Dù mới chỉ 17 tuổi, Yamal đã sớm khẳng định tên tuổi của mình trên bản đồ bóng đá thế giới. Với hơn 30 triệu người theo dõi trên Instagram, anh rõ ràng không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ. Thế nhưng, danh tiếng đó vẫn không giúp Yamal được nhận ra trong một tình huống đầy thú vị.
Nhóm du khách không biết Yamal là ai.
Trong một buổi tối thư giãn tại quầy bar cocktail nổi tiếng NU BCN, Lamine Yamal đã gặp một nhóm du khách Pháp. Những cô gái này tiến đến không phải để xin chụp ảnh cùng anh, mà là nhờ anh chụp ảnh cho họ.
Không hề biết người trước mặt là một trong những viên ngọc quý của La Masia và đang đá chính tại đội một Barcelona, họ đã khiến những người bạn của Yamal bật cười. Trước sự bất ngờ và bối rối từ cả hai phía, Yamal bình tĩnh đáp lại bằng một câu đùa: "Tên tôi là Ryan." Câu nói vừa hài hước vừa đáng yêu này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, càng làm tăng thêm sự yêu mến dành cho anh.
Trong khi Yamal ngày càng nhận được sự ngưỡng mộ nhờ phong thái điềm tĩnh và tài năng trên sân cỏ, một người đồng đội cùng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, Ansu Fati lại đang gặp phải những rắc rối không đáng có. Cầu thủ từng được xem là người kế thừa số áo 10 của Lionel Messi hiện bị chỉ trích vì những hành vi thiếu chuyên nghiệp ngoài sân cỏ.
Mới đây, báo chí Tây Ban Nha đưa tin về một lá thư từ cư dân trong khu phố nơi Ansu Fati sinh sống. Nội dung lá thư tố cáo cầu thủ trẻ thường xuyên tổ chức tiệc tùng thâu đêm, gây mất trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của hàng xóm.
“Cậu ta tiệc tùng với các cô gái kéo dài đến tận sáng. Chúng tôi đã quay lại hình ảnh, gọi cảnh sát nhưng không thay đổi được gì", một đoạn trong bức thư viết.
Các bữa tiệc đôi khi bắt đầu từ nửa đêm, có khi đến tận 3 giờ sáng mới khởi động. Người dân xung quanh cho biết họ không thể nghỉ ngơi bình thường, và cảnh sát cũng bất lực vì mỗi khi thấy ánh đèn xe, nhóm người trên sân thượng liền tắt nhạc.
Duy Anh