Khoảnh khắc đời thường của các chiến sĩ trong đêm sơ duyệt diễu binh

Khoảnh khắc đời thường của các chiến sĩ trong đêm sơ duyệt diễu binh
5 giờ trướcBài gốc
Đoàn diễu binh hòa ca 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' Các chiến sĩ hưởng ứng, hòa ca theo các tiết mục văn nghệ của chương trình ngay trước lúc sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 25/4.
Từ đầu giờ chiều, dòng người nườm nượp đổ về đường Điện Biên Phủ, đoạn từ giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) đến công viên Lê Văn Tám, để chờ xem diễu binh. Đây là một phần của lễ sơ duyệt cấp Nhà nước mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau cơn mưa bất chợt lúc 18h, sự náo nhiệt vẫn không hề giảm. Người dân chen nhau đứng kín hai bên đường, kéo dài hàng km.
Thảo Vy được bạn trai cõng lên vai để dễ dàng nhìn thấy đội hình diễu binh giữa đám đông chen kín. Dù đã xem diễu binh lần thứ hai, cô vẫn không khỏi trầm trồ trước sự uy nghiêm, oai phong của các lực lượng. "Tôi đến đây lúc 16h để giành chỗ đẹp nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều người. Dù vậy, tôi vẫn không cảm thấy mệt hay khó chịu khi phải chờ đợi", Vy tâm sự.
Khoảng 20h30, xe tiêu binh dẫn đầu đoàn diễu hành của các lực lượng vũ trang tiến vào đường Điện Biên Phủ. Bầu không khí dường như vỡ òa ở từng nơi mà đoàn bước qua.
Khối nam Chiến sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài rắn rỏi, mạnh mẽ.
Khối nam Cảnh sát Cơ động kỵ binh nổi bật với dáng vẻ oai phong, lẫm liệt. Mỗi nơi đoàn bước qua đều khiến đám đông không khỏi trầm trồ, xuýt xoa. Gần đến điểm tập kết, các chiến sĩ thoải mái để người dân đến gần, bắt tay, chụp ảnh cùng mình hoặc vuốt ve những chú ngựa.
Đồng chí công an bắt tay với các bạn trẻ, tạo nên khoảnh khắc gần gũi, đời thường giữa dòng người háo hức theo dõi diễu binh.
Chiến sĩ Nguyễn Văn Bằng gây thiện cảm nhờ gương mặt điển trai cùng tính cách cởi mở, thân thiện. Mỗi khi được đề nghị, anh luôn vui vẻ đứng lại chụp ảnh, không ngại trao nụ cười hay cái bắt tay thân tình.
Các em nhỏ khoác lên mình những chiếc áo cờ đỏ sao vàng, vui vẻ chụp ảnh cùng một chiến sĩ. Dù đã chờ đợi hàng giờ đồng hồ, tất cả vẫn tràn đầy năng lượng, nụ cười luôn nở trên môi.
Tại điểm tập kết công viên Lê Văn Tám (quận 1), được sự cho phép, Ngọc Tuyền (22 tuổi) và Anh Đức (23 tuổi) nhanh chóng lên xe, tranh thủ chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên các chiến sĩ. Cả hai không giấu được sự háo hức khi lần đầu được xem diễu binh. "Xem qua màn hình tôi đã thấy khí thế, bên ngoài, các đội diễu binh càng khí thế hơn gấp nhiều lần", Đức nói.
Sau buổi sơ duyệt, sẽ diễn ra buổi tổng duyệt cấp Nhà nước vào ngày 27/4 trên đường Lê Duẩn. Vào lúc 6h30 sáng ngày 30/4, Lễ diễu binh và diễu hành chính thức sẽ được tổ chức, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với sự tham gia của khoảng 13.000 người.
Khoảnh khắc thân thương giữa quân và dân trước giờ sơ duyệt diễu binh Trước giờ diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 25/4, chiến sĩ các khối tranh thủ chụp ảnh, giao lưu cùng người dân hai bên đường Lê Duẩn (quận 1).
Quỳnh Danh - Kỳ Duyên
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/khoanh-khac-doi-thuong-cua-cac-chien-si-trong-dem-so-duyet-dieu-binh-post1548809.html