Sáng 29/7, trước ngày tổng hợp luyện lần thứ hai của các lực lượng vũ trang tham gia nhiệm vụ A80, các khối diễu binh, diễu hành thuộc lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức chương trình hợp luyện dưới sự kiểm tra, đánh giá từ đại diện Tiểu ban Diễu binh, diễu hành (Bộ Công an).
Trong âm hưởng nhạc hành tiến đầy hào hùng, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc 15 khối Công an nhân dân sải những bước đi đầu tiên trong ngày tập luyện, lần lượt tiến qua lễ đài. Tròn 3 tháng luyện tập với chương trình giáo án khắc nghiệt, các khối Công an nhân dân đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.
Đại tá Phạm Hữu Thinh - Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy diễu Binh, diễu hành Bộ Công an - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động - cho biết: "Trong quá trình tổ chức huấn luyện, với điều kiện thời tiết rất khác nghiệt, thao trường, bãi tập, điều kiện ăn ở và sinh hoạt còn nhiều hạn chế; có thể nói chúng tôi cùng các cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng tham gia huấn luyện nhiệm vụ A80 quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu huấn luyện, cũng như công tác tổ chức huấn luyện. Chúng tôi thực hiện các nội dung huấn luyện theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ huy diễu Binh, diễu hành Bộ Công an, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ A80 một cách tốt nhất".
Dưới cái nắng được ví như “chảo lửa” 38 độ C của Thủ đô những ngày cuối tháng 7, trong từng bước chân, trên khuôn mặt của các chiến sĩ vẫn hiện rõ sự quyết tâm, niềm tự hào khi được đứng trong hang ngũ diễu binh, diễu hành, phục vụ nhiệm vụ A80. Phần lớn trong số đó là các chiến sĩ đều đến từ các trường đại học, cao đẳng an ninh khu vực phía Nam, tự nguyện gác lại việc học tập để ra miền Bắc, lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành.
Chiến sĩ Đinh Đăng Tú - Khối Hậu cần kỹ thuật Công an nhân dân - chia sẻ: "Cái nắng rất khắc nghiệt. Ngày đầu khi thực hiện, chúng em đã bị sốc. Vì vậy chúng em thấy rằng mình cần rèn luyện nhiều hơn để phù hợp với môi trường tập luyện hằng ngày".
"Phần lớn chúng em đều trải qua cảm giác căng cứng cơ vì kê chân quá lâu, hoặc đi bộ quá nhiều. Chúng em bị phồng rộp gót chân, có khi còn bị rách vết thương. Chúng em rất đau nhưng không dám nghỉ nhiều, chỉ nghỉ một buổi sáng hoặc một buổi chiều rồi sẽ tiếp tục tập cùng đồng đội" - Chiến sĩ Đinh Đăng Tú chia sẻ thêm.
Tới đây, toàn lực lượng vũ trang sẽ có buổi tổng hợp luyện lần 2 tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn. Tiểu ban Diễu binh, diễu hành đã chỉ đạo khối Công an nhân dân rút kinh nghiệm cụ thể đến từng cá nhân, từng tổ, từng hàng. Qua đó, nâng cao chất lượng các buổi hợp luyện, tổng hợp luyện tiếp theo, sẵn sàng tiến tới ngày hội lớn của toàn dân tộc.
Các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an nhân dân là biểu hiện rõ nét của tinh thần đoàn kết, thống nhất, xứng danh với hình ảnh quả cảm, kiên cường, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Chỉ còn một tháng ngắn ngủi nữa, thời gian tập luyện sẽ khép lại; điều chờ đợi các chiến sĩ là ngày kỷ niệm trọng đại, được sải bước chính thức trên Quảng trường Ba Đình, trong triệu triệu nhân dân Việt Nam. Các cán bộ, chiến sĩ cần xác định rõ vinh dự và trách nhiệm, từng động tác, nét mặt đều phải thể hiện khí thế hùng tráng, sức mạnh của lực lượng công an nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Kim Oanh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/khoi-cand-san-sang-cho-ngay-hoi-lon-cua-dat-nuoc-349819.htm