Người mẹ mất con và hành trình kiên cường chiến đấu với ung thư
Chị Phan Thị Huyên (SN 1986, trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An) phát hiện ung thư vú vào tháng 9/2024, chỉ một tháng sau khi cô con gái nhỏ qua đời vì bệnh tim.
Hai cú sốc liên tiếp dường như muốn đánh gục người phụ nữ này, nhưng chị vẫn gắng gượng, vẫn chiến đấu vì những người thân yêu còn ở lại.
"Tôi đã mất con, tôi không thể gục ngã thêm một lần nữa", chị tự nhủ, dù đôi lúc cơ thể đau đớn, tinh thần kiệt quệ đến mức muốn buông xuôi.
Chị Phan Thị Huyên xúc động khi được nhận món quà đặc biệt.
Bước vào xạ trị từ tháng 11/2024, chị Huyên đã trải qua năm mũi xạ, mái tóc dần rụng hết. Mặc cảm, tự ti, chị từng tìm mua một bộ tóc giả rẻ tiền trên mạng nhưng khi đội lên lại nóng bức, khó chịu.
Vậy mà hôm nay, bộ tóc trên tay chị khác hẳn. Nó không chỉ mềm mại, vừa vặn mà còn chứa đựng biết bao tình cảm của những người hiến tặng tóc, của đội ngũ y bác sĩ và những tấm lòng nhân ái trên khắp cả nước.
Những mái tóc giả – Sợi dây kết nối yêu thương
Không chỉ riêng chị Huyên, bà Phan Thị Hương cũng rưng rưng nước mắt khi cầm trên tay món quà đặc biệt này. Từng sợi tóc trên đầu bà cũng đã rụng hết theo những đợt hóa trị, mỗi lần ra đường bà đều đội mũ trùm kín để che đi mái đầu trọc.
Những mái tóc giả không chỉ mang đến sự động viên về tinh thần mà còn tiếp thêm động lực để các bệnh nhân ung thư vững vàng chống chọi với bệnh tật.
Nay có được bộ tóc giả, bà cảm thấy như tìm lại được chính mình, như được an ủi giữa những ngày giông bão.
Những bộ tóc ấy là kết tinh của hàng nghìn tấm lòng hảo tâm, được kết nối qua Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng.
Bác sĩ Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Giám đốc Quỹ, chia sẻ: "Bao nhiêu sợi tóc, bấy nhiêu sợi tình. Chúng tôi chỉ mong sao những mái tóc này sẽ giúp bệnh nhân có thêm niềm tin, thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật".
Những năm qua, hơn 100.000 bộ tóc giả đã được gửi đến các bệnh nhân ung thư trên cả nước. Đó là những mái tóc của những cô gái trẻ, những em bé, thậm chí của chính những bệnh nhân ung thư trước khi bước vào giai đoạn xạ trị.
Những sợi tóc ấy không chỉ tạo thành một mái tóc giả, mà còn là những sợi dây kết nối yêu thương, gửi gắm hy vọng.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hướng, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chia sẻ: "Một bộ tóc không làm thay đổi được bệnh tật, nhưng nó giúp người bệnh có thêm sức mạnh để bước tiếp. Đôi khi, sự động viên về tinh thần còn quan trọng hơn cả thuốc men".
Được biết, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã hoạt động hơn một thập kỷ, hỗ trợ hàng chục nghìn bệnh nhân ung thư nghèo, tổ chức khám sàng lọc cho hàng vạn người, với tổng giá trị hơn 1.400 tỷ đồng.
Mỗi sự giúp đỡ, mỗi mái tóc trao đi là một tia sáng nhỏ bé giữa bóng tối bệnh tật, thắp lên hy vọng cho những bệnh nhân như chị Huyên, bà Hương và biết bao con người khác.
Trong trận chiến với ung thư, có những thứ thuốc men không thể chữa lành – đó là sự tự ti, mặc cảm, là những nỗi đau giằng xé trong tim. Nhưng một mái tóc, một cử chỉ yêu thương, một sự sẻ chia có thể giúp họ kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn.
Và biết đâu, từ những mái tóc giả này, có người sẽ tìm lại được chính mình, tìm lại được ánh sáng của một ngày mai tươi sáng hơn.
Gia Ân