Ban Chỉ đạo khối diễu hành Doanh nhân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các trưởng nhóm của khối
Như có hồn thiêng sông núi ngàn năm phù trợ, thật may mắn đến chiều tối 27/8 trận mưa bão hoành hành gây ngập lụt hàng chục tuyến phố Hà Nội chấm dứt, trả lại thời tiết mát mẻ chớm thu Hà Nội và không khí rạo rực của hàng triệu trái tim trên mọi miền tổ quốc cùng hