Khi lòng tin trở thành con dao hai lưỡi
Khi làm ăn thua lỗ và nợ nần chồng chất từ đầu năm 2022, thay vì đối mặt, Nguyễn Thị Kiều Nga bắt đầu tìm cách xoay tiền bằng mọi giá. Người đầu tiên Nga nhắm tới không ai khác là những đồng nghiệp từng làm việc dưới quyền cô.
Tháng 12/2022, Nga vay chị M.H.D – một nhân viên cấp dưới – số tiền 7 tỷ đồng với lý do "xác nhận số dư chứng minh tài chính cho công ty chồng". Tin tưởng cấp trên, chị D đã vay mượn khắp nơi để giúp đỡ. Nhưng trái với lời hứa, số tiền đó lập tức được Nga dùng để trả nợ cá nhân.
Kế đến, Nga tiếp cận chị N.T.A, một nhân viên khác, tận dụng mối quan hệ thân thiết và sự cả tin của gia đình chị. Lợi dụng việc bố chồng và chồng chị A từng vay vốn tại ngân hàng, Nga vẽ ra câu chuyện “đảo khế” — hình thức gia hạn khoản vay — để tránh bị quá hạn và ảnh hưởng đến chỉ tiêu phòng.
Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Nga lĩnh án tù chung thân vì tội lừa đảo.
Tin tưởng Nga, bố chồng chị A ký vay 7 tỷ đồng, chồng chị vay thêm 9,5 tỷ đồng. Tổng cộng, Nga chiếm đoạt 16,5 tỷ từ gia đình chị A — những người từng xem Nga là "người thân".
Bài học cảnh tỉnh
Không dừng lại ở nội bộ cơ quan, Nga tiếp tục mở rộng “vòng lừa” sang cả khách hàng của mình. Trong vai trò Phó phòng phụ trách khách hàng bán lẻ, Nga quen biết chị L — một người thường xuyên vay và gửi tiền tại ngân hàng. Từ tháng 5 đến tháng 12/2022, Nga nhiều lần nhắn tin, gọi điện vay tiền chị L với lý do quen thuộc: “đảo khế” cho khách hàng.
Tin tưởng vào hình ảnh một cán bộ ngân hàng chuyên nghiệp, chị L không ngần ngại chuyển tiền cho Nga. Ban đầu, Nga vẫn trả gốc đúng hẹn, chỉ chậm một vài lần tiền lãi, càng khiến chị L an tâm.
Tuy nhiên, từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2023, Nga liên tục vay tiền với lý do cũ nhưng hoàn toàn không dùng để “đảo khế” như nói, mà để xoay vòng trả nợ cá nhân. Hậu quả là chị L mất trắng gần 24 tỷ đồng.
Cộng lại, chỉ trong vòng một năm, Nguyễn Thị Kiều Nga đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 47 tỷ đồng từ 4 người — tất cả đều từng tin tưởng và gắn bó với cô trong cả công việc lẫn cuộc sống.
Cái giá phải trả
Ngày 2/8/2023, sau khi bị các bị hại tố cáo, Nguyễn Thị Kiều Nga bị bắt tạm giam. Trong quá trình điều tra, cô từng đến khám tại Bệnh viện tâm thần Nghệ An. Tuy nhiên, kết luận giám định cho thấy Nga bị trầm cảm nhẹ nhưng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Tại phiên tòa, bị cáo cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi. Nga cho biết do đầu tư “lướt sóng” bất động sản ở Phú Quốc và bị lừa mất hàng chục tỷ đồng, nhưng không có tài liệu chứng minh. Trước HĐXX, Nga gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân và cơ quan cũ, nơi cô từng được tin tưởng giao trọng trách.
Cuối cùng, Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Thị Kiều Nga về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, tòa yêu cầu bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Vụ việc của Nguyễn Thị Kiều Nga không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh báo cho nhiều ngành nghề, đặc biệt là lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nơi niềm tin được coi là vốn quý hàng đầu.
Khi lòng tham và áp lực tài chính che mờ đạo đức, hậu quả không chỉ dừng lại ở những con số, mà còn là sự đổ vỡ niềm tin, mất mát danh dự và những bản án lương tâm kéo dài cả đời.
Gia Ân