Dẫu là chủ nhật, nhưng từ sáng sớm, theo quan sát các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Hà Nội, thật khó diễn tả thành lời khi tận mắt chứng kiến không khí nô nức của cử tri Thủ đô trong Ngày hội non sông.
Dường như không ai bảo ai, song khi đến các điểm bỏ phiếu, thấy phụ nữ đa số mặc áo dài, nam mặc chỉnh tề; nhiều cử tri dù tuổi đã cao nhưng vẫn đến các điểm bỏ phiếu từ rất sớm; có những cử tri đi lại khó khăn vẫn nhờ con, cháu đưa ra khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trước sự kiện chính trị lớn của dân tộc.
Cử tri là người cao tuổi đến điểm bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Ảnh: PV
Càng tin tưởng và xúc động hơn, khi chứng kiến những hình ảnh cử tri đi bầu cử do phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tác nghiệp tại tất cả 126 xã, phường trên địa bàn thành phố; tại những địa điểm vô cùng đặc biệt như bệnh viện, trung tâm dưỡng lão… được phát trực tiếp trên các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mới cảm nhận hết đây không chỉ là thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân mà còn là “mệnh lệnh” từ trái tim.
Ông Mai Hồng, cán bộ hưu trí ở nhà Đ8, Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, ở nhà bật tivi xem Cầu truyền hình đặc biệt “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và khát vọng phát triển”, được phát trên nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ông nói rất xúc động, vì được xem trực tiếp không khí bầu cử tại tất cả các xã, phường của Thủ đô sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động.
Dù tuổi cao, dù đang điều trị tại bệnh viện, dù ở các địa bàn xa xôi của Thủ đô… nhưng tất cả đều cố gắng đến điểm bầu cử để thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân. Với họ, quan trọng hơn nữa, mỗi lá phiếu chính là trách nhiệm lớn lao trong việc lựa chọn ra những ứng viên ưu tú đảm bảo các tiêu chí tài - đức để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; nơi không chỉ thể hiện ý chí, nguyện vọng của cử tri, mà còn là nơi cụ thể hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.
Cũng cần phải nói thêm, trước thời điểm diễn ra bầu cử, trên không gian mạng, thậm chí cả những nơi công cộng, không ít ý kiến còn bàn luận, “rỉ tai” nhau những luận điệu không đúng về bầu cử; song đại đa số công dân Thủ đô - “trái tim đất nước” đều có chung niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào kỳ bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch, nơi pháp luật được thượng tôn; nơi quyền và nghĩa vụ của cử tri đều bình đẳng qua từng lá phiếu.
...Hà Nội trong Ngày hội non sông, nhìn những cụ ông, cụ bà, các bạn thanh niên đi bầu cử, trong lòng tôi rộn lên niềm vui, niềm tự hào khó tả, rằng chúng ta đi bầu không chỉ để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân mà còn bằng “mệnh lệnh” của trái tim. Một trái tim biết yêu thương; một trái tim biết sẻ chia; một trái tim hòa vạn trái tim trong Ngày hội lớn với khát vọng cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, Thủ đô Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc; vững bước tiến vào kỷ nguyên mới…
Đăng Hà