Khi sức người vượt qua sức tàn phá của thiên tai

Khi sức người vượt qua sức tàn phá của thiên tai
một giờ trướcBài gốc
Bàn giao nhà cho người dân ở xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa
Những "vết sẹo" đang dần liền da
Dọc theo các vùng rốn lũ ở các xã, phường Diên Điền, Diên Khánh, Nha Trang, dấu tích tàn phá của thiên nhiên vẫn còn hiện hữu đầy ám ảnh. Bùn non phủ kín sân vườn, rác thải vướng víu trên những bụi cây ven đường và đau xót nhất là những khoảng đất trống trơ chọi vốn từng là nơi trú ngụ của bao gia đình.
Tại xã Diên Điền, nơi nước lũ từng “bủa vây” tứ bề, khung cảnh tan hoang với 4 căn nhà sập hoàn toàn và 12 căn khác hư hỏng nặng. Nhưng ngay giữa tâm điểm của sự mất mát, tiếng máy trộn bê tông, tiếng đục đẽo và tiếng gọi nhau đã át đi sự ảm đạm. Đó là âm thanh của sự hồi sinh.
Chị Trần Thị Thanh Thúy (thôn Nam 3, xã Diên Điền) tất bật giữa công trường của chính gia đình mình. Chị vừa trộn vữa, vừa nhặt nhạnh từng thanh sắt, cánh cửa cũ còn dùng được. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt chị ánh lên hi vọng: “Có được căn nhà lúc này là phước đức lớn lắm. Nhà vững rồi, vợ chồng mới yên tâm làm ăn, nuôi con”.
“Chiến dịch Quang Trung” là cuộc tổng động viên của lòng nhân ái. Tại tổ dân phố Thủy Tú (phường Nam Nha Trang), chúng tôi chứng kiến một hình ảnh xúc động: Dưới làn mưa rây rắc, các chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Diên Khánh vẫn miệt mài dựng lều bạt, quyết tâm bám trụ công trường để xây nhà cho gia đình bà Lê Thị Tuyết.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dự lễ bàn giao nhà cho người dân
Căn nhà cấp 4 của bà Tuyết từng bị sóng lũ dâng cao hơn 3m đánh sập hoàn toàn. Đứng trước đống gạch vụn, người đàn bà gầy gò ấy đã khóc hết nước mắt. Thế nhưng hôm nay, những hàng gạch mới đã vuông vức vươn cao.
Thượng tá Lê Xuân Kiên, Chỉ huy trưởng đơn vị, khẳng định chắc nịch: “Dù thời tiết bất lợi, 20 cán bộ chiến sĩ chúng tôi quyết không rời vị trí. Phải đảm bảo tiến độ, để bà con có chỗ che mưa che nắng sớm nhất”.
Tại một góc sân khác, đôi bàn tay của chị Lê Hoàng Nhật Thu, cán bộ Đoàn xã Diên Điền, đã sạm đi vì nắng và gạch đá. Chị cùng các đoàn viên thanh niên thoăn thoắt chuyển gạch lên giàn giáo.
Chị chia sẻ chân tình: “Tụi em không có tiền thì góp sức. Chứng kiến cảnh bà con mất trắng sau lũ, ai cũng xót. Chỉ mong nhà xây xong sớm để Tết này bà con được sum vầy”.
Mệnh lệnh từ trái tim
Điểm đặc biệt của “Chiến dịch Quang Trung” tại Khánh Hòa chính là tính bền vững. Theo ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, các căn nhà mới không chỉ được xây lại mà còn được thiết kế “vượt đỉnh lũ lịch sử”, có gác tránh lũ và kết cấu chịu được tác động của thiên tai.
Dồn lực xây nhà cho người dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ
Với kinh phí dự kiến khoảng 350 triệu đồng cho mỗi căn nhà kiên cố, ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương đã khơi dậy được tinh thần “tương thân tương ái” từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm.
Theo số liệu thống kê, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 89 căn nhà tại Khánh Hòa bị sập đổ, 294 nhà hư hỏng nặng. Tỉnh đặt mục tiêu toàn bộ các hộ dân sẽ được bàn giao nhà mới trước ngày 15.01.2026.
Cuộc chạy đua với thời gian đang ở giai đoạn nước rút. Những ngôi nhà 40m² có phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ và đặc biệt là chiếc gác tránh lũ kiên cố đang mọc lên từ bùn đất.
“Chiến dịch Quang Trung” ở Khánh Hòa đã chứng minh: Khi ý chí của chính quyền hòa chung với sức mạnh của quân và dân, thiên tai dù hung dữ đến đâu cũng phải lùi bước.
Những mái ấm đang dần hoàn thiện không chỉ là gạch đá, xi măng, mà còn được xây bằng chính mồ hôi, tình đoàn kết và niềm tin sắt đá về một ngày mai tươi sáng hơn trên vùng đất mặn mòi này.
XUÂN HƯỚNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/khi-suc-nguoi-vuot-qua-suc-tan-pha-cua-thien-tai-198417.html