Thành phố Hồ Chí Minh, rạng sáng 27/4, từng dòng người lặng lẽ đổ về khu vực trung tâm sẵn sàng cho Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Chẳng cần lời hiệu triệu, hàng vạn đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ những cựu chiến binh tóc đã bạc đến những em nhỏ trên vai thắm khăn quàng, tất cả đều tụ hội về đây để tận hưởng không khí hào hùng của những tháng ngày lịch sử..
1 giờ sáng, bên lề những tuyến phố rợp cờ hoa, tiếng hát Quốc ca đã vang lên trong không gian tĩnh lặng. Rồi sau đó, từ một giọng ca bắt nhịp "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", cả một dàn đồng ca cất lên, nối tiếp, trầm hùng và xúc động. Năm xưa, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác bài hát này vào đêm 28/4/1975 và thu âm ngay trong chiều ngày 30/4 để phát sóng kịp thời trong bản tin thời sự đặc biệt 17h cùng ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam, chính thức công bố tin giải phóng hoàn toàn miền Nam.
"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng/ Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng/ Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông/ Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh" - lời ca ngân mãi khiến ranh giới giữa quá khứ và hiện tại mờ dần. Thời khắc đó, chỉ còn lại một dòng chảy thiêng liêng của lòng yêu nước cuộn trào trong tim mỗi người có mặt.
Người dân đồng thanh cất tiếng hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
Những gương mặt ánh lên niềm tự hào và háo hức, bởi họ biết, hôm nay không chỉ là buổi tổng duyệt, mà còn là một cuộc hành hương về với ký ức vinh quang của dân tộc.
Có mặt từ rất sớm, ông Ngô Thanh Minh – một cựu chiến binh ở Thái Bình không giấu nổi niềm tự hào khi được có mặt ở thành phố mang tên Bác: "Cách đây 50 năm, cũng vào ngày này, tôi trực tiếp có mặt ở đây, được chứng kiến thời khắc lịch sử của đất nước. Ngày hôm nay, tôi như trở về chiến trường xưa mang theo niềm tự hào và xúc động không gì sánh được. 1h sáng tôi đã có mặt, thấp thỏm không ngủ được, chỉ mong tới giờ tổng duyệt, diễu binh, diễu hành".
Giống như ông Minh, hàng ngàn cựu chiến binh từ khắp nơi trở về TP.HCM để chứng kiến ngày hội non sông 50 năm có một. Mặc dù không trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, nhưng cựu chiến binh Đồng Văn Bình (Bắc Giang) vô cùng phấn khởi: "Năm nay tôi hơn 80 tuổi rồi nên phải vào đây bằng được để tận mắt chứng kiến ngày trọng đại của đất nước. Vào đến đây thấy không khí thực sự phấn khởi, náo nhiệt, người dân đoàn kết vô cùng".
Cựu chiến binh Đồng Văn Bình (Bắc Giang).
Khi bình minh dần ló dạng, cả thành phố bừng lên trong sắc đỏ rực rỡ cờ hoa. Những đội hình diễu binh, diễu hành bắt đầu chuyển động. Mỗi ánh mắt của các cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân sáng lên niềm kiêu hãnh rạng ngời.
Không chỉ trên lễ đài, mà dọc suốt tuyến đường Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur,... từng đợt vỗ tay của đồng bào vang lên không ngớt. Người dân đứng sát bên nhau, ngẩng cao đầu dõi theo 48 khối diễu binh, diễu hành cùng 3 khối quân đội nước ngoài nghiêm trang bước qua.
Một trong 48 khối diễu binh, diễu hành tại buổi lễ tổng duyệt.Khối quân y tại buổi tổng duyệt ngày 27/4.
Ấm tình quân - dân
Khi những khối diễu binh cuối cùng đi qua, người dân vẫn chưa nỡ rời bước, từng khuôn mặt như còn lưu lại niềm xúc động sâu sắc.
Chia sẻ về cảm xúc dâng trào, bạn Đỗ Đức Trí (TPHCM) cho hay: "Đây là thời khắc thực sự ý nghĩa và đặc biệt không chỉ với riêng em mà còn với thế hệ trẻ. Chúng em vô cùng xúc động và tự hào. Không chỉ là niềm tự hào về chiến thắng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của lớp trẻ hôm nay, đó là tiếp nối tinh thần bất khuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để những ngày hòa bình này mãi mãi xanh tươi".
Trong không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của dân tộc, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được diễn ra vào sáng 30/4/ tới đây.
Những khoảnh khắc xúc động tại buổi tổng duyệt.
Kết thúc buổi tổng duyệt, nhiều người dân đứng kín hai bên đường không khỏi lưu luyến tạm biệt, dõi theo từng chiếc xe chở cán bộ, chiến sĩ. Những ngày qua, hình ảnh các đoàn diễu binh giao lưu, trò chuyện và chụp ảnh cùng người dân đã nhanh chóng lan tỏa trên các phương tiện truyền thông. Thậm chí, một số chiến sĩ quân đội và công an dù chỉ xuất hiện vài giây trong video đã trở thành gương mặt quen thuộc, được các bạn trẻ tìm đến bày tỏ sự yêu mến.
Từ đây, sáng lên tình quân - dân tốt đẹp. Như cá với nước, quân và dân là một thể thống nhất, là một khối đoàn kết chặt chẽ, cùng nhau xây dựng, bảo vệ và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của đất nước.
Ngày 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Lễ diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút sáng, cùng thời điểm với Lễ kỷ niệm cấp quốc gia. Sau khi diễu binh và diễu hành qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng tham gia sẽ chia thành bốn hướng và di chuyển về các điểm tập kết.
Tại các tuyến đường đoàn diễu binh đi qua sẽ có màn hình LED cỡ lớn để người dân dễ dàng theo dõi. Ngoài việc theo dõi trực tiếp trên đường phố, người dân cũng có thể xem lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành qua sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.