Màn pháo hoa rực rỡ tại Quảng trường Lam Sơn chào đón năm mới. Ảnh: LH
Những năm gần đây, nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức các chương trình Countdown, tạo nên bức tranh đón năm mới đa sắc màu. Từ không gian nghỉ dưỡng ven biển, khu du lịch sinh thái cho đến trung tâm đô thị, mỗi nơi lại kể một câu chuyện riêng về thời khắc chuyển giao. Trong đó, FLC Sầm Sơn là điểm hẹn quen thuộc, năm nào cũng tổ chức Countdown với quy mô lớn, thu hút đông du khách tham dự. Năm nay, chương trình chào đón năm mới được xây dựng như một bữa tiệc ấm áp, nơi người thân, bạn bè có thể ngồi lại bên nhau, cụng ly, cười nói rôm rả, trước khi bước vào khoảnh khắc đếm ngược chào 2026 rực rỡ. Không gian được thiết kế mở, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và các hoạt động tương tác, tạo cảm giác vừa sôi động vừa gần gũi, đúng tinh thần nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm.
Song song với các điểm du lịch, phường Hạc Thành dự kiến tổ chức chương trình “Chào năm mới 2026” tại khu vực Quảng trường Lam Sơn, vào tối 31/12/2025, hứa hẹn trở thành điểm tụ hội lớn của người dân trong đêm cuối cùng của năm. Chương trình khởi động diễn ra từ 21h00 đến 22h15 với các nội dung: đồng diễn bộ môn Shuffle Dance, khiêu vũ thể thao, hát múa và nhảy hiện đại. Chương trình nghệ thuật tổng hợp sẽ diễn ra từ 22h30 đến khoảng 00h15 ngày 1/1/2026 trong đó có màn đếm ngược chào năm mới và màn bắn pháo hoa tầm thấp.
Khách du lịch chào đón năm mới tại FLC Sầm Sơn. Ảnh: Phan Vân
Với nhiều khách du lịch, trải nghiệm Countdown không còn là điều xa lạ, nhưng mỗi năm tại những vùng đất khác nhau lại mang đến những trải nghiệm thú vị riêng. Chị Nguyễn Thị Hồng, du khách đến từ Hà Nội đã từng đón chào năm mới tại FLC Sầm Sơn, chia sẻ rằng: “Tôi thích cảm giác được đứng giữa đông người, nghe nhạc, xem biểu diễn rồi cùng nhau đếm ngược. Nó giống hình ảnh cánh cửa được khép lại, năm cũ trôi đi nhẹ nhàng, không áp lực để bước sang năm mới với tâm thế thoải mái hơn”. Còn với anh Lê Văn Minh, một người dân phường Hạc Thành đã nhiều lần cùng gia đình đón chào khoảng khắc năm mới tại Quảng trường Lam Sơn, chia sẻ:
“Countdown là dịp để trải nghiệm một Thanh Hóa rất khác. Ngày thường mình thấy cuộc sống khá quen thuộc, nhưng đêm Countdown thì không khí hoàn toàn khác. Đông vui, rực rỡ và có cảm giác rất gần gũi. Mình thích nhất là lúc pháo hoa bắn lên, ai cũng ngước nhìn, cảm giác mọi lo toan tạm gác lại phía sau, gia đình thêm gắn kết với cảm xúc hạnh phúc, thoải mái này”.
Thực tế, từ những khu du lịch lớn như FLC Sầm Sơn với các chương trình được đầu tư bài bản, đến không gian công cộng mang tính cộng đồng như Quảng trường Lam Sơn,
Countdown tại Thanh Hóa đang dần trở thành một nét văn hóa vào dịp đón năm mới. Không quá phô trương, không chạy theo những hình thức xa xỉ, các chương trình tập trung vào trải nghiệm chung, vào cảm giác sum vầy, gắn kết giữa con người với con người. Countdown tại Thanh Hóa vì thế không đơn thuần là một sự kiện giải trí, mà là không gian gặp gỡ của cộng đồng, là nơi những câu chuyện của năm cũ được khép lại trong tiếng cười và ánh sáng, để mở ra một năm mới với nhiều kỳ vọng. Khi những chùm pháo hoa cuối cùng tan dần trên bầu trời, mỗi người ra về mang theo cho mình một cảm xúc riêng, nhưng tựu trung đều là niềm tin vào một khởi đầu tốt đẹp hơn.
Bởi vậy, Countdown đã và đang trở thành trải nghiệm thú vị trong hành trình du lịch đến vùng đất mới, việc duy trì và làm mới các hoạt động Countdown không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, mà còn tạo điểm nhấn cho hình ảnh Thanh Hóa năng động, thân thiện trong mắt du khách. Đêm 31/12, khi những con đường sáng đèn, khi tiếng nhạc vang lên và bầu trời rực rỡ sắc pháo hoa, Thanh Hóa bước vào năm 2026 không chỉ bằng một khoảnh khắc đếm ngược, mà bằng cả niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.
Vân Anh