Khó khăn tái thiết sau mưa lũ lịch sử ở Nghệ An

Khó khăn tái thiết sau mưa lũ lịch sử ở Nghệ An
4 giờ trướcBài gốc
Một góc bản Xiềng Tắm tan hoang sau trận lũ lịch sử.
Tại nhiều xã miền núi Nghệ An, công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ giúp người dân ổn định cuộc sống đang được khẩn trương triển khai, nhiều nguồn lực đã được huy động.
Người dân mất trắng hàng ngàn tỷ đồng sau lũ dữ
Những ngày này, khi nước lũ rút, nhiều bản làng từng yên bình, trù phú ở miền Tây Nghệ An giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đổ nát. Lũ lớn từ thượng nguồn đổ về, kết hợp với mưa lớn tại chỗ trong đêm, khiến nước dâng bất ngờ; người dân chỉ kịp chạy thoát thân, không kịp mang theo tài sản.
Chỉ sau một đêm, hàng trăm ngôi nhà ven sông – nơi sinh sống của đồng bào Thái, Khơ Mú – bị cuốn trôi hoặc vùi lấp, trở thành đống hoang phế. Nhà cửa, vật dụng bị nước lũ cuốn trôi hoặc phá hỏng hoàn toàn, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Khi nước rút, lớp bùn đất dày đặc phủ kín nền nhà, sân vườn và các lối đi. Những gì còn sót lại sau lũ giờ cũng chỉ là đống đổ nát; tài sản bị hư hỏng gần như trở thành rác thải.
Hiện công tác khắc phục, tái thiết, ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng lũ gặp rất nhiều khó khăn.
Theo thống kê, trận lũ lịch sử tại Nghệ An đã khiến 4 người thiệt mạng, 425 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 1.578 căn bị hư hỏng và hơn 5.400 ngôi nhà chìm trong biển nước, gây thiệt hại lớn về tài sản. Hệ thống giao thông ở nhiều khu vực bị tàn phá nghiêm trọng. Tổng thiệt hại do đợt lũ ước tính khoảng 3.550 tỷ đồng, trong đó riêng thiệt hại về nhà ở và tài sản lên tới 1.545 tỷ đồng; lĩnh vực nông, lâm nghiệp bị ảnh hưởng gần 180 tỷ đồng.
Cùng với đó, hơn 10.000 ha cây trồng bị hư hỏng, hơn 63.000 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Khoảng 570 ha ao hồ nhỏ và 262 lồng bè nuôi trồng thủy sản cũng bị vỡ vụn, trôi dạt theo dòng nước lũ.
Lũ đi qua, cuốn theo nhà cửa, tài sản, để lại nỗi ám ảnh và gánh nặng thiệt hại đè lên người dân vùng lũ. Bà Đậu Thị Hợi – một trong gần 20 hộ dân tại bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương có nhà bị lũ cuốn trôi, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những ngày sau lũ.
Nhà trôi mất, tài sản không còn, nhu cầu thiết yếu cũng không còn nữa. Hai bà cháu phải nương nhờ hàng xóm, tạm sống qua ngày trong nỗi bất an về tương lai chưa biết sẽ đi về đâu. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, giọng bà nghẹn lại: “Cả đời tôi chưa từng chứng kiến trận lũ nào lớn và ngập sâu như thế… mất hết rồi”.
Bà Đậu Thị Hợi xã Tương Dương kể lại khoảnh khắc bị lũ cuốn trôi nhà.
Ở xã biên giới Nhôn Mai, lũ dữ đã nhấn chìm hàng chục mái nhà của bà con dân bản, để lại phía sau là khoảng trống ngổn ngang bùn đất và rác rưởi. Toàn xã có 73 căn nhà bị cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn; 23 căn nhà bị hư hỏng nặng; 142 hộ phải di dời khẩn cấp và 116 nhà nằm trong diện có nguy cơ sạt lở.
