Khoảnh khắc khó quên: Mưa nặng hạt, phụ huynh vẫn ngóng đợi con nơi cổng trường

Khoảnh khắc khó quên: Mưa nặng hạt, phụ huynh vẫn ngóng đợi con nơi cổng trường
5 giờ trướcBài gốc
Chiều nay (26/6), các thí sinh trên cả nước tiếp tục bước vào bài thi môn Toán trong khuôn khổ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Tại TP.HCM, trời bất ngờ đổ mưa lớn, dù thời tiết không thuận lợi, rất nhiều phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng chờ con trước cổng trường, không ai rời đi.
Chiều nay, tại TP.HCM, trời đổ mưa nặng hạt. Ảnh: Phương Thùy
Giữa màn mưa nặng hạt, hình ảnh những ông bố bà mẹ mặc áo mưa, nép mình tạm vào tường, vào mái che nhà chờ xe buýt, ánh mắt không rời cánh cổng… trở thành khoảnh khắc khó quên trong mùa thi năm nay.
Họ vẫn ở lại, dù không làm được gì, chỉ đơn giản là đứng đó, cho đến khi con hoàn thành bài thi.
Cha mẹ "đội mưa", ánh mắt hướng về cổng trường trông ngóng con thi xong. Ảnh: Phương Thùy
Có thể nói, trong buổi chiều TP.HCM ướt mưa, yêu thương không được thể hiện bằng lời, mà bằng sự có mặt, không cần lý do, không cần điều kiện.
Cứ mỗi đợt mưa tạt vào người lạnh buốt, vài người lại khẽ rùng mình, nhưng mắt vẫn hướng vào bên trong cổng trường. Không cần nói, ai cũng hiểu: trong căn phòng kia, con đang căng thẳng với những con số và bài toán, và cha mẹ ở ngoài này, cũng đang âm thầm “thi” cùng con bằng cách riêng của mình.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là kỳ thi của học sinh. Nó là mùa thi của cả gia đình. Mỗi bước vào phòng thi là kết tinh của những tháng ngày con học miệt mài, và cha mẹ không ngủ đủ giấc vì cùng lo lắng.
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Ảnh: Phương Thùy
Việc đứng chờ ngoài cổng trường, tưởng chừng vô nghĩa lại trở thành sợi dây nối liền giữa những thế hệ. Nó là dấu chấm lặng cho một hành trình đồng hành, từ buổi đầu tiên con đến lớp mẫu giáo, cho đến hôm nay – ngày con đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Team Học đường
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/khoanh-khac-kho-quen-mua-nang-hat-phu-huynh-van-ngong-doi-con-202506261625585147.html