Sáng nay (6/12), tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc “Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025”. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, quy tụ đông đảo người dân, du khách và các tổ chức xã hội tham gia.
Phát biểu khai mạc Ngày hội, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình nhấn mạnh, Ngày hội Việt Nam hạnh phúc là ngày hội đặc biệt, để mỗi người dân, du khách khi đến với Thủ đô Hà Nội dịp này đều có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của đất nước Việt Nam.
Các đại biểu nhấn nút khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025.
Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 có điểm nhấn đặc biệt là lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi, được tổ chức ngay sau lễ khai mạc.
Sự kiện tượng trưng cho hành trình 80 năm "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của đất nước, qua đó lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân ái, gắn kết và giàu giá trị cộng đồng.
Ngày hội này ra đời như một hành trình trải nghiệm đa tầng. Không gian sự kiện năm nay được tổ chức trải dài dọc các tuyến phố bên Hồ Gươm với 13 điểm trải nghiệm được thiết kế như 13 nhịp cảm xúc, bao gồm: triển lãm Việt Nam hạnh phúc, không gian tương tác số hóa, photobooth nghệ thuật, Lăng kính hạnh phúc, Bản đồ hạnh phúc, hoạt động ngoài trời Sức khỏe là hạnh phúc, Gửi hạnh phúc đến ngày mai, Hạnh phúc sẻ chia và Phát thanh viên hạnh phúc.
Trong không khí vui tươi cùng nền nhạc rộn ràng, 80 cặp đôi uyên ương tiến chậm qua thảm đỏ, mỗi bước chân đều mang theo sự hồi hộp và xúc động.
Nụ cười rạng rỡ, cái siết tay đầy tin tưởng và sự hiện diện của hàng nghìn người chứng kiến đã biến lễ cưới tập thể thành một khoảnh khắc khó quên ở trung tâm Thủ đô Hà Nội.
“Được cùng vợ mình trao lời hẹn ước giữa không gian Hồ Gươm và trong sự chứng kiến của rất nhiều người thật sự là một cảm xúc khó quên. Đây không chỉ là lễ cưới mà còn là kỷ niệm đặc biệt của chúng tôi tại Ngày hội Việt Nam hạnh phúc" - cặp đôi vợ chồng tại sự kiện chia sẻ.
Trên sân khấu của chương trình, 80 cặp đôi cùng hát, trao nhau nụ hôn, ánh mắt và cử chỉ yêu thương. Trong số đó, có những cặp đôi sắp cưới, mới cưới; cũng có không ít cặp đôi đã nên vợ nên chồng được 15 năm, 20 năm, 50 năm nhưng vẫn giữ được ngọn lửa yêu thương, lan tỏa hạnh phúc cho con cháu.
Chị Phạm Hồng Minh (25 tuổi - tham gia lễ cưới cùng bố mẹ chồng tương lai) cho biết: “Hiếm khi nào cả hai thế hệ trong gia đình được cùng nhau dự một lễ cưới tập thể như thế này. Không khí vừa hiện đại vừa truyền thống khiến tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của sự gắn kết và hạnh phúc gia đình Việt.”
Trong lễ cưới, những câu chuyện tình yêu, gắn kết, sẻ chia của các cặp đôi đã lan tỏa giá trị hạnh phúc cho những người tới dự. Hạnh phúc của họ không chỉ mang tính cá nhân mà còn có ý nghĩa điển hình về cách các gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp tình yêu và hạnh phúc.
80 cặp uyên ương cùng tiến vào lễ cưới tập thể tạo nên cảnh tượng giàu cảm xúc, thu hút đông đảo người dân và du khách chứng kiến.
“Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025” còn có một số hoạt động khác như Diễu hành Việt phục "Bách hoa bộ hành" ngày 7/12, với khoảng 800 người trong trang phục truyền thống đi qua phố cổ Hà Nội, thiết lập kỷ lục về số người mặc Việt phục diễu hành; Lễ trao giải "Happy Vietnam 2025" tối 6/12 sẽ công bố các tác phẩm ảnh và video xuất sắc nhất trong cuộc thi truyền thông về quyền con người.
Happy Vietnam không chỉ là một cuộc thi mà trở thành một ngày hội của sự hạnh phúc. Với dân tộc Việt Nam, hạnh phúc được tạo nên từ những điều bình dị. Chính những giá trị tưởng chừng nhỏ bé ấy đã tạo nên sức mạnh bền bỉ cho dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.
Duy Minh