Lớp học ngoài trời
Humanoid là dự án nhiếp ảnh thường niên của CLB xã hội trực thuộc trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, với sứ mệnh đưa nét đẹp Hà Nội đến gần hơn với cộng đồng. Điểm nhấn của mùa 8 là Cuộc đua Humanoid - sự kết hợp độc đáo giữa chụp ảnh theo nhóm và giải mật mã trên format The Amazing Race.
Trong suốt cuộc đua, các đội di chuyển qua nhiều địa điểm của Thủ đô, nhận thử thách chụp ảnh theo chủ đề và giải câu đố gắn với lịch sử, văn hóa từng nơi.
Các đội chơi tham gia giải đố và chụp ảnh theo chủ đề liên quan tới Hà Nội.
Qua mỗi thử thách, học sinh không chỉ học kỹ thuật nhiếp ảnh, mà còn rèn khả năng quan sát, làm việc nhóm, quản lý thời gian - những kỹ năng thiết yếu của công dân thế kỷ 21.
Sau cuộc đua, ấn tượng và cảm xúc được “đóng khung” trong triển lãm Humanoid 8 với chủ đề “Tòa soạn báo mới”. Ý tưởng của chủ đề là biến mỗi bức ảnh thành một “bài báo bằng hình ảnh” - nơi người xem không chỉ thấy, mà còn cảm được nhịp sống Thủ đô.
Triển lãm đã đón hàng trăm lượt khách, từ học sinh, phụ huynh, nghệ sĩ nhiếp ảnh tới khách du lịch,... Nhiều người dừng lại lâu trước tấm ảnh một cụ già bán báo, hay ánh mắt trẻ nhỏ bên khung cửa phố cổ.
Triển lãm trưng bày tác phẩm ảnh của các đội chơi về Hà Nội.
Giáo dục tình yêu Hà Nội và ý thức công dân
Humanoid 8 không chỉ là hoạt động ngoại khóa, mà còn là “lớp học khai phóng” đúng nghĩa: học sinh được trải nghiệm, tự khám phá, và quan trọng nhất là biết trân trọng giá trị của cộng đồng mình đang sống.
Các thành viên BTC đều là học sinh hoặc cựu học sinh THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đảm nhận toàn bộ khâu vận hành: lên ý tưởng, gây quỹ, truyền thông, tổ chức cuộc đua, dựng triển lãm. Điều này giúp các em rèn khả năng quản lý, lập kế hoạch, xử lý tình huống - những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống sau này.
Đại diện BTC Humanoid 8.
Bạn Trương Minh Bảo Anh, học sinh lớp 10 Cambridge, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thành viên Ban Truyền thông dự án Humanoid chia sẻ: “Humanoid ra đời với sứ mệnh đưa nét đẹp Hà Nội đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, thông qua sân chơi nhiếp ảnh. Đây là nơi các bạn vừa trau dồi kỹ năng, vừa ghi lại vẻ đẹp Thủ đô bằng góc nhìn riêng. Mỗi mùa khai thác những khía cạnh, câu chuyện mới về Hà Nội. Tên gọi kết hợp giữa ‘Human’ và ‘Polaroid’ thể hiện tình yêu người cầm máy hòa vào vẻ đẹp ảnh, tạo nên những câu chuyện sống động và vượt thời gian.”
Trải qua 8 mùa, Humanoid đã chứng minh rằng nghệ thuật có thể trở thành công cụ giáo dục hiệu quả. Qua ống kính máy ảnh, học sinh không chỉ học cách chụp một bức hình đẹp, mà còn học cách nhìn thế giới sâu sắc hơn.
Triển lãm khép lại, nhưng những câu chuyện được kể bằng hình ảnh vẫn ở lại, như những hạt giống, ươm mầm tình yêu Hà Nội trong lòng mỗi người trẻ, góp phần nuôi dưỡng thế hệ công dân sáng tạo, nhân văn, sẵn sàng đóng góp cho tương lai thành phố và đất nước.
Những dòng “tâm tư” của các bạn học sinh được lưu lại tại triển lãm Humanoid 8.
Nam Đỗ