Gia cảnh anh Lương Văn Kháy và chị Lữ Thị Tư Bui ở bản Xói Voi khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng. Gia đình chị Bui thuộc diện hộ nghèo, vừa được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, cộng thêm 40 triệu đồng vay mượn, gom góp để dựng lên một mái ấm nhỏ. Thế nhưng, lũ về cuốn phăng tất cả. Chị nghẹn ngào: “Không biết rồi sẽ ở đâu nữa... Khổ quá!”.
Sau lũ, nhiều bản làng ở vùng cao Nghệ An bị xóa sổ, nhiều khu vực đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, khó có thể tiếp tục sinh sống. Trước mắt, người dân phải tá túc tạm bợ tại nhà người quen; nhưng về lâu dài, việc bố trí tái định cư là yêu cầu cấp thiết.
Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, ông Lương Văn Bảy - cho biết, toàn xã có khoảng 150 ngôi nhà bị cuốn trôi, hơn 200 căn bị ngập sâu trong lũ. Đáng lo ngại, tại khu vực núi cao bản Xằng Trên đã xuất hiện vết nứt lớn, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của khu dân cư phía dưới.
Xã Nhôn Mai tan hoang sau lũ.
"Qua kiểm tra thực địa, chúng tôi xác định khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến 106 hộ dân, với 471 nhân khẩu, cùng trường Tiểu học số 2 và trường Mầm non. Vì vậy, việc hỗ trợ, bố trí nơi ở mới cho các hộ mất nhà và các hộ đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở là việc rất cấp bách. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn lực để thực hiện chủ trương này", ông Bảy chia sẻ.
Nỗi lo lắng còn kéo dài, dai dẳng
Trước cảnh trắng tay như thế, cuộc sống của người dân sau lũ khó khăn hơn bao giờ hết. Dù các địa phương đã bắt đầu xây dựng kế hoạch tái thiết cuộc sống, nhưng khó khăn đầu tiên và xuyên suốt vẫn là nguồn lực chưa biết lấy ở đâu.
Trong nhiều cuộc trao đổi với lãnh đạo cơ sở, vấn đề được đặt lên hàng đầu vẫn là làm sao tái thiết, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân.
Xã Mường Xén bị ngập sâu, lũ cuốn trôi nhiều căn nhà, cùng tài sản của người dân.
Chủ tịch UBND xã Mường Xén, ông Lô Đình Thụ cho biết: "Ngay khi bắt đầu công tác dọn dẹp sau lũ, chúng tôi đã đồng thời lên phương án tái thiết cuộc sống cho bà con. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập xã, nguồn lực địa phương hiện rất eo hẹp. Chúng tôi mong cấp trên sớm có sự hỗ trợ khẩn cấp để sửa chữa, xây dựng lại những căn nhà bị cuốn trôi, bị đổ sập; đồng thời cung cấp các nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu để người dân ổn định cuộc sống trước mắt".
Sau khi lũ rút, các địa phương đang khẩn trương tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp. Trong quá trình giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, việc khôi phục sản xuất được xem là "đòn bẩy" không thể thiếu.
Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, ông Nguyễn Văn Hòa, cho biết: "Sinh kế là yếu tố then chốt để người dân vùng lũ có thể đứng dậy sau thiên tai. Ngoài việc hỗ trợ cây, con giống, rất cần thêm sự giúp sức về chuồng trại, thức ăn trong giai đoạn đầu tái sản xuất. Đồng thời, cần ưu tiên khôi phục các tuyến đường, công trình dân sinh bị hư hại để đảm bảo điều kiện sống và sản xuất cho bà con".
Thực tế cho thấy, thiệt hại do lũ lụt để lại quá lớn, vượt quá khả năng tự xoay xở của các địa phương. Trong bối cảnh nhiều xã vừa sáp nhập, bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động, nguồn lực hầu như chưa có, thì việc trông chờ sự hỗ trợ từ cấp trên là điều dễ hiểu.
Song Hoàng
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/kho-khan-tai-thiet-sau-mua-lu-lich-su-o-nghe-an-169250806085322686.htm