Chính vì vậy, người dân tỉnh Đồng Nai đang sống trong những ngày đầy hân hoan khi toàn tỉnh tập trung chuẩn bị cho đại hội lần này. Từ phố thị đến các khu vực nông thôn, không khí chào mừng đại hội đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một ngày hội lớn của toàn dân trong tỉnh.
Diện mạo mới, khí thế mới hân hoan chào mừng Đại hội Đảng
Từ những ngày đầu tháng 8, đợt cao điểm chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 cho đến thời điểm này, các tuyến đường trung tâm của tỉnh như được khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng với băng-rôn, khẩu hiệu đầy màu sắc được treo trang trọng, bay phấp phới trên phố phường. Không gian từ đô thị đến vùng quê như biến thành một bức tranh sống động, thể hiện sự đồng lòng và niềm tin, phấn khởi của người dân trước sự kiện chính trị quan trọng này.
Cổng chào xã Nhơn Trạch được trang hoàng nhiều cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng đại hội. Ảnh: Duy Tân
Tại phường Bình Phước, trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, khu phố Phú Thanh, một điểm nhấn ấn tượng vừa hoàn thành đó là công trình trang trí dài gần 70m với chủ đề “Không gian Cờ đỏ Sao vàng”. Đây là lần đầu tiên địa phương xây dựng tuyến trang trí quy mô lớn với hình thức thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người dân. Công trình do khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường trực tiếp đảm nhận từ khâu ý tưởng, thiết kế cho đến thi công và trang trí. Với màu sắc tươi sáng, rực rỡ, bố cục hài hòa, không gian này đã nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Bình Phước Phạm Văn Tiến chia sẻ: “Mục đích của công trình là hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Bình Phước, hướng đến chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Chúng tôi không chỉ muốn tạo ra một công trình chào mừng đại hội mà còn kỳ vọng nơi đây sẽ là điểm đến mang ý nghĩa tinh thần, nơi lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước trong mỗi người dân”.
Phường Bình Phước còn có một điểm nhấn độc đáo khác, đó là công trình tranh tường đầy màu sắc tại khu vực cổng sau Trường Mầm non Tân Xuân, thuộc khu phố Tân Trà. Trước đây, đoạn tường dài khoảng 60m này chỉ là một dãy tường gạch cũ kỹ, bạc màu, gần như bị lãng quên bởi thời gian và bụi đường. Vậy mà giờ đây, nhờ bàn tay tài hoa và sức trẻ của các đoàn viên thanh niên, nơi đây đã trở thành một không gian nghệ thuật ngoài trời sinh động và hấp dẫn. Những mảng màu được phối hài hòa, hình ảnh vẽ tay tỉ mỉ, từ thiên nhiên cây cỏ, đến trẻ em vui chơi, từ khẩu hiệu tuyên truyền đến thông điệp bảo vệ môi trường, tất cả đều thể hiện sự chỉn chu, sáng tạo và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhờ vậy, nơi đây không chỉ đơn thuần là một bức tường được làm mới mà đã trở thành một tiểu công viên xanh - sạch, nơi người dân có thể tản bộ, trẻ nhỏ có thể vui chơi và các bạn trẻ có thể chụp ảnh, check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Anh Phí Quang Hải, đoàn viên của Đoàn phường Bình Phước, người tham gia trực tiếp thực hiện công trình cho hay: “Những bức tranh này mang ý nghĩa bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, đồng thời góp phần xây dựng đô thị văn minh. Đây là cách chúng tôi thể hiện lòng yêu nước, tinh thần xung kích của thanh niên trong việc chào mừng Đại hội Đảng”.
