Khoảnh khắc khó quên nhất lịch sử nhạc Hoa ngữ: F4 tái hợp sau 12 năm

Khoảnh khắc khó quên nhất lịch sử nhạc Hoa ngữ: F4 tái hợp sau 12 năm
8 giờ trướcBài gốc
Tối ngày 12/7, sân khấu Taipei Arena như bùng nổ khi chứng kiến một trong những khoảnh khắc khó quên nhất trong lịch sử âm nhạc Hoa ngữ khi bốn thành viên của F4: Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Chu Hiểu Thiên và Ngô Kiến Hào bất ngờ xuất hiện trong đêm nhạc cuối cùng của nhóm Mayday, thuộc chuỗi concert Trở Về Ngày Ấy mừng kỷ niệm 25 năm thành lập.
Giữa không khí cuồng nhiệt của hơn 40.000 khán giả, khoảnh khắc cả F4 cùng Mayday hòa giọng trong ca khúc Mưa Sao Băng đã khiến sân khấu như vỡ òa. Đây không chỉ là bản hit gắn liền với thanh xuân của hàng triệu người, mà còn là lần đầu tiên hai tượng đài nhạc Hoa - F4 và Mayday cùng đứng chung sân khấu sau hơn hai thập kỷ hoạt động song song.
Cuộc hội ngộ được ví như "quả trứng Phục sinh mang hình quả bom hạt nhân" không chỉ vì sự bất ngờ, mà còn bởi tính biểu tượng to lớn của nó. Theo tiết lộ từ người trong cuộc, kế hoạch mời F4 tái hợp đã được Mayday âm thầm chuẩn bị suốt 2 năm - một hành trình "gian nan như ghép các quỹ đạo liên sao" khi phải dung hòa lịch trình và cảm xúc của bốn người đàn ông từng tuyên bố không còn ý định tái hợp.
Trong một buổi livestream vào năm 2024, Chu Hiểu Thiên từng úp mở: "Chỉ cần là chuyện của bốn người, tôi sẽ không bao giờ là người từ chối trước, nhưng cũng sẽ không bao giờ là người đồng ý trước". Trong khi đó, Châu Du Dân khẳng định "không cần tái hợp vì tiền", khiến công chúng từng tin rằng F4 sẽ mãi chỉ là giấc mộng không trọn vẹn. Thế nhưng tối nay, vì tình bạn và ký ức thanh xuân, họ đã chọn phá vỡ lời hứa cũ và mang đến món quà đặc biệt cho khán giả.
F4 - nhóm nhạc bước ra từ bộ phim huyền thoại Vườn Sao Băng năm 2001 từng là hiện tượng văn hóa toàn châu Á, biểu tượng của thế hệ thần tượng đầu thập niên 2000. Trong khi đó, Mayday ra đời năm 1999, là ban nhạc đại diện cho tinh thần rock ballad Đài Loan, với sức sống bền bỉ và ảnh hưởng xuyên suốt hơn hai thập kỷ.
Dù cùng thời, hai cái tên này chưa từng có cơ hội đứng chung sân khấu. Mãi đến nay, khi Mayday đang ở đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt đêm nhạc cháy vé, và sau cú bắt tay gây chấn động cùng nhóm Energy năm 2024, Ashin - thủ lĩnh Mayday từng hài hước nói: "Ngay cả F4 cũng trở lại, thì chúng tôi cũng phải nhảy múa thôi!". Ai ngờ câu nói tưởng đùa ấy lại trở thành lời tiên tri.
Sự giao thoa giữa hai thế hệ huyền thoại trong một đêm nhạc duy nhất đã khơi gợi những tầng cảm xúc sâu sắc nơi người hâm mộ. Không chỉ là hoài niệm, đó còn là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc vượt thời gian, khi những biểu tượng thanh xuân có thể chạm nhau lần đầu để cùng nhau khép lại một chương, và mở ra một chương mới rực rỡ không kém.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/f4-tai-hop-sau-12-nam-202507130032036492.html