Chương trình “Người là niềm tin tất thắng” do Đài Hà Nội thực hiện đúng vào ngày 19/5, là món quà ý nghĩa mừng sinh nhật Bác. Đó là cuộc hành trình bằng ngôn ngữ nghệ thuật bắt đầu từ Làng Sen, theo bước chân Người “lênh đênh bốn biển” tìm đường cứu nước, đến những ngày “cháo bẹ rau măng” gian khổ nơi núi rừng Việt Bắc, ngày Người trở về gắn bó với Thủ đô Hà Nội.
Chương trình chính luận nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng” là câu chuyện kể đầy cảm xúc bằng âm nhạc về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm của người dân Việt Nam gửi tới Bác Hồ kính yêu nhân Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người.
Ca khúc "Dấu chân phía trước" được NSƯT Vũ Thắng Lợi cùng Dàn nhạc Đài Hà Nội và Vũ đoàn Tre thể hiện.
Thể hiện những ca khúc trong chương trình là các nghệ sĩ nổi tiếng, có chiều sâu về kỹ thuật và cảm xúc như: NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Lan Anh, ca sĩ Trường Linh...
Các nghệ sĩ đã hát và biểu diễn bằng cả trái tim, bằng sự ngưỡng mộ, tự hào và tình cảm kính yêu dành cho vị Cha già của dân tộc.
Giây phút xúc động khi các khán giả cùng vỗ tay theo nhịp điệu hào hùng của ca khúc "Bài ca Hồ Chí Minh".
NSƯT Lan Anh sâu lắng trên sân khấu với ca khúc "Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó".
CLB Sao tuổi thơ ấn tượng với liên khúc Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Nhớ ơn Bác”.
Ca khúc "Bác Hồ một tình yêu bao la" được ca sĩ Đỗ Tố Hoa trình diễn mượt mà trong đêm nhạc.
Ca sĩ Mộc An - Quán quân cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 xuất hiện trong chương trình với ca khúc "Lời ca dâng Bác".
Chương trình chính luận nghệ thuật "Người là niềm tin tất thắng" thành công rực rỡ, khép lại trong những giai điệu của ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
Xuyên suốt chương trình là những ca khúc thiên về chiều sâu tình cảm, đậm chất dân gian Việt Nam bởi Bác là người con xứ Nghệ, là người Việt Nam luôn “nặng tình quê hương, nặng nghĩa đồng bào”. Những tác phẩm đã sống trong trái tim người Việt suốt nhiều thế hệ, được nhạc sĩ Thành Vương phối khí mới mẻ, nhưng vẫn giữ vẹn nguyên chất liệu dân gian mộc mạc, chân thành như chính con người của Bác, cũng như tình cảm của mỗi người dân Việt Nam khi nghĩ đến Người.
Văn Tuyến