Khi màu áo lính gắn với trái tim tình nguyện

Khi màu áo lính gắn với trái tim tình nguyện
5 giờ trướcBài gốc
Chiều 18/7, tại Hà Nội, Chi đoàn 9 - Đoàn cơ sở E31 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã tổ chức chương trình tình nguyện tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội.
Lời tri ân từ thế hệ trẻ
Chương trình tình nguyện được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) và 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); đồng thời là dịp để các cán bộ, chiến sĩ thể hiện lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha ông đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Một trong những hoạt động tình nguyện được các cán bộ, chiến sĩ thuộc Chi đoàn 9 - Đoàn cơ sở E31 thực hiện đó là cắt tóc cho các thương, bệnh binh, những người có công với đất nước.
Bác Nguyễn Xuân Thành xúc động khi được các cán bộ, chiến sĩ cắt tóc, chăm sóc chu đáo, tận tình
Bác Nguyễn Xuân Thành - nguyên chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, Bộ Tư lệnh 13 xúc động chia sẻ: “Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Những cống hiến của thế hệ đi trước luôn được thế hệ sau gìn giữ, tri ân. Chúng tôi thấy được chăm sóc chu đáo, ân cần từ các chiến sĩ trẻ”.
Bác Lưu Văn Hải cũng xúc động bày tỏ: "Các thương binh, bệnh binh - những người đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời chiến và những chiến sĩ trẻ hôm nay là những người viết tiếp câu chuyện hòa bình…”.
Bác Lưu Văn Hải - cựu chiến binh đang được chăm sóc và điều dưỡng tại Trung tâm cũng cho biết: “Các chiến sĩ rất nhiệt tình, chu đáo và thân thiện. Việc thế hệ kế cận vẫn luôn ghi nhớ công lao của cha ông khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Những chương trình như thế này không chỉ giúp chúng tôi được sẻ chia, mà còn thể hiện truyền thống đạo lý quý báu của dân tộc”.
Bác Hải cũng xúc động bày tỏ niềm vui khi thấy thế hệ trẻ hôm nay vẫn giữ gìn truyền thống biết ơn và tinh thần trách nhiệm cao: “Việc các chiến sĩ công an trẻ đến tận nơi thăm hỏi, hỗ trợ và trò chuyện với những người có công thể hiện sự tiếp nối rõ nét tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”.
Tôi rất cảm động và trân trọng những tình cảm ấy. Ngay cả Trung tâm này cũng là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với các thương binh, bệnh binh - những người đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời chiến và những chiến sĩ trẻ hôm nay là những người viết tiếp câu chuyện hòa bình…”.
Khi màu áo lính gắn với trái tim tình nguyện
Với các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội, hoạt động cắt tóc hôm nay không chỉ là hoạt động thiện nguyện thông thường mà đã trở thành “sợi dây gắn kết” giữa hai thế hệ - “lớp cha trước, lớp con sau”.
“Tôi hy vọng các chiến sĩ trẻ luôn duy trì được những hành động nhỏ, nhưng đẹp này. Nhiều hành động nhỏ gộp lại thành những việc làm to giúp ích cho cộng đồng” - bác Thành chia sẻ thêm.
Các hoạt động thiện nguyện sẽ được các cán bộ, chiến sĩ Chi đoàn 9 - Đoàn cơ sở E31 - Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động nhân rộng trong thời gian tới
Đồng chí Phạm Xuân Bình, Bí thư Chi đoàn 9 - Đoàn cơ sở E31 - Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động xúc động cho biết: “Qua hoạt động này, tôi thấy được sự gắn kết, tiếp nối giữa các thế hệ. Được gặp gỡ lắng nghe các bác thương binh, những người có công với cách mạng giúp tôi và các đồng chí khác thêm trân trọng những hy sinh đóng góp của thế hệ đi trước và nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ tổ quốc. Chúng tôi sẽ nhân rộng thêm những hoạt động giàu tính nhân văn đến các địa phương và các cơ sở khác trên địa bàn Hà Nội, lan tỏa tấm lòng biết ơn sâu sắc của người chiến sĩ công an nhân dân trong thời bình”.
Trần Trang - Thu Uyên
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/khi-mau-ao-linh-gan-voi-trai-tim-tinh-nguyen-411160.html