Theo tờ The Telegraph ngày 7/4, bốn phi hành gia đã bay xa Trái Đất hơn bất kỳ ai trước đó và đây được coi là cột mốc của nhân loại. Họ đã bật khóc khi ăn mừng kỷ lục trên khoang tàu Orion nhỏ bé, khoang tàu mà họ đặt biệt danh là Integrity (xem video dưới. Nguồn: NASA).
Các phi hành gia cũng chọn thời điểm đó để đề xuất đặt tên Carroll cho một miệng hố trên Mặt Trăng, nhằm tưởng nhớ người vợ quá cố của chỉ huy sứ mệnh Artemis II là phi hành gia Reid Wiseman.
Đại tá Jeremy Hansen thuộc Cơ quan Vũ trụ Canada, một trong hai chuyên gia nhiệm vụ của phi hành đoàn, nói: “Từ khoang tàu Integrity tại đây, khi chúng tôi vượt qua khoảng cách xa nhất mà con người từng di chuyển khỏi Trái Đất, chúng tôi làm điều đó để tôn vinh những nỗ lực và thành tựu phi thường của những người đi trước trong lĩnh vực khám phá không gian của con người”.
Ông Hansen nói tiếp: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình tiến xa hơn vào không gian trước khi Trái Đất đưa chúng tôi trở lại với mọi điều mà chúng tôi trân quý. Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi chọn thời điểm này để khuyến khích thế hệ hiện tại và thế hệ tiếp theo sớm phá kỷ lục này”.
NASA thông báo thông tin về kỷ lục mới vào tối 6/4: “Một cột mốc mới của nhân loại: phi hành đoàn Artemis II hiện là những người đi xa nhất từ trước tới nay, ở khoảng cách xa nhất là 406.600 km tính từ Trái Đất”.
Sau khi hoàn thành hành trình quanh Mặt Trăng vào tối 6/4, phi hành đoàn đã nhận được lời chúc mừng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Trump nói các phi hành gia đã khiến nước Mỹ thực sự tự hào và mời họ đến Nhà Trắng khi trở về Trái Đất. Ông Trump nói trong cuộc gọi ngắn: “Các bạn thực sự là những người tiên phong thời hiện đại. Các bạn có rất nhiều dũng khí khi làm điều mình đang làm. Con người chưa từng chứng kiến điều gì giống như những gì các bạn đang thực hiện. Điều đó thực sự đặc biệt”.
Sứ mệnh Artemis II là chuyến bay đầu tiên tới Mặt Trăng kể từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972. Tàu được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida vào ngày 1/4. Tàu Orion mất sáu ngày để tới Mặt Trăng.
Ngay trước 19 giờ tối 6/4, tàu vũ trụ Orion đã vượt qua kỷ lục là khoảng cách 400.200 km được thiết lập trong sứ mệnh Apollo 13 năm 1970.
Ngoài Chỉ huy Wiseman và ông Hansen, phi hành đoàn còn có phi hành gia Victor Glover (người da màu đầu tiên bay tới Mặt Trăng) và bà Christina Koch (người phụ nữ đầu tiên bay tới Mặt Trăng).
Chỉ huy Wiseman tạo hình trái tim bằng tay khi được thông báo rằng các con gái của ông đang theo dõi ông từ Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh. Ảnh: NASA
Khi ông Wiseman biết rằng hai con gái Katy và Ellie đang theo dõi từ Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh ở Houston, ông đã tạo hình trái tim bằng tay và chỉ vào chiếc vòng tay mà các con tặng ông.
Ông đang một mình nuôi con sau khi vợ ông, bà Carroll, qua đời năm 2020. Phi hành đoàn cho biết họ chọn miệng hố mang tên bà vì nó nằm ở một vị trí rất đẹp tại ranh giới giữa mặt xa và mặt gần của Mặt Trăng, nên đôi khi có thể nhìn thấy từ Trái Đất.
Cố gắng nói khi xúc động rơi lệ, ông Hansen phát biểu: “Chúng tôi bắt đầu hành trình này trong gia đình phi hành gia gắn bó của mình và chúng tôi đã mất đi một người thân yêu. Tên bà là Carroll, vợ của Reid, mẹ của Katie và Ellie”.
Ông Hansen nói tiếp: “Nếu muốn tìm miệng hố này, hãy nhìn vào miệng hố Glushko, nó nằm ngay phía Tây Bắc của miệng hố Glushko, cùng vĩ độ với quê nhà, và là một điểm sáng trên Mặt Trăng”.
