Đêm định mệnh
Trần Quốc Cường (sinh năm 2001) bước vào phòng xử án với vẻ mặt thất thần. Dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt vuông chữ điền, nước da rám nắng và đôi bàn tay chai sạn vì nghề mộc khiến Cường trông già dặn hơn tuổi. Đằng sau vẻ ngoài lầm lì ấy là một quá khứ với những vết trượt dài, kéo cậu từ những ngày tháng học trò dang dở đến bờ vực của bi kịch.
Một phiên tòa hình sự được TAND TP. Đà Nẵng xét xử ngày 29/9/2025.
Rời ghế nhà trường khi mới học hết lớp 9, Cường sớm bươn chải mưu sinh bằng đủ nghề lao động chân tay. Những sai lầm vì bồng bột, vì sự nông nổi của tuổi trẻ đã sớm bám lấy Cường như cái bóng. Năm 2022, Cường bị kết án 12 tháng tù vì “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cùng năm đó, Cường còn nhận hai quyết định xử phạt hành chính vì “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”. Những vết trượt dài ấy cứ kéo theo Cường đến tận vực sâu của định mệnh.
Thế nhưng, có lẽ chưa lần nào Cường trải qua cú sốc lớn như trong đêm định mệnh ấy khi người bạn thân từng cùng cậu chia sẻ biết bao cuộc vui, gắn bó như anh em ruột thịt, lại mãi mãi ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn bắt nguồn chính từ sự chủ quan và quyết định thiếu suy xét của Cường.
Trước bục khai báo, Cường thuật lại buổi tối định mệnh ấy. Sự việc diễn ra vào đêm ngày 22/6/2024, khi Cường và những người bạn hẹn gặp nhau làm vài ly tại quán bia hơi của anh Nguyễn Mạnh Đức - một tụ điểm quen thuộc của đám thanh niên trong xóm. Đến quán, Cường và Nguyễn Đức Dũng - người bạn gắn bó suốt nhiều năm, cùng một vài người quen khác ngồi “đối ẩm” dưới ánh đèn vàng lờ mờ.
Sau vài ba tuần bia, men say vừa ngấm, thì bỗng điện thoại Cường sáng màn hình. Một tin nhắn từ bạn gái hiện lên: “Thèm trà sữa quá, ai đó ship qua cho em cốc matcha latte được không?”.
Chỉ cần một dòng tin, một lời nhõng nhẽo của cô gái mình yêu là đủ để cậu trai mới ngoài đôi mươi rời bàn nhậu, đứng dậy trong tiếng trêu đùa của bạn bè. Cường cười cười, nói: “Tao đi chút, người yêu tao muốn uống trà sữa. Chỉ 10 phút, lát quay lại luôn”. Vì nhà gần nên Cường đi bộ ra quán nhậu, không mang xe. Vốn là chỗ quen biết với chủ quán, Cường mượn luôn anh Đức chiếc xe máy rồi ngoắc Dũng: “Đi với tao tí rồi về uống tiếp.”
Trên đường đi, Cường vừa chạy xe vừa đảo mắt tìm quán trà sữa quen. Với một cậu trai trẻ lúc này, chẳng có gì quan trọng bằng việc làm bạn gái vui, cho dù có phải đứng lên giữa cuộc nhậu với bạn bè. Nhất là khi mới yêu, người ta luôn muốn thể hiện mình bằng những điều nhỏ bé nhất, chỉ một cốc trà sữa, một cuộc gặp ngắn ngủi cũng đủ để cậu vui cả ngày.
Khi đã mua xong trà sữa, Cường phóng nhanh tới nhà người yêu, dừng xe trước cửa rồi nhờ Dũng ngồi đợi bên ngoài, còn mình thì rảo bước vào nhà với cốc trà sữa còn mát lạnh trên tay. Một lát sau, Cường trở ra, ánh mắt vương chút mãn nguyện như thể vừa ghi được điểm trong một ván cờ tình ái.
