Khí tài quân sự rời Hà Nội, người dân đứng hai bên đường vẫy tay chào

Khí tài quân sự rời Hà Nội, người dân đứng hai bên đường vẫy tay chào
4 giờ trướcBài gốc
Tối 3/9, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, các loại khí tài quân sự bánh xích đã bắt đầu hành trình rời thủ đô Hà Nội để trở về đơn vị quản lý.
Hình ảnh hàng trăm người dân đứng dọc hai bên đường Nguyễn Tri Phương - Phan Đình Phùng, vẫy tay chào tiễn biệt tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc động, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người.
Những chiếc xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành... nối đuôi nhau di chuyển chậm rãi trên đường phố về đêm.
Trước khi lăn bánh rời khỏi Hà Nội những chiếc "ngựa chiến" đưa các khí tài quân sự được kiểm tra kĩ lưỡng.
Dù đã khuya, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn nán lại để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này. Họ đứng thành hàng dài, ánh mắt dõi theo từng chiếc xe tải đang chuẩn bị lăn bánh.
Không có lời hô vang, chỉ có những cái vẫy tay đầy tự hào, những nụ cười tươi tắn và cả những cái gật đầu biểu lộ sự ngưỡng mộ, kính trọng. Một số người còn giơ ngón tay cái, bày tỏ sự cảm ơn và khâm phục đối với các chiến sĩ.
Đáp lại tình cảm của người dân, các chiến sĩ trên xe cũng vẫy tay chào, nở nụ cười thật tươi. Khoảnh khắc giao lưu ngắn ngủi ấy đã xóa nhòa khoảng cách, thể hiện tình quân dân gắn bó, như cá với nước.
Từng chiếc xe tăng được xe tải 'cõng" trên mình để rời Thủ đô.
Việc người dân xếp hàng chờ các khí tài quân sự rời Thủ đô sau khi hoàn thành nhiệm vụ không chỉ đánh dấu sự thành công của Đại lễ A80 trang trọng mà còn là minh chứng rõ nét cho tình cảm sâu sắc giữa Quân đội và nhân dân.
Từng chiếc xe tăng được phủ bạt cẩn thận trước khi rời khỏi trung tâm Hà Nội để trở về với đơn vị sẵn sàng chờ những nhiệm vụ tiếp theo.
Những chiếc xe tăng, xe bọc thép cùng dàn khí tài quân sự của quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Đại lễ A80.
Thiên Anh
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/khi-tai-quan-su-roi-ha-noi-nguoi-dan-dung-hai-ben-duong-vay-tay-chao-post1566740.html