Phi hành đoàn cũng đặt tên cho một miệng hố thứ hai là Integrity theo tên tàu vũ trụ của họ. Miệng hố này nằm giữa các lòng chảo Orientale và Ohm.
Các thành viên đã ôm nhau trước khi ông Hansen thông báo với Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh rằng phi hành đoàn đang chuẩn bị tinh thần, dự định giảm ánh sáng trong khoang và chuẩn bị cho các mục tiêu khoa học.
Chỉ huy Wiseman nói thêm: “Tất cả những gì tôi cảm nhận là sự biết ơn đối với trải nghiệm này”.
Phi hành gia Hansen cạo râu trước khi tàu bay lướt qua Mặt Trăng. Ông là người Canada duy nhất trong phi hành đoàn. Ảnh: NASA
Sau khi nhiệm vụ hoàn tất, các đề xuất tên miệng hố sẽ được trình lên Liên minh Thiên văn Quốc tế, tổ chức quản lý việc đặt tên các thiên thể và các đặc điểm bề mặt.
Hành trình của sứ mệnh Artemis II bao gồm quá trình bay hoàn toàn phía sau Mặt Trăng, trong thời gian đó NASA không có liên lạc với tàu. Trong khoảng 40 phút, Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh đã chờ đợi khi phi hành đoàn thực hiện chuyến bay lịch sử quanh phía xa của Mặt Trăng. Sau đó, phi hành gia Koch báo cáo: “Chúng tôi vui mừng thông báo đã nhận được tín hiệu”.
Bà ca ngợi tác động của sứ mệnh đối với nhân loại và tương lai của hoạt động bay vào không gian. Bà Koch nói: “Thật tuyệt khi lại được nghe thấy tín hiệu từ Trái Đất. Khi chúng tôi bắt đầu quỹ đạo tiến về phía Mặt Trăng, tôi đã nói rằng chúng ta không rời bỏ Trái Đất, chúng ta lựa chọn nó và điều đó là đúng. Chúng ta sẽ khám phá, chúng ta sẽ xây dựng, chúng ta sẽ chế tạo tàu, chúng ta sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ xây dựng các tiền đồn khoa học, chúng ta sẽ điều khiển xe tự hành. Chúng ta sẽ thực hiện thiên văn vô tuyến. Chúng ta sẽ thành lập các công ty, chúng ta sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp. Chúng ta sẽ truyền cảm hứng. Nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ luôn lựa chọn Trái Đất, chúng ta sẽ luôn lựa chọn lẫn nhau”.
Trong chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng, phi hành đoàn đã thực hiện các quan sát khoa học bằng cách chụp ảnh bề mặt Mặt Trăng và quan sát những khu vực chưa từng được con người nhìn thấy.
Nhóm khoa học của NASA đã yêu cầu các phi hành gia quan sát Reiner Gamma, một vùng sáng bí ẩn có nguồn gốc chưa rõ, và Glushko, một miệng hố sáng rộng khoảng 43 km với các vệt trắng kéo dài tới 805 km.
Hình ảnh Mặt Trăng được chụp từ camera bên ngoài tàu Orion, sau khi tàu bay xa Trái Đất hơn bất kỳ sứ mệnh có người lái nào trước đó. Ảnh: NASA
Phi hành đoàn cũng quan sát nhật thực khi Mặt Trời đi qua phía sau Mặt Trăng theo góc nhìn từ tàu Orion.
Trước đó trong ngày, các phi hành gia được Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh đánh thức bằng một thông điệp từ ông Jim Lovell, người từng tham gia các nhiệm vụ Apollo 8 và Apollo 13 của NASA.
Ông Lovell, người đã ghi âm thông điệp trước khi qua đời năm 2025, nói: “Chào mừng các bạn đến khu vực quen thuộc của tôi. Tôi tự hào trao lại ngọn đuốc cho các bạn khi các bạn bay vòng quanh Mặt Trăng và đặt nền móng cho các sứ mệnh tới Sao Hỏa vì lợi ích của tất cả mọi người. Đây là một ngày mang tính lịch sử, và tôi biết các bạn sẽ rất bận rộn. Nhưng đừng quên tận hưởng khung cảnh”.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/khoanh-khac-nghen-ngao-cua-cac-phi-hanh-gia-artemis-ii-khi-pha-ky-luc-cua-apollo-13-20260407115413817.htm