Không màng hiểm nguy, lao ra gờ tường cứu người
Ông Fousseynou Cissé, 39 tuổi, cho biết ông "không suy nghĩ gì nhiều" về nguy hiểm khi đứng trên gờ tường bên ngoài cửa sổ tòa nhà để giúp những người mắc kẹt bên trong.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông đứng sát ô cửa sổ đen kịt khói, ra hiệu cho những người bên trong trao những em nhỏ cho ông.
Trước tiên, ông giúp một bé 5 tháng tuổi và trao em bé cho một người đàn ông trong tòa nhà kế bên, sau đó tiếp tục cứu một em bé khác khoảng 1 tuổi.
Người trông trường này cũng cứu thêm 2 em nhỏ và 2 người lớn khỏi tòa nhà đang cháy ở khu vực phía bắc thành phố.
Chia sẻ với tờ Le Parisien, ông nói: “Với lượng khói dày như vậy, họ và các con có thể đã bị ngạt. Hy vọng cuối cùng của họ là phải nhảy ra ngoài cửa sổ, nếu không... Tôi không đặt câu hỏi nào cả. Mạng sống của họ đang gặp nguy hiểm. Tôi không suy nghĩ gì thêm.”
Người hùng Paris được vinh danh vì hành động dũng cảm
Ông Cissé đang nằm nghỉ trên ghế sofa sau giờ làm việc thì ngửi thấy mùi khét từ tòa nhà gần đó và thấy một người mẹ tuyệt vọng đang đưa con ra ngoài cửa sổ.
Sau khi bảo vợ đưa con gái 2 tuổi đi sơ tán, ông lập tức lao đến giúp hàng xóm.
“Mẹ con tôi tưởng như sẽ chết,” bà Naomi, một trong những người được ông Cissé cứu, chia sẻ sau vụ hỏa hoạn.
Theo truyền thông địa phương, đã có 10 cư dân được đưa tới bệnh viện do hít phải khói.
Trên mạng xã hội X, Thượng nghị sĩ Rémi Féraud viết: “Lòng dũng cảm phi thường đã cứu sống nhiều người. Ông Fousseynou Cissé là một người hùng xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ và vinh danh từ Paris.”
Nghị sĩ châu Âu Matthieu Valet cũng chia sẻ: “Đối mặt với cái chết, chỉ với lòng dũng cảm, ông ấy đã cứu được bà Naomie, 2 đứa trẻ của bà, một bé 5 tháng tuổi của hàng xóm và một bé khác 1 tuổi rưỡi. Không vũ khí. Không mũ bảo hộ. Chỉ có lòng dũng cảm.”
Theo Daily Mail
Hải Yến