Bóng đá cũng như cuộc sống, ai ai cũng hướng đến mục đích sau cùng. Đó là chiến thắng. Tất nhiên, thắng sẽ mang lại niềm vui, sự hứng khởi và hơn hết là đạt được mục đích đề ra về thành tích. Điều này hết sức hiển nhiên. Ra sân mà không đặt mục tiêu chiến thắng thì bị xem là không có động lực, thiếu tôn trọng khán giả.
U23 Việt Nam gặp một số khó khăn trước U23 Campuchia. Ảnh: VFF
Nhưng, cũng có nhiều cách thắng. Thắng giòn giã, thắng kịch tính, thắng chật vật, thắng may mắn… Trước đối thủ bị cho là yếu, chúng ta đòi hỏi cầu thủ phải thắng giòn giã. Trước đội bóng “đồng cân, đồng lạng”, chiến thắng kịch tính mang đến cảm xúc cao trào hơn. Đó là những kiểu chiến thắng các cổ động viên đều thích thú, cùng chung một nhịp đập.
Cũng là thắng nhưng cách thắng chật vật hay may mắn lại tạo ra các luồn quan điểm riêng. Có người tận hưởng dư vị đó như một cảm xúc hết đỗi bình thường. Có người lại khó tính hơn khi cho rằng, thắng như vậy không sướng.
Ở trận thắng 2-1 trước U23 Campuchia thuộc vòng bảng giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam có thắng lợi khá nhọc nhằn. Phải nhờ bàn thắng cuối trận của Đình Bắc, các chàng trai áo đỏ mới giữ lại ba điểm.
Thắng như vậy, nhiều cổ động viên không thấy sướng. Họ cho rằng, đá với U23 Campuchia mà chật vật quá. Đáng lẽ ra phải thắng dễ dàng, kiểu như hạ U23 Lào với tỷ số 3-0 trong trận ra quân.
Quan điểm, cảm xúc đó không sai nhưng liệu chăng có quá khó tính với các chàng trai trẻ. Bấy lâu nay, chúng ta luôn mặc định, gặp đối thủ yếu phải đá cho trên chân hoàn toàn; tức là thắng tưng bừng. Nhưng trái bóng tròn luôn ẩn chứa những bất ngờ khó đoán.
Không ai cứ ở mãi trên đỉnh. Nếu thỏa mãn với vị thế hiện tại, họ có thể bị kéo lùi bởi bóng đá vận động không ngừng. Mọi đội bóng đều tìm cách cải thiện thành tích, nâng cao vị thế, rút ngắn với các đối thủ xếp trên.
Mục đích sau cùng là danh hiệu còn chiến thắng đẹp chỉ mang đến cảm xúc nhất thời. Ảnh: VFF
Bóng đá Campuchia chưa bao giờ ở đẳng cấp cùng Việt Nam song họ vẫn đang nỗ lực không ngừng để rút ngắn khoảng cách. Không còn là những trận thắng giòn giã trước đây, mỗi khi gặp Campuchia ở các cấp độ đội tuyển Quốc gia, chúng ta gặp nhiều thử thách hơn. Đối phương không chơi thứ bóng đá ngây thơ mà biết mình biết ta, thực dụng hơn.
Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tôi rất vui vì chiến thắng này. U23 Việt Nam đã thắng cả 2 trận vòng bảng, điều đó có được là nhờ sự nỗ lực của các cầu thủ và sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ”.
Đó là sự ghi nhận khi U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra. Và cũng cần nhắc lại rằng, không chỉ từ đối thủ, ở mỗi thời điểm, cách nhập cuộc khác nhau.
Đá với U23 Campuchia, chúng ta không cần phải bung sức quá nhiều để thắng giòn giã vì một điểm cũng đủ để giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik vào bán kết. Điều quan trọng chính là không có cầu thủ nào chấn thương, đảm bảo nền tảng thể lực bởi lịch thi đấu khá khắc nghiệt với mật độ 3 ngày/trận.
Nhìn sang bảng C, bảng đấu có sự góp mặt của U23 Thái Lan. Người hâm mộ có thể thất vọng với cách U23 Thái Lan bị U23 Myanmar cầm chân với tỷ số 0-0. Thế nhưng, mấu chốt là hiệu quả họ đã làm được. Đó là một trận hòa vừa đủ để vào bán kết, giữ sức khi đối thủ phía trước khó khăn hơn rất nhiều.
Bóng đá luôn có những con tính đòi hỏi tính thực dụng cao. Cứ không phải thắng một trận thật giòn giã sẽ mang lại lợi thế. Nó giải quyết vui một trận nhưng lại có thể mang đến khó khăn vô hình ở các trận đấu then chốt sau đó.
Bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai từng tuyên bố “chỉ cần đá đẹp”. Đây là một triết lý bóng đá của ông, nhấn mạnh vào việc đội bóng thi đấu cống hiến, đẹp mắt, tạo ra những pha bóng hấp dẫn cho khán giả, thay vì quá chú trọng vào kết quả thắng thua. Ông muốn các cầu thủ cảm thấy thoải mái, tự tin khi thi đấu, và mang lại niềm vui cho người hâm mộ.
Thế nhưng, điều này gây nên sự tranh cãi và tạo ra hệ lụy với chính đội bóng phố Núi. Hoàng Anh Gia Lai cứ chật vật với tình cảnh trụ hạng, nhiều ngôi sao lần lượt ra đi, các trận đấu của họ cũng không còn thu hút nhiều khán giả đến sân. Giờ đây, Hoàng Anh Gia Lai cũng sẵn sàng đá “xấu xí” để đạt hiệu quả tối đa.
Rõ ràng, đó là ví dụ kinh điển cho sự thực dụng hay cái đẹp của bóng đá. Người hâm mộ luôn đòi hỏi cái đẹp song niềm vui sau cùng là thành tích, danh hiệu. Đá đẹp, thắng đẹp mà không vô địch thì mang đến cảm xúc nhất thời còn chức vô địch mới khắc sâu vào tâm trí của mỗi người hâm mộ. Thế nên, thay vì khó tính với U23 Việt Nam, chúng ta cần có cái nhìn rộng lượng hơn để là điểm tựa tinh thần vững chắc với các cầu thủ trẻ.
Hoàng Sa