Khởi đầu như mơ

Khởi đầu như mơ
10 giờ trướcBài gốc
Mùa giải trước, tranh thủ Man City sa sút, Arsenal thiếu bản lĩnh ở chặng nước rút, Liverpool của Arne Slot đã vươn lên giành ngôi vô địch Premier League. Để bảo vệ ngôi vô địch, mùa hè năm nay, Liverpool đã chi hơn 300 triệu USD để HLV Slot xây dựng một đội hình đủ sức đánh bại mọi đối thủ. Nhờ đó, chiến lược gia người Hà Lan đã mang về những bản hợp đồng chất lượng, bổ sung cho mọi vị trí trên sân. Do vậy HLV Arne Slot và các học trò càng tự tin bước vào mùa giải mới với vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League. Với đội hình được bổ sung những tân binh như Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong và Hugo Ekitike, Liverpool tiếp đón Bournemouth trong trận khai mạc mùa giải Premier League với tư thế “kèo trên”. Đây là đối thủ mà họ đã dễ dàng đánh bại ở mùa trước sau cả hai lượt trận với tỉ số cách biệt mà không bị thủng lưới lần nào. Lần tái ngộ này, “Lữ đoàn đỏ” cũng đã không cho đối thủ cơ hội để tạo nên cơn địa chấn đầu mùa.
Về phía Bournemouth, trong mùa giải trước, đội bóng này đã làm nên lịch sử của CLB tại Ngoại hạng Anh khi giành được số điểm cao nhất là 56 điểm. Hàng thủ của Bournemouth cũng được ghi nhận hiệu quả nhất trong tất cả các mùa giải mà họ được góp mặt tại Premier League với 46 bàn thua. Mặc dù vậy, hàng thủ chắc chắn của đoàn quân HLV Andoni Iraola đã tan nát trước mùa giải mới khi mất 4 trụ cột gồm thủ môn Kepa, cặp trung vệ Dean Huijsen, Illia Zabarnyi và hậu vệ cánh Milos Kerkez - người chuyển sang chính Liverpool. Sự thiếu hụt của đội hình khiến Bournemouth toàn thua trong chuỗi 4 trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải với 2 hòa, 2 thua. Với những gì đã và đang thể hiện, chuyến hành quân tới Anfield của thầy trò Andoni Iraola được dự đoán lành ít dữ nhiều. Và kết quả không ngoài dự báo, trước sức mạnh của nhà đương kim vô địch Premier League, Bournemouth đành chấp nhận thất bại với tỉ số 2-4.
Sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool nhập cuộc hết sức hứng khởi. Ngay ở phút thứ 4, Mohamed Salah đã có pha dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc khiến thủ môn Petrovic phải vất vả cứu thua. Hàng công của “Lữ đoàn đỏ” luôn đặt khung thành của Bournemouth vào trạng thái báo động. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, vào phút 37 Hugo Ekitike có pha bứt tốc và dứt điểm lạnh lùng khi đối mặt với thủ môn Petrovic đã đưa Liverpool vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1.
Bước sang hiệp 2 chưa tới 5 phút, Liverpool có bàn thắng thứ 2, người lập công là Cody Gakpo. Tỉ số suýt là 3-0 sau đó 1 phút, khi số 10 - Mac Allister tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm. Những đầu ngón tay của thủ môn Petrovic đã cứu cho Bournemouth khỏi một bàn thua. Có 2 bàn thắng dẫn trước, Liverpool giảm nhịp độ tấn công. Họ đã phải trả giá vào phút 64. Từ đường căng ngang của David Brooks. Antoine Semenyo bứt tốc rồi đệm bóng cận thành chính xác rút ngắn tỉ số còn 1-2. Đến phút thứ 76, Bournemouth có bàn quân bình tỉ số. Lại là Antoine Semenyo, anh có pha dốc bóng tốc độ rất cao từ sân nhà rồi tung ra cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái khiến thủ môn Alisson Becker hoàn toàn bất lực.
Trận đấu trôi dần về những phút cuối trong nỗi thất vọng của hàng vạn cổ động viên trên sân Anfield. Tuy nhiên đến phút 88, cầu thủ vào thay người Chiesa đã làm nổ tung khán đài sau cú sút nhanh trong vòng cấm nâng tỉ số lên 3-2. Đến phút 90+4, cầu thủ được kỳ vọng nhất của “lữ đoàn đỏ” mới chịu lên tiếng. Với cú sút bất ngờ bằng chân không thuận, Salah đã ấn định chiến thằng 4-2 cho Liverpool trong trận mở màn Premier League 2025/26.
Lê Ngọc
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/khoi-dau-nhu-mo-387559.html