Khi phụ nữ vùng cao làm chủ cuộc sống

Khi phụ nữ vùng cao làm chủ cuộc sống
2 giờ trướcBài gốc
Trao sinh kế-mở lối tự chủ cho phụ nữ vùng cao
Trước đây, cái nghèo như một vòng lặp lại quen thuộc. Người phụ nữ gắn bó với nương rẫy, trồng sắn, trồng lúa, phó mặc thu nhập cho thời tiết. Nhưng giờ đây, từ những chương trình hỗ trợ sinh kế, họ đã có thêm lựa chọn, và quan trọng hơn, có quyền lựa chọn.
Tại thôn Ra Po, câu chuyện của chị Hồ Thị Dung là minh chứng rõ nét. Từ nguồn con giống được hỗ trợ ban đầu, chị đã từng bước gây dựng đàn lợn bản, mở rộng chuồng trại, kết hợp chăn nuôi với trồng keo tràm, chuối, cà phê. Những công việc tưởng chừng quen thuộc nay đã được làm theo kỹ thuật, có tính toán, có kế hoạch.
Buổi tuyên truyền của phụ nữ thôn La Reo, xã A Dơi - Ảnh: M.H
Chị Dung chia sẻ: “Nuôi lợn bản cho thu nhập ổn định hơn trồng sắn, mỗi năm có thể sinh sản hai lứa. Không chỉ giúp gia đình cải thiện đời sống, mô hình này còn mang lại cho tôi sự tự tin, rằng mình có thể làm kinh tế, có thể quyết định hướng đi cho gia đình”.
Ở xã Lìa, nhiều phụ nữ từ chỗ chỉ làm theo tập quán cũ, họ bắt đầu tiếp cận mô hình nuôi dê, nuôi gà, trồng cây bản địa. Từ các khoản vay nhỏ, những buổi tập huấn kỹ thuật, tưởng như giản dị, lại trở thành “chìa khóa” mở ra cánh cửa sinh kế.
Chị Hồ Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lìa phấn khởi chia sẻ: “Chị em đã tự tin hơn khi làm chủ kinh tế, có thu nhập thì có điều kiện nuôi con cái ăn học đầy đủ hơn trước đây”.
Sự đồng hành không dừng lại ở con giống hay nguồn vốn. Điều lớn hơn chính là thay đổi nhận thức, một bước chuyển khó nhưng bền vững. Tại thôn La Reo, những câu lạc bộ “Cha mẹ nuôi con khỏe” đã trở thành nơi để chị em học cách chăm sóc con cái khoa học hơn. Những kiến thức về dinh dưỡng, sức khỏe, sự phát triển của trẻ nhỏ, trước đây xa lạ, nay đã trở nên gần gũi.
Chị Hồ Thị A Ran cho hay: “Chúng tôi mong được hỗ trợ thêm con giống, cây trồng, được vay vốn, được học hỏi kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi. Những mong muốn ấy không chỉ là nhu cầu trước mắt, mà là để gia đình chị em trong thôn vươn lên thoát nghèo”.
Từ sự hỗ trợ của dự án 8, sự đồng hành của các tổ chức và chính quyền địa phương đã tạo nên nền tảng quan trọng. Những mô hình nuôi lợn bản, nuôi dê, nuôi gia cầm… không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp phụ nữ vùng cao khẳng định vai trò của mình trong gia đình. Họ không còn là người đứng phía sau, mà trở thành người cùng quyết định kinh tế, người giữ nhịp phát triển của gia đình. Từ đó, vị thế của người phụ nữ trong cộng đồng cũng dần được nâng lên.
Ở nhiều bản làng, hình ảnh người phụ nữ đã khác: Tự tin hơn, chủ động hơn, dám nghĩ, dám làm. Họ không chỉ nuôi con, giữ nhà mà còn biết tính toán làm ăn, biết tiết kiệm, biết đầu tư cho tương lai, tham gia các hoạt động văn hóa, các câu lạc bộ để thay đổi bản thân mình.
Hành trình chưa dừng lại
Dẫu vậy, con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Địa hình cách trở, điều kiện kinh tế còn khó khăn, tập quán sản xuất chưa đồng đều… vẫn là những rào cản lớn. Tuy nhiên, giữa những khó khăn ấy, điều đáng quý nhất là niềm tin đã được thắp lên. Khi phụ nữ có cơ hội, họ sẽ biết cách biến thành động lực.
Đoàn viên thanh niên xã A Dơi tham gia văn nghệ ở địa phương - Ảnh: M.H
Trong 5 năm triển khai dự án 8 tại Quảng Trị, các cấp Hội Phụ nữ đã thành lập được 258 tổ truyền thông cộng đồng, 72 “địa chỉ tin cậy” đã được hình thành, đây là những điểm tựa cho phụ nữ vùng cao.
Chị Nguyễn Phương Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã A Dơi cho biết: “Phong trào thi đua của phụ nữ trên địa bàn xã ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế của địa phương cũng như thúc đẩy bình đẳng giới. Nhiều hội viên phụ nữ hiện nay rất là năng động, tích cực tham gia nhiều hoạt động phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện các mô hình kinh doanh hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định rõ ràng hơn”.
Đồng hành với phụ nữ vùng cao không phải là sự hỗ trợ nhất thời, mà là một hành trình dài. Hành trình đó không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ trước mắt, mà là quá trình vun đắp niềm tin và khơi dậy nội lực. Hành trình ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ, như: Hỗ trợ con giống, tổ chức buổi tập huấn hay một lời động viên. Khi người phụ nữ có thể làm chủ cuộc sống, khi người chồng, người cha trong gia đình có sự sẻ chia, thấu hiểu, họ sẽ có thêm niềm tin và từ đó nuôi dưỡng những đứa trẻ tốt hơn, xây dựng những gia đình vững chắc hơn, tạo nên một cộng đồng phát triển bền vững.
Minh Hiển
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202605/khi-phu-nu-vung-cao-lam-chu-cuoc-song-90579c6/