Tương tự, tại phường Bình Long, một dãy tường cũ ở ngã ba đường Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Trãi cũng đã được các đoàn viên, thanh niên “thay áo mới” bằng một loạt tranh vẽ sinh động. Công trình được thực hiện trong vòng một tuần liên tục với gần 20 bạn trẻ từ các câu lạc bộ họa và mỹ thuật của Trường THPT chuyên Bình Long tham gia. Để kịp tiến độ bàn giao công trình hưởng ứng các sự kiện trọng đại của đất nước, các bạn trẻ đã miệt mài làm việc từ sáng sớm đến trưa muộn. Có ngày, kim đồng hồ chỉ 12h mà họ vẫn chưa rời tay cọ. Trên nền tường xám cũ dần dần hiện lên hình ảnh của các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước hình chữ S. Một Việt Nam thân thuộc nhưng được kể lại bằng ngôn ngữ hội họa hiện đại, đầy cảm xúc.
Phó Bí thư Đoàn phường Bình Long Thị Tuyết Hương cho biết: “Khi triển khai công trình, các bạn đoàn viên đều rất háo hức. Dù thời tiết nắng gắt nhưng ai cũng làm việc rất nghiêm túc. Đây không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là lời chào mừng đầy cảm xúc gửi đến Đại hội Đảng”.
Anh Nguyễn Gia Huy, một trong những đoàn viên tham gia vẽ tranh bày tỏ: “Trước kia, mảng tường này rất đơn điệu, ít ai chú ý. Giờ thì khác, người dân đến tham quan, chụp ảnh rất nhiều. Chúng tôi tự hào khi góp phần nhỏ bé vào việc tạo ra một hình ảnh mới cho góc phố của địa phương”.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, là dịp để tỉnh tổng kết những thành tựu đã đạt được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ mới. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là nơi để gửi gắm niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Nhiều người bày tỏ tin tưởng rằng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự phát triển của địa phương.
Ở khu vực trung tâm tỉnh Đồng Nai, tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Trấn Biên), những ngày qua, thầy cô và học sinh nơi đây bày tỏ niềm thích thú trước những bức bích họa được trang trí trên nền các bức tường cũ của nhà trường. Với chủ đề Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc, đây là công trình tranh bích họa chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Trấn Biên, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai do Đoàn phường Trấn Biên cùng với Đoàn Thanh niên Trường cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai thực hiện. Công trình có chiều ngang 7,2m, chiều cao 4,9m, hoàn thành trong thời gian khoảng nửa tháng với sự tham gia của 15 tình nguyện viên. Bố cục tranh tuy đơn giản nhưng thể hiện được sự tiếp nối giữa các thế hệ và niềm tự hào về tinh thần hiếu học của người Việt ở đất phương Nam qua hình ảnh của Văn miếu Trấn Biên hơn 300 năm tuổi.
Phó Bí thư Đoàn Trường cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai Võ Minh Hiếu chia sẻ: “Thông qua công trình này, chúng tôi muốn gửi gắm một thông điệp, đó là “vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, để biết rằng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cùng sống trên mảnh đất Việt Nam thì nơi đâu cũng là quê hương”.
Niềm tin, kỳ vọng vào tương lai
Không chỉ có các điểm nhấn nghệ thuật, những ngày này, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết khi hàng loạt tuyến phố, công viên, trụ sở cơ quan được trang hoàng bằng cờ hoa, băng-rôn, khẩu hiệu chào mừng. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió thu, những khẩu hiệu tuyên truyền đại hội nổi bật trên các tuyến đường trung tâm đã biến phố phường thành một bức tranh đầy màu sắc, vừa trang nghiêm vừa rộn ràng khí thế. Việc trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu cổ động trước, trong và sau đại hội đã tạo không khí sôi nổi, lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Công trình tranh tường cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Từ Huy
Ông Nguyễn Văn Huấn, người dân phường Bình Long vui mừng chia sẻ: “Những ngày gần đây, phố phường đẹp hơn hẳn. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay khắp nơi, cảm giác rất phấn khởi. Tôi tin tưởng đại hội sẽ mang lại nhiều đổi thay tích cực”.
