Sau EP “Dân tôi ca” với rock kết hợp âm nhạc dân gian, ca sĩ – rocker Phạm Anh Khoa tiếp tục hành trình ấy với album “Mã đáo thành công”. Rock vẫn là mạch chính, nhưng được đặt cạnh những giai điệu truyền thống, tạo nên bức tranh âm nhạc giàu năng lượng và cảm xúc. Hình tượng chiến mã trong album không chỉ nói về tốc độ hay sức mạnh, mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, của khát vọng đi tới và tinh thần “bắt đầu lại” – bền bỉ và mạnh mẽ của con người Việt Nam hôm nay.
"Album Mã đáo thành công mang hình tượng chiến mã với những cung bậc hỉ, nộ, ái, ố. Đến những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Khoa dùng hình ảnh chiến mã để kể câu chuyện kiên nhẫn, bền bỉ và dám xông thẳng vào mọi thăng trầm cuộc sống, với thông điệp lan tỏa năng lượng tích cực và phi về phía trước. Album có thể gồm 7 ca khúc, tuy nhiên Khoa sẽ không tung tất cả các track một lần mà lần này rất đặc biệt, mỗi tuần sẽ là một bất ngờ, một phát pháo, một nguồn năng lượng mới", Phạm Anh Khoa cho biết.
Ca sĩ Phạm Anh Khoa. Ảnh: FBNV
Không chỉ những nghệ sĩ biểu diễn, các nhà sản xuất âm nhạc trẻ cũng đang góp phần làm mới bản sắc Việt. Nhóm DTAP – với Thịnh Kainz, Kata Trần và Tùng Cedrus là ví dụ tiêu biểu. Họ không “mượn” dân gian để trang trí cho âm nhạc, mà biến chất liệu văn hóa thành phần cốt lõi, kết nối với hơi thở hiện đại. Những dự án như “Để Mị nói cho mà nghe”, “See tình”, “Vũ trụ cò bay”, “Máu đỏ da vàng”… cho thấy âm nhạc Việt hoàn toàn có thể vừa bắt tai, vừa đậm bản sắc.
Năm 2025, DTAP chọn một cách làm rất khác: đưa âm nhạc lên đường - “Hành trình Tự hào Việt Nam” đi qua 8 tỉnh, thành dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ trong album “Made in Vietnam”. Một dự án không ồn ào, nhưng đủ sâu, đủ chạm – để cái tên “Việt Nam” vang lên bằng giai điệu, cảm xúc và niềm tự hào. Đề cử “Nhà sản xuất của năm” tại Làn Sóng Xanh 2025 là sự ghi nhận cho hành trình đó.
Nhóm DTAP và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ảnh: FBNV
Thịnh Kainz – đại diện nhóm DTAP chia sẻ: "Thực sự chúng tôi chỉ cố gắng truyền tải thông điệp tích cực nhất về Việt Nam. Có một lần nhận giải “Nhà sản xuất của năm”, tôi phát biểu trên sâu khấu rằng rất mong muốn có thể kết nối với anh chị nghệ sĩ để cùng nhau làm gì đó cho âm nhạc Việt Nam để âm nhạc sẽ phát triển. Đối với album “Made in Vietnam”, tôi nghĩ đó là những điều rất nhỏ bé của ba đứa nhưng đang trên hành trình chúng tôi làm sản phẩm riêng nhưng không phải của riêng DTAP mà là sự kết nối".
Ở họ – từ Phạm Anh Khoa đến DTAP có một điểm chung dễ nhận ra: tình yêu đất nước không được hô hào bằng khẩu hiệu, mà thấm vào từng giai điệu. Khi dân gian gặp rock, khi truyền thống hòa cùng nhịp sống hiện đại, âm nhạc trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại – nơi bản sắc Việt không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục lớn lên cùng thế hệ hôm nay.
Lê Thu/VOV1