Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từ lâu đã được ca ngợi như một cỗ máy tạo ra những giấc mơ - nơi những đứa trẻ tuổi teen có thể trở thành siêu sao toàn cầu. Nhưng phía sau những sân khấu lấp lánh ánh đèn, sự thật lại có phần khắc nghiệt: những giấc mơ ấy đôi khi phải được đánh đổi bằng cả... quyền được học hành.
Một ví dụ mới nhất và gây chấn động là trường hợp của nhóm nhạc nữ tân binh Hearts2Hearts, do SM Entertainment ra mắt đầu năm 2025. Với độ tuổi các thành viên chỉ từ 15 đến 19, họ lẽ ra đang miệt mài nơi giảng đường trung học. Nhưng thực tế lại cho thấy phần lớn đã bỏ học từ cấp hai, khiến dư luận Hàn Quốc và cộng đồng fan quốc tế không khỏi bàng hoàng.
Bỏ học để luyện tập: Một 'chuẩn mực' đáng báo động
Theo bài đăng lan truyền trên diễn đàn mạng, trong số các thành viên Hearts2Hearts, chỉ có hai người là Carmen và Stella rời trường ở cấp ba. Các thành viên còn lại, bao gồm Jiwoo (18 tuổi), đã không tiếp tục học lên trung học cơ sở - một cấp học được pháp luật Hàn Quốc quy định là bắt buộc.
Dù Carmen đã lấy bằng GED (tương đương tốt nghiệp phổ thông) thông qua học tại nhà, phần lớn vẫn chưa có lộ trình học vấn rõ ràng sau khi ra mắt. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu giấc mơ debut có đáng để từ bỏ cả nền tảng giáo dục cơ bản?
Thực tế, "bỏ học để luyện tập" không phải là hiện tượng mới trong Kpop. Từ những tên tuổi nổi tiếng như IU, Taemin (SHINee), Jungkook (BTS) cho đến Wonyoung (IVE), nhiều thần tượng đã lựa chọn hoặc buộc phải lựa chọn rút khỏi trường lớp truyền thống để dành toàn bộ thời gian cho việc huấn luyện.
Một thực tập sinh từng chia sẻ trong chương trình tài liệu của MBC: "Lúc bạn bè cùng trang lứa được đi dã ngoại, tôi đang luyện vũ đạo 10 tiếng mỗi ngày trong phòng tập kín không cửa sổ. Tôi không hối hận, nhưng có lúc tự hỏi liệu mình đã đánh mất điều gì".
Jungkook (BTS) bắt đầu làm thực tập sinh tại Big Hit Entertainment từ năm 2011, khi anh mới 13 tuổi (quốc tế) hoặc 14 tuổi (theo tuổi Hàn)
Hệ thống đào tạo thần tượng: Ước mơ lớn, rủi ro cao
Ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc hoạt động như một guồng máy tuyển chọn khắt khe và đào tạo cực đoan. Các thực tập sinh, thường được tuyển từ 12 đến 14 tuổi phải học thanh nhạc, vũ đạo, ngoại ngữ, và đối mặt với áp lực đánh giá định kỳ. Cơ hội ra mắt luôn là điều không chắc chắn, và chỉ một phần nhỏ có thể trở thành thần tượng nổi tiếng.
Trong bối cảnh ấy, việc theo học bình thường trở thành điều xa xỉ. Các công ty giải trí thường gợi ý thực tập sinh chuyển sang học tại gia, học từ xa, hoặc đơn giản là... dừng hẳn việc học. Điều này tạo ra một "lỗ hổng giáo dục" trong thế hệ thần tượng trẻ - những người nổi tiếng nhưng có thể thiếu nền tảng tri thức căn bản để thích ứng với cuộc sống sau ánh đèn sân khấu.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có được hào quang như BTS hay BLACKPINK. Thực tế, phần lớn thực tập sinh không bao giờ được ra mắt. Trong khi đó, số thần tượng debut nhưng "flop" - không nổi tiếng cũng rất lớn. Và khi ánh đèn sân khấu tắt, họ sẽ trở về đâu nếu học vấn dang dở? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho tuổi trẻ họ đã đánh đổi nhưng không được bù đắp?
Nhiều cựu thần tượng từng chia sẻ về cảm giác hoang mang, trầm cảm, mất phương hướng sau khi rời ngành. Việc thiếu kỹ năng xã hội, thiếu nền tảng học vấn khiến họ gặp khó khăn khi tái hòa nhập hoặc chuyển sang công việc khác. Đó là cái giá không nhỏ cho một giấc mơ chưa kịp chạm đến.
Phải chăng đã đến lúc cần một cuộc tái định nghĩa?
Sự việc của Hearts2Hearts đã chạm đến một "gân guốc" trong lòng công chúng: trong một xã hội hiện đại, giáo dục có thể bị xem nhẹ đến mức nào? Và nếu việc bỏ học trở thành "chuẩn mực" để làm thần tượng, thì liệu chúng ta có đang tiếp tay cho một vòng luẩn quẩn của hy sinh tuổi trẻ không hồi đáp?
Trong bối cảnh Hàn Quốc đang đối mặt với khủng hoảng dân số và áp lực xã hội lên thế hệ trẻ ngày càng cao, đã đến lúc ngành công nghiệp giải trí và toàn xã hội cần nhìn lại. Một giấc mơ đẹp không thể đứng vững trên nền móng của sự đánh đổi phi lý. Học vấn không nên là vật cản, mà phải là hành trang song hành - dù bạn là ai, một học sinh bình thường hay một "idol quốc dân".
Hoài Thương