Ông Phạm Bá Châu hơn 77 tuổi đời và gần 50 năm tuổi Đảng, ngụ phường Biên Hòa bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, bởi đây là đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh. Với tư cách là đảng viên, công dân trong tỉnh, tôi tin tưởng và kỳ vọng tỉnh Đồng Nai sẽ phát huy được các thế mạnh để ngày càng phát triển giàu mạnh”.
Ông Nguyễn Bá Vụ, đảng viên phường Biên Hòa phấn khởi cho hay: “Chúng tôi đang háo hức chờ đợi và kỳ vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai sẽ có nhiều quyết sách, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thay đổi cuộc sống nhân dân trên địa bàn phường cũng như toàn tỉnh theo hướng đi lên”.
Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Đồng Nai (phường Biên Hòa) Lương Trọng Nhân chia sẻ: “Là cán bộ Mặt trận, tôi mong đại hội lần này sẽ đề ra các chủ trương, chính sách để tiếp tục phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn. Đồng thời có những cách làm mới, sáng tạo, những mô hình hay trong hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp giúp người dân thuận lợi hơn khi làm các thủ tục giấy tờ”.
Còn ông Nguyễn Văn Thành, người dân xã Lộc An kỳ vọng: “Tôi mong đại hội sẽ mở ra những chính sách thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Một đất nước phát triển thì nhân dân mới thực sự ấm no, hạnh phúc”.
Niềm tin, kỳ vọng của người dân Đồng Nai gửi gắm không chỉ vào thành công của đại hội mà còn hướng đến đội ngũ cán bộ - những người đủ đức, đủ tài, đủ tâm huyết để gánh vác trọng trách trong giai đoạn mới.
Ông Phạm Bá Châu chia sẻ: “Sau khi sáp nhập tỉnh, Đồng Nai có một đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực. Tôi tin tưởng các cán bộ sẽ đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó”.
Cùng suy nghĩ như trên, đảng viên Bùi Sỹ Cầu, ngụ thôn Đak Liên, xã Đak Nhau bày tỏ tin tưởng: “Những đồng chí được Đảng, Nhân dân tin tưởng giao phó trách nhiệm thì cần làm hết trọng trách của mình, nhiệt huyết hơn nữa để cùng xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển”.
Còn ông Nguyễn Văn Dần, Trưởng thôn Đak Liên, xã Đak Nhau mong muốn: “Đại hội sẽ bầu ra những lãnh đạo có trình độ, có năng lực thực tế để dìu dắt người dân địa phương đi theo con đường Đảng và Nhà nước đã chọn. Những ngày này, tôi thường xuyên nhắc nhở bà con trong thôn dọn dẹp nhà cửa, đường phố, treo cờ Tổ quốc và chăm sóc, cắt tỉa các khóm hoa trước cửa nhà để tạo cảnh quan sạch đẹp cũng như không khí vui tươi, phấn khởi chào đón sự kiện quan trọng này của tỉnh”.
Phố phường Ðồng Nai hôm nay không chỉ đẹp lên bằng hình thức mà còn đẹp bằng lòng dân, bằng tinh thần chung tay dựng xây và niềm tin son sắt vào thành công của Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Có thể thấy, mỗi công trình, mỗi bức tường, mỗi con đường được trang trí, không chỉ là dấu ấn của sự đầu tư, của tinh thần trách nhiệm mà còn là biểu tượng của lòng tin và khát vọng. Khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là khi hệ thống chính trị của đất nước vừa đi vào hoạt động theo mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp. Niềm tin rằng, những nỗ lực hôm nay sẽ là nền móng vững chắc cho ngày mai, nơi con người sống trong sự văn minh, thịnh vượng, ấm no.
Với sự chuẩn bị chu đáo và sự đồng lòng của toàn dân, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quê hương Đồng Nai, hòa chung vào dòng chảy phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Phương Tình - Ly Na