Câu chuyện nhà giáo Nguyễn Xuân Khang dang rộng vòng tay, nhận nuôi 22 đứa trẻ ở Làng Nủ khiến nhiều người xúc động vô cùng. Trong ánh mắt của các con – những đứa trẻ bơ vơ, thầy không chỉ là người bảo hộ, mà còn là "ông nội" đáng kính, che chở cho cuộc đời các con từ đây về sau. Nghĩa cử ấy không chỉ khiến bao người cảm phục mà còn chạm đến tận sâu trái tim của những ai tin vào lòng nhân ái và tình thương vô điều kiện.
Mới đây, trên fanpage của VTV24 đã chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt của thầy Nguyễn Xuân Khang và 22 "cháu nội" Làng Nủ tại chương trình "Gala Việc tử tế - Yêu lắm Việt Nam ơi" nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả.
(Khoảnh khắc đặc biệt của Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang và 22 'cháu nội'. Nguồn video: Fanpage VTV24)
Trong chương trình này, Thầy Nguyễn Xuân Khang bất ngờ gặp lại 22 "cháu nội" của mình trên sân khấu. Thầy Khang rưng rưng xúc động: "Mới đây ông cháu gặp nhau trên Làng Nủ, tôi không ngờ là được gặp các cháu ở Hà Nội sớm thế này".
Cũng tại chương trình này, thầy giáo và các em học sinh Làng Nủ đã gửi tặng thầy Khang một bức tranh đầy ý nghĩa. Nhìn bức tranh, thầy Khang liền nhận ra các gương mặt đầy yêu thương đứng cạnh mình.
Thầy Khang giới thiệu: "Đây là Thảo Ngọc, xin thưa Thảo Ngọc là em bé mà được các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đưa từ cõi chết trở về với sự sống và đó là một cái kỳ tích của y học. Thảo Ngọc đang học lớp 6 và ước mơ của cháu Ngọc là sau này trở thành một bác sĩ. Tôi sẽ thúc đẩy để ước mơ đó thành sự thật. Thảo Ngọc có đồng ý không
Đáp lại ông nội Khang, Thảo Ngọc nói: Dạ con đồng ý ạ.
Khoảnh khắc hội ngộ của Thầy Khang và 22 các em Làng Nủ đã khiến nhiều khán giả có mặt tại trường quay xúc động vô cùng.