Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 4/3, hàng ngàn người đổ về quảng trường SVĐ Mỹ Đình để chia tay, động viên các chiến sĩ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Thay mặt cho các tân binh, bạn Trần Văn Phong (sinh năm 2004) thể hiện quyết tâm: “Với nghĩa vụ, trách nhiệm của người thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, chúng tôi xin hứa trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ luôn phát huy tốt truyền thống cách mạng, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó”.
Khoảnh khắc bịn rịn trước giờ lên đường. Những cái ôm thật chặt, những lời dặn dò thắm thiết của người thân, người yêu dành cho các chiến sĩ trẻ trước khi lên xe về đơn vị.
Một chiến sĩ trẻ tranh thủ gọi cuộc điện thoại vội vàng về cho gia đình trước khi đoàn xe lăn bánh. Đây là những giây phút liên lạc quý giá trước khi các bạn bước vào môi trường quân ngũ kỷ luật nghiêm minh.
Bên cạnh những phút giây xúc động, nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi các tân binh qua ô cửa kính ô tô. Những cái vẫy tay chào tạm biệt thể hiện tinh thần lạc quan, sẵn sàng rèn luyện và cống hiến của tuổi trẻ.
Không khí trầm xuống khi giờ chia tay điểm. Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của những người bà, người mẹ.
Sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt của cả người đi và người ở. Chiến sĩ trẻ cố kìm nén nước mắt để người thân yên lòng, nhưng khoảnh khắc chia xa khiến ai nấy đều không khỏi bùi ngùi.
Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống quân ngũ tại quận Nam Từ Liêm, tân binh Nguyễn Ngọc Khang (22 tuổi, vừa tốt nghiệp Cao đẳng FPT Polytechnic) mang theo hành trang là sự điềm tĩnh và quyết tâm cao độ. Trước giờ phút lên đường, Khang khẳng định đầy đanh thép: "Được gia đình chuẩn bị tâm thế từ sớm, tôi hoàn toàn vững vàng. Giữa bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động phức tạp, thế hệ trẻ chúng tôi càng ý thức sâu sắc rằng: Muốn đất nước bình yên, người lính phải có bản lĩnh thép và kỷ luật nghiêm minh. Tôi đi là để cống hiến và tôi luyện sự trưởng thành." Đứng cạnh con trai, cô Hà (50 tuổi) bịn rịn chia sẻ: "Tiễn con đi, lòng người mẹ nào cũng bồi hồi, nhớ thương. Nhưng gia đình tin tưởng môi trường quân đội sẽ là 'lửa thử vàng', rèn giũa con trở thành một người đàn ông bản lĩnh, xứng đáng với truyền thống của gia đình và Tổ quốc."
Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khu vực giao nhận quân. Dòng người vẫn bám theo, gửi những lời chúc, lời tạm biệt.
Bước vào chặng đường quân ngũ với hoài bão của tuổi trẻ, hòa chung khí thế của gần 5.000 thanh niên Thủ đô, các chiến sĩ tiếp nối truyền thống cha anh, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
Ảnh: Lê Vượng - Lê Trung