Từ sáng tại khu vực Hùng Vương - Trần Phú, mặc dù trời vẫn mưa nhưng rất đông người dân có mặt từ sớm giữ chỗ chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80.
Vợ chồng ông Nguyễn Trọng Hữu và bà Chu Thị Mai – 2 cựu chiến binh chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
Nổi bật giữa đám đông là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Hữu và bà Chu Thị Mai – 2 cựu chiến binh, đồng thời cũng là 2 vợ chồng.
Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Hữu là cựu quân nhân Trung đoàn 236, đơn vị tên lửa đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trước đó, vào năm 1960, ông cũng đã được tham gia xem trực tiếp Lễ diễu binh diễu hành chào mừng Quốc Khánh 2/9. Đặc biệt, hôm nay được hòa mình trong không khí của buổi sơ duyệt, bản thân cảm thấy rất vui, cảm giác như được trở về lịch sử hào hùng những năm về trước.
Ngồi kế bên chồng, bà Chu Thị Mai – cựu quân nhân Kho 207 thuộc Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần cho biết, đây là lần đầu tiên được tham gia xem Lễ diễu binh diễu hành. Rất may, khi 2 ông bà đến đây đã được lực lượng chức năng ưu tiên sắp xếp hàng đầu để thuận tiện theo dõi chương trình.
“ Thực sự không khí hôm nay vô cùng vui, vô cùng náo nhiệt, ở tuổi 75 chắc có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng được tham gia xem chương trình diễu binh, diễu hành này”, Bà Mai xúc động chia sẻ.
Bà Phan Kim Oanh – cựu chiến binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP. Hải Phòng cùng nhóm bạn chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
Cũng có mặt trong đám đông, bà Phan Kim Oanh – cựu chiến binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP. Hải Phòng chia sẻ, bản thân tham gia bộ đội được 13 năm 8 tháng. Khi xuất ngũ trở về địa phương đã mở doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.
Hôm nay, tôi cùng 3 người bạn đi từ Hải Phòng lên Hà Nội lúc 4 giờ sáng để kịp xếp cho mình một vị trí đẹp theo dõi diễu binh, diễu hành. Dự kiến, chúng tôi sẽ thuê nhà nghỉ gần khu vực Ba Đình để thuận tiện trong việc di chuyển và xem tổng duyệt ngày 30/8.
Đến ngày tổ chức chính lễ 2/9, chúng tôi sẽ về Hải Phòng để nhường chỗ cho những người chưa được tham gia xem chương trình trước đó.
Gia đình chị Vũ Phương Anh (Xã Đại Thanh, Hà Nội) chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
Chị Vũ Phương Anh (Xã Đại Thanh, Hà Nội), gia đình hôm nay đi tổng cộng 13 người bao gồm 6 người lớn, 7 trẻ nhỏ. Đặc biệt, gia đình đã có mặt từ lúc 4 giờ sáng, mặc dù thời điểm đó mưa nhưng mọi người đều mặc áo mưa, quyết tâm dành chỗ ngồi đẹp nhất để có thể theo dõi cũng như quay lại khoảnh khắc các khối diễu binh đi qua làm kỷ niệm.
Tin, ảnh: Xuân Quý