Khi một cánh cửa khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra

Khi một cánh cửa khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra
7 giờ trướcBài gốc
Thủ khoa Đoàn Bá Tráng của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: NVCC
Ít người biết rằng thủ khoa Đoàn Bá Tráng từng là chủ nhân của hai tấm bằng cử nhân loại giỏi trước đó. Trong 10 năm, Bá Tráng đã học tập tại 3 ngôi trường và ngành sư phạm là đích đến cuối cùng của Bá Tráng. Vốn là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, từng đạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn hóa, tuy nhiên, Bá Tráng lại trượt Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Quân y trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2014. Sau đó, Bá Tráng quyết định theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và quyết định thi lại đại học lần nữa. Có điều, chàng trai vẫn bị thiếu 0,5 điểm vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Lần này, Bá Tráng chọn nhập học nguyện vọng hai vào Đại học Mỏ - Địa chất.
Ban đầu, Bá Tráng muốn học ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học để được học về Lọc hóa dầu nhưng ngành này không tuyển nguyện vọng hai nên Bá Tráng đành học Kỹ thuật công trình xây dựng trước, sau đó sẽ đăng ký ngành mong muốn khi đã đủ điều kiện học song ngành. Bá Tráng chia sẻ, rất tiếc vì không đỗ các khối công an, quân đội nhưng sau đó tự động viên mình rằng khi một cánh cửa khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Đó cũng là lý do trong quá trình học đại học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bá Tráng đã không ngừng cố gắng vươn lên. Khoảng thời gian học song bằng, Bá Tráng chăm chỉ học tập, có ngày học 13 tiết từ sáng đến tối. Ngoài thời gian học trên lớp, Bá Tráng còn đi làm thêm, kiếm thêm thu nhập để lo kinh phí học hành và trang trải cuộc sống.
Bên cạnh đó, Bá Tráng cũng tích cực tham gia các cuộc thi và gặt hái nhiều giải thưởng như giải nhì Olympic Hóa học và giải khuyến khích Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc. Với ý chí quyết tâm, Bá Tráng tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và Kỹ thuật công trình xây dựng loại giỏi. Cứ ngỡ những ngành học này sẽ là “bến đỗ” cuối cùng của chành sinh viên thì Bá Tráng lại tiếp tục hành trình chinh phục khác. Đó là ngành sư phạm. Bá Tráng chia sẻ, khi làm trưởng ban học thuật của một câu lạc bộ thuộc Hội Sinh viên, Bá Tráng đã tham gia bồi dưỡng cho nhiều sinh viên thi Olympic toàn quốc và đạt kết quả tốt. Từ đó, cảm thấy hứng thú với nghề dạy học và muốn học ngành Sư phạm một cách bài bản. Nghĩ là làm, Bá Tráng nộp hồ sơ theo phương thức xét học bạ THPT và trúng tuyển ngành Sư phạm Hóa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Nhiều hơn bạn bè cùng lớp 7 tuổi nhưng Tráng có phương pháp học riêng, đúc rút từ những năm tháng học đại học trước đó nên Bá Tráng không gặp khó khăn khi theo đuổi ngành Sư phạm hóa học. Phương pháp học của Bá Tráng là thường xuyên ghi lại những từ khóa quan trọng trong tài liệu để nghiên cứu và trực tiếp trao đổi với giáo viên về những vấn đề mình chưa hiểu. Chính điều đó đã giúp Bá Tráng luôn hiểu sâu các nội dung kiến thức, đạt kết quả cao trong học tập, được nhà trường trao học bổng tất cả các kỳ học. Ngoài ra, Bá Tráng chăm chỉ tham gia nghiên cứu khoa học và giành giải Nhì cuộc thi Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên. Bá Tráng còn là Chủ tịch Hội Sinh viên trường, năng nổ tham gia các hoạt động, phong trào. Bá Tráng cũng giành Giải thưởng Sao Tháng giêng, bằng khen của T.Ư Đoàn, danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp TP.
Bá Tráng tốt nghiệp ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với điểm tổng kết 3.64/4 cùng danh hiệu thủ khoa. 10 năm học tại 3 trường đại học, tốn khá nhiều thời gian, tiền bạc và công sức nhưng Bá Tráng không có điều gì phải nuối tiếc, bởi Bá Tráng được học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều. Dự định tương lai của chàng thủ khoa là ở lại trường làm việc và tiếp tục học lên thạc sĩ để trở thành giảng viên, góp phần chắp cánh ước mơ cho các bạn trẻ.
An Nhiên
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/khi-mot-canh-cua-khep-lai-se-co-canh-cua-khac-mo-ra-437797.html