Khi nhan sắc trở thành tâm điểm chỉ trích tại cuộc thi 'Nam vương Campuchia 2025'

Khi nhan sắc trở thành tâm điểm chỉ trích tại cuộc thi 'Nam vương Campuchia 2025'
9 giờ trướcBài gốc
Nhan sắc thí sinh nam gây tranh cãi
Vừa qua, cuộc thi “Miss and Mister Majestic Cambodia 2025” chính thức công bố danh sách thí sinh tham gia, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng Campuchia và cả các nước lân cận như Thái Lan, Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì xoay quanh chất lượng cuộc thi, dư luận lại bùng nổ tranh cãi về ngoại hình của các thí sinh nam.
Theo tờ Popular.Kh, ngay sau lễ công bố, mạng xã hội tràn ngập những đoạn video và hình ảnh về phần trình diễn của các thí sinh nam. Những nội dung này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, đặc biệt là những nhận xét châm biếm về nhan sắc của một số thí sinh lọt vào top 10 của hạng mục "Mister Majestic Cambodia 2025".
Thí sinh Lai Thai (mã số M63). Ảnh: Popular.Kh
Trong khi một số khán giả thể hiện sự thất vọng, cho rằng dàn thí sinh năm nay chưa đủ tầm để đại diện cho Campuchia trên đấu trường nhan sắc, thì một bộ phận khác lại phản đối quan điểm này. Họ cho rằng việc chỉ trích ngoại hình là hành động phiến diện, đi ngược với tinh thần cởi mở và tôn vinh sự đa dạng của các cuộc thi sắc đẹp hiện đại.
Lai Thai – Bản lĩnh trước sóng gió dư luận
Nổi bật giữa làn sóng tranh cãi là thí sinh Lai Thai (Lai Rathai) – người không chỉ gây chú ý bởi phong cách trình diễn táo bạo mà còn vì ngoại hình khác biệt so với chuẩn mực nhan sắc thường thấy. Trở thành tâm điểm của nhiều bình luận tiêu cực, Lai Thai không né tránh mà thẳng thắn đối diện với vấn đề.
Trên trang cá nhân, Lai Thai chia sẻ cảm xúc của mình: “Muốn hỏi tôi có buồn không? Tôi rất buồn. Nhưng nếu hỏi tôi có dừng lại không, thì tôi xin nói rằng: không bao giờ. Không có từ ‘bỏ cuộc’ trong từ điển của tôi. Ước mơ của tôi không nằm trong miệng người khác".
Ba trong số những thí sinh lọt vào top 10 "Miss and Mister Majestic Cambodia 2025". Ảnh: TNAOT
Thông điệp mạnh mẽ này nhanh chóng lan tỏa, nhận được sự ủng hộ từ nhiều người trẻ. Họ xem Lai Thai như một biểu tượng của sự kiên trì và dám theo đuổi đam mê bất chấp định kiến xã hội.
Trước áp lực dư luận ngày càng lớn, Ban tổ chức cuộc thi “Miss and Mister Majestic Cambodia 2025” đã chính thức lên tiếng, kêu gọi cộng đồng mạng ngừng việc chỉ trích ngoại hình của các thí sinh.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, đại diện chương trình nhấn mạnh: “Lời nói có thể giết chết một con người. Đây là cơ hội đầu tiên mà chúng tôi dành cho các bạn trẻ dám theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Xin hãy ngừng những lời chỉ trích mang tính phân biệt, xúc phạm như hiện nay".
Thí sinh trong cuộc thi Nam vương Campuchia 2025. Ảnh: Chụp màn hình
Sự việc lần này không chỉ đặt ra câu hỏi về tiêu chí đánh giá cái đẹp trong các cuộc thi sắc đẹp, mà còn làm dấy lên tranh luận về tác động tiêu cực của việc công kích ngoại hình trên mạng xã hội.
Giữa những ý kiến trái chiều, không ít người cho rằng cộng đồng nên có cái nhìn cởi mở hơn về nhan sắc. Họ lập luận rằng vẻ đẹp không thể đo lường bằng một tiêu chuẩn duy nhất, và rằng sự tự tin cùng thần thái của thí sinh mới là yếu tố quan trọng nhất. Một cư dân mạng bình luận: “Nhan sắc không phải thứ ai cũng có thể chọn lựa. Điều quan trọng là sự tự tin và bản lĩnh của mỗi người. Hãy nhìn Lai Thai mà học cách yêu chính mình".
Câu chuyện về Mister Majestic Cambodia 2025 một lần nữa cho thấy áp lực dư luận có thể ảnh hưởng sâu sắc đến các thí sinh trong những cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để nhìn nhận lại quan điểm về cái đẹp, về sự tôn trọng lẫn nhau, và về cách mà mỗi cá nhân nên ứng xử trước sự khác biệt.
PV
Nguồn Công Luận : https://congluan.vn/khi-nhan-sac-tro-thanh-tam-diem-chi-trich-tai-cuoc-thi-nam-vuong-campuchia-2025-post339607.html