70 tỷ lượt xem, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch giữ vị trí top đầu trong hệ thống phim cùng thương hiệu. Trong khi đó, các tác phẩm của Lưu Diệc Phi lại thiếu lực bền, khó tạo dư âm dài hạn.
Sau Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi dường như không còn tác phẩm nào lên sóng
Đáng lo hơn, không ít dự án từng cân nhắc đến cái tên Lưu Diệc Phi nhưng buộc phải rút lui vì yêu cầu "bất khả xâm phạm" về phiên vị nữ chính. Khi thị trường ngày càng thận trọng về ngân sách và rủi ro, sự cứng nhắc ấy vô tình biến lợi thế thành rào cản đối với nữ diễn viên.
Thời gian là đối thủ công bằng nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Khi các nữ diễn viên cùng lứa với Lưu Diệc Phi đều đang tích cực chuyển mình để thích nghi, việc cố thủ trong chiếc lồng mang tên "vai chính" có thể khiến một ngôi sao như cô đánh mất nhiều cơ hội hơn là giữ được vị thế.
Các diễn viên thuộc lứa 85 khác như Dương Mịch, Đường Yên đang có hướng đi mới cho sự nghiệp của mình
Câu hỏi đặt ra không chỉ dành cho Lưu Diệc Phi, mà cho cả thế hệ diễn viên đó là chờ đợi để bứt phá hay chỉ là khúc dạo đầu của việc bị lãng quên trong lòng khán giả?
Khánh Quỳnh - CTV