Lúc ấy, Cường thấy Dũng đã đang ngồi ở vị trí lái nên nhẹ giọng: “Thôi để em chở cho”. Nhưng Dũng không phản hồi và cứ thế nổ máy. Nhìn Dũng có điểm khác thường nên Cường không tranh cãi, cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ lên xe ngồi phía sau.
Khoảng 22h30, khi chiếc xe đang lao vun vút trên đoạn đường cong tối đen như mực thì bi kịch ập đến. Do không làm chủ được tay lái, chiếc xe máy do Dũng cầm lái lao ra lề phải, đâm thẳng xuống mương nước ven đường. Hai cậu trai trẻ ngã sõng soài, bất tỉnh. Cường ngã lên bờ còn Dũng úp mặt xuống dòng mương đục ngầu.
Trong cơn hoảng loạn, Cường bò lên đường, hô hoán cầu cứu. Nhưng khi người dân kịp tới và kéo Dũng lên bờ, thì anh đã không còn thở nữa…
Cả đời ân hận
Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an đã ra quyết định trưng cầu giám định kết luận tốc độ xe máy tại thời điểm xảy ra tai nạn giao thông do Dũng điều khiển là từ 70km/h, nồng độ cồn trong máu của Dũng là 126,20mg/100ml máu, đồng thời cơ quan chức năng còn tìm thấy chất ma túy ketamin và Norketamin trong máu. Về phần bị can Trần Quốc Cường, thời điểm xét nghiệm, nồng độ cồn trong máu của Cường là 52,6mg/100ml.
Dù không trực tiếp tham gia vào vụ tai nạn, nhưng anh Nguyễn Mạnh Đức là chủ nhân chiếc xe máy, do đó cũng không thể đứng ngoài vòng trách nhiệm. Anh là người đã cho Cường mượn xe, dù biết rõ Cường đã sử dụng bia rượu. Tuy Dũng mới là người cầm lái tại thời điểm xảy ra tai nạn, nhưng việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển vẫn là hành vi vi phạm pháp luật. Với căn cứ đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đức, theo khoản 17 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và gây thiệt hại tính mạng cho người khác. Xét thấy bị cáo có nhân thân xấu, từng có tiền án và tiền sự, nhưng trong vụ án này bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ Luật hình sự. HĐXX tuyên bị cáo Trần Quốc Cường phạm “Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, xử phạt 1 năm cải tạo không giam giữ.
Khi nhận bản án, trên khuôn mặt của Trần Quốc Cường không phải là sự thở phào nhẹ nhõm mà hiện lên rõ sự day dứt, ân hận. Dù không bị cách ly với xã hội, nhưng với Trần Quốc Cường, đó là bản án tinh thần không dễ gì vượt qua. Cái chết của một người bạn sẽ là gánh nặng theo Cường suốt phần đời còn lại.
Rượu bia có thể là những chất xúc tác trong một cuộc vui nhưng cũng là nguyên nhân dẫn tới nhiều bi kịch. Theo thống kê từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm có hàng nghìn vụ tai nạn liên quan đến rượu bia, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Những con số tưởng chừng khô khan ấy, thực chất là những gia đình tan vỡ, những người mẹ mất con, những đứa trẻ mồ côi và những vết thương tinh thần chẳng bao giờ lành lại.
Thứ chất lỏng cay nồng ấy không chỉ làm mềm môi, mà còn làm mờ lý trí. Nó làm giảm khả năng phản xạ, gây rối loạn nhận thức và khiến phán đoán của người điều khiển phương tiện trở nên sai lệch.
Vụ án của Cường đồng thời cũng là một lời cảnh tỉnh: Tai nạn giao thông không chừa một ai và trách nhiệm pháp lý không chỉ thuộc về người trực tiếp điều khiển tay lái. Khi đã uống rượu bia, hãy dứt khoát nói "không" với việc điều khiển các phương tiện tham gia giao thông. Đừng để vài cốc bia, chén rượu trở thành cái giá phải trả bằng cả cuộc đời ân hận.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
Lâm Thanh - Thu Hằng