Khi những ngôi sao dứt áo ra đi

Khi những ngôi sao dứt áo ra đi
14 giờ trướcBài gốc
Đã thương thì thương cho trót, khỏi phải nói về tấm tình sâu nặng của bầu Đức với lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai-Asenal JMG, nhưng đây cũng là lý do ông mở đường cho cả loạt “xuống núi” để phát triển tài năng, gặt hái danh hiệu. Ước mơ đưa những đứa con cưng đến đá ở các nền bóng đá tiên tiến Âu, Á chỉ thực hiện được một phần, song cũng đã giúp ông cùng các cầu thủ và những người làm bóng đá nước nhà biết được những khả năng và giới hạn của thế hệ hiện tại.
Các cầu thủ của Đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ảnh minh họa: vtcnews.vn
Ở chừng mực thực tế và hợp lý hơn, những cầu thủ chuyển đến các CLB giàu tiềm năng trong nước đều đạt được mục đích. Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh... đều có được danh hiệu vô địch V-League cùng các CLB Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định. Tiếp theo, những Châu Ngọc Quang, Minh Vương, Dụng Quang Nho... cũng đã có được những bước đi thành công. Riêng với bầu Đức, sau những từng trải, ông đã củng cố quan điểm không đua đuổi thành tích ngôi vị cao mà tập trung đào tạo trẻ, phấn đấu duy trì đội bóng ở giải đấu cao nhất quốc nội. Bước đầu ông đã có được nhiều điều như ý với lứa Trần Trung Kiên dù đội bóng vẫn đang lặn lội ở cuối bảng xếp hạng mùa này.
Khác với cuộc chia tay ở phố núi ít nhiều để lại những dư vị ngọt ngào, các thương vụ dứt áo ra đi ở nhiều CLB lại là cực chẳng đã đậm màu cay đắng, xót xa. Có được hàng loạt nội binh, ngoại binh giỏi, Bình Định với nhiều nhà tài trợ trong tên gọi như Maryland, Topenland... đã có những năm tháng đẹp như mơ. Song, khi các doanh nghiệp đuối dần trên thương trường thì đội bóng buộc phải chia tay với những ngôi sao danh giá.
Tiêu biểu là cặp Rafaelson-Hendrio về với Thép Xanh Nam Định. Rồi đó là cặp Alan-Leo Artur về Công an Hà Nội FC. Có được họ cùng nhiều nội binh xuất sắc chiêu mộ từ các CLB khác, hai CLB mới này đã lần lượt đoạt ngôi vô địch V-League trong 3 mùa qua, trong khi Quy Nhơn Bình Định xuống hạng. Bóng đá thị trường, bóng đá chuyên nghiệp tạo ra những số phận sao đổi ngôi như thế cả với cầu thủ và CLB chẳng lạ trên thế giới từ lâu và ta cũng đã buộc bóng đá nước nhà phải làm quen, thích nghi. Quá trình này diễn ra đâu chỉ bởi đồng tiền lạnh lùng chi phối mà cả bởi bao điều khó nói, khó chấp nhận ẩn giấu phía sau.
Sau khi để Văn Hậu, rồi Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh đến với Công an Hà Nội FC thì Hà Nội FC yếu đi rõ trong cả thủ và công. Mặc dù còn đấy ngôi sao chiếu mệnh Văn Quyết cùng bậc đàn anh mẫu mực Duy Mạnh, mặc dù những Thành Chung, Tuấn Hải, rồi tăng cường Hai Long, Xuân Mạnh đã đảm đương được nhiều phần. Mặc dù những Văn Trường, Văn Tùng nhiều hứa hẹn... nhưng đội bóng giàu thành tích nhất thế kỷ 21 đã không còn có được sức mạnh và vị thế xưa. Câu nói quen thuộc “với Hà Nội FC, không vô địch đồng nghĩa thất bại” vẫn vang lên nhưng ngày càng gượng gạo. Truyền thông của ta ít xăm xoi, móc máy và các CLB thường kín tiếng, đóng cửa bảo nhau nên giới mộ điệu không thể biết những gì thực hư trong các mối quan hệ nội bộ. Ngay cả chuyện HLV Chu Đình Nghiêm phải ra đi cũng chỉ có những thông tin bán tín bán nghi...
Cầu thủ và HLV đều cần và có quyền lựa chọn cho mình điểm đến phù hợp, phía CLB cũng vậy. Câu lý giải thông thường và rất có lý này không khép lại được các luồng dư luận và tâm tư đa chiều. Vì sao Hoàng Đức rời Thể Công-Viettel đến với đội hạng Nhất Phù Đổng Ninh Bình? Rồi khi đội bóng này vô địch hạng Nhất, lên chơi ở V-League với tên Ninh Bình FC thì Đức Chiến lại theo chân? Cả hai đều là trụ cột xem như không thể thay thế, vậy mà lại ra đi. Có những biểu hiện họ không thực sự thăng hoa ở CLB cũ. Trong đội tuyển, cả hai cũng không được HLV Troussier lựa chọn nhưng vẫn tỏa sáng dưới tay cầm quân của Kim Sang-sik. Nghĩa là phong độ họ không đi xuống. Còn thái độ? Tại sao khi Đức Chiến sút phạt đền vào lưới đội bóng cũ Thể Công-Viettel thì cả hai lại ôm nhau ăn mừng? Rõ là chẳng ý tứ tình nghĩa gì nhưng phía sau là những lăn tăn suy đoán về thực chất nỗi vui mừng của họ.
Dẫu gì thì chuyện hôm qua cứ để lại hôm qua. Còn hôm nay, Ninh Bình FC đang chắc vị trí dẫn đầu V-League còn Hoàng Đức đã có được 3 bàn thắng, bằng với tiền đạo Tiến Linh. Cùng với đó, những CLB mới nổi đang dấn bước đi lên còn thế lực cũ, mới phải làm lại từ đầu như Bình Định. Nơi đang gắng xoay chuyển để trở lại. Có cơ sở ở tiềm lực của Hà Nội FC và Thể Công-Viettel, vấn đề là quyết tâm làm mới đến đâu.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/khi-nhung-ngoi-sao-dut-ao-ra-di-994852