Những thảm lá vàng trong công viên thu hút nhiều bạn trẻ tới lưu lại khoảnh khắc giao mùa.
Mùa lá vàng tại công viên Thống Nhất nói riêng, của Thủ đô nói chung thường diễn ra rõ nét nhất vào khoảng gần cuối năm hoặc giai đoạn cuối tháng 3 hằng năm.
Được mệnh danh là "lá phổi xanh" của thành phố Hà Nội từ nhiều năm nay, công viên sở hữu hệ thống cây cổ thụ đa dạng như sấu, cơm nguội, xà cừ... Vào mùa thay lá, những hàng cây trong công viên Thống Nhất được "nhuộm" màu vàng đầy mê hoặc.
Tháng 12 năm ngoái, Thống Nhất trở thành công viên đầu tiên của Thủ đô hoàn thành việc tháo dỡ toàn bộ hàng rào ở cả bốn mặt chung quanh (phía đường Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu).
Bí thư phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh cho biết: sau khi dỡ bỏ những đoạn tường rào cũ kỹ, diện mạo công viên đã thay đổi đáng kể. Chính quyền sở tại và các cơ quan chức năng sau đó thay thế bằng hàng rào cây xanh, thảm hoa và tiến hành cải tạo vỉa hè, tạo không gian mở, thân thiện, kết nối trực tiếp với các tuyến phố trung tâm.
Chính vì vậy, lượng khách thập phương và cả người dân Thủ đô đến với Công viên Thống Nhất đã ghi nhận xu hướng ngày càng tăng. Việc này nằm trong chủ trương của thành phố nhằm biến các công viên thành không gian sinh hoạt cộng đồng, người dân có thể vào công viên mà không cần mua vé hay bị hạn chế bởi những cánh cổng sắt.
Hiện, Công viên Thống Nhất mở cửa hoàn toàn miễn phí từ khoảng 6 giờ sáng đến 22 giờ tối hằng ngày.
Đến với công trình công cộng được xây dựng từ năm 1960 này, người dân có thể chạy bộ, chơi các môn thể thao, đi thuyền đạp nước trên hồ Bảy Mẫu hoặc có cho mình những tấm ảnh đầy chất thơ.
Để có những tấm ảnh lá vàng rơi rực rỡ nhất, "cư dân mạng" thường đến công viên vào buổi sáng sớm có nắng nhẹ hoặc thời điểm hoàng hôn.
Một cảnh tượng rất dễ thương và dễ bắt gặp ở bất kỳ một góc công viên nào: những chiếc lá vàng được các bạn trẻ gom lại như "đạo cụ" chụp ảnh.
Không chỉ có người dân, các chú chó cũng vô cùng thích thú với những thảm lá vàng óng ả, êm ái bên trong công viên thời điểm này.
Không chỉ có lá vàng, công viên từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến trồng cây đa lưu niệm còn sở hữu những gốc sưa với màu hoa trắng thơ mộng.
Du khách thập phương nên tận dụng sớm khoảnh khắc giao mùa trước khi những cơn mưa xuân "rửa" sạch khung cảnh trên.
NGỌC VY