Khí phách Xô viết vang vọng mùa thu quê hương

Khí phách Xô viết vang vọng mùa thu quê hương
3 giờ trướcBài gốc
Nơi bừng cháy ngọn lửa cách mạng
Những ngày thu tháng Chín, trên dải đất Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ, trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc bay phấp phới, người ta vẫn cảm nhận được dư âm hào hùng của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh – một dấu son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại xã Can Lộc, Hà Tĩnh.
Vào những ngày tháng Tám, đầu tháng Chín năm 1930, ngã ba Nghèn đã chứng kiến làn sóng cách mạng sục sôi. Hàng nghìn nông dân Can Lộc đã nhiều lần kéo về huyện đường, kiên quyết yêu cầu được chia lại công điền, công thổ và đòi quyền tự do dân chủ.
Một số vật dụng của các cơ sở Đảng Can Lộc dùng để in tài liệu, truyền đơn năm 1930-1931.
Đặc biệt, ngày 12/9/1930, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Can Lộc, cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra với sự tham gia của hơn 5.000 người dân từ khắp vùng thượng và hạ Can. Trong trật tự nghiêm chỉnh, họ giương cao cờ, biểu ngữ, chia làm 3 mũi tiến về trung tâm huyện. Trước tinh thần quật cường của nhân dân, thực dân - phong kiến hoảng loạn, đàn áp đẫm máu, khiến 42 người hy sinh và hàng trăm người khác bị thương.
Những "vũ khí" của nông dân Can Lộc trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Xô viết Nghệ Tĩnh là sự phát triển tất yếu của cao trào đấu tranh cách mạng của công nhân và nông dân cả nước trong những năm 1930-1931. (Ảnh tư liệu)
Tên tuổi những người con ưu tú như Nguyễn Phong Sắc, Trần Hữu Thiều, Võ Quế, Phạm Thị Dung... đã trở thành bất tử, như những ngọn lửa không bao giờ tắt trong tâm khảm người dân xứ Nghệ.
Di tích lịch sử Nền Huyện đường nơi diễn ra cuộc biểu tình đòi quyền lợi của 1.000 nông dân vào ngày 7/9/1930.
Phong trào Xô viết lan rộng, khiến cả Nghệ An - Hà Tĩnh có 33 huyện, 111 tổng và hơn 1.200 xã vùng lên giành chính quyền, biến nơi đây thành “đất đỏ” kiên cường – như lời khẳng định của Nguyễn Ái Quốc trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 19/2/1931. Nhà thơ Huy Cận cũng từng viết:
“Đất này đất Xô viết
Đảng mở hội cờ hồng…”.
Sức sống từ cội nguồn cách mạng
Gần một thế kỷ trôi qua, nhưng âm vang từ phong trào Xô viết vẫn thấm đẫm trong từng thớ đất, dòng sông, nếp nhà và cả tâm hồn những người con núi Hồng – sông La. Truyền thống ấy, tinh thần ấy, không chỉ hiện diện trong lịch sử mà đang tiếp tục được kế thừa, vun đắp trong thời đại mới – một thời đại của đổi mới và phát triển.
Một góc ngã ba Nghèn nay là xã Can Lộc, Hà Tĩnh.
Từ vùng đất từng là chiếc nôi của cao trào Xô viết, Can Lộc hôm nay đang "bừng tỉnh" với một diện mạo khác hẳn – hiện đại, văn minh mà vẫn đậm đà cốt cách cách mạng. Nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa qua từng con đường, từng mô hình sản xuất, từng ngôi nhà mới mọc lên giữa làng quê.
Bến đò Thượng Trụ - nơi thành lập Chi bộ cơ sở Đảng đầu tiên của Hà Tĩnh.
Bến Thượng Trụ (thôn Đoàn Kết, xã Can Lộc) – nơi ghi dấu sự ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên ở Hà Tĩnh vào năm 1930 – giờ đây đã được tôn tạo khang trang, với cột mốc lịch sử uy nghi giữa không gian tĩnh lặng của một vùng quê trù phú.
Những con đường bê tông sạch đẹp len lỏi khắp xóm làng, kinh tế hộ phát triển mạnh, thu nhập bình quân đầu người đạt tới 65 triệu đồng/năm. Tinh thần “Đoàn Kết” không chỉ còn là tên gọi, mà đã trở thành thực tiễn sống động trong mỗi hoạt động của cộng đồng.
Ông Đặng Phúc Lai, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: “Từ truyền thống cách mạng, người dân luôn đồng lòng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. Bến Thượng Trụ giờ đây không chỉ là nơi lưu dấu lịch sử, mà còn là chốn bắt đầu cho một chặng đường mới – chặng đường của sự phát triển bền vững”.
Tại trung tâm xã – nơi từng là điểm tập kết của các cuộc biểu tình năm xưa, giờ đây là một đô thị đang khởi sắc từng ngày. Những ngõ nhỏ rợp bóng cờ đỏ, các tuyến phố hiện đại, cửa hàng mọc san sát, tất cả như minh chứng cho sự hòa quyện giữa quá khứ hào hùng và hiện tại rạng rỡ.
Những con đường thôn Đoàn Kết hôm nay đã trở nên khang trang, bề thế.
Sự kiện sáp nhập 3 đơn vị hành chính – thị trấn Nghèn, xã Thiên Lộc và xã Vượng Lộc – thành xã Can Lộc đã tạo nên cú hích lớn, mở ra cơ hội để khai thác tối đa tiềm năng vùng đất này.
Trong vài năm trở lại đây, Can Lộc đã đạt nhiều thành tựu nổi bật: Thị trấn Nghèn trở thành đô thị loại IV đầu tiên của tỉnh, Thiên Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, Vượng Lộc hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới nâng cao năm 2023. Toàn xã hiện có 18/18 tổ dân phố văn minh, 21/21 thôn đạt danh hiệu khu dân cư kiểu mẫu.
Hướng tới mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh trước năm 2030, Can Lộc đang đặt ra nhiều định hướng chiến lược. Từ việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, đến huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư, tất cả đều nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế – xã hội.
Mùa vàng trên quê hương Xô viết.
Mùa Thu này, khi gió se se len qua cánh đồng đang vào vụ, tiếng cười nói rộn rã giữa làng quê Can Lộc cũng là minh chứng cho sự sống động của một vùng đất anh hùng đang từng ngày thay da đổi thịt.
Lịch sử không lùi lại phía sau, mà đang song hành cùng hiện tại – như dòng mạch ngầm bồi đắp thêm nội lực cho tương lai.
Phương Hồ
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/khi-phach-xo-viet-vang-vong-mua-thu-que-huong-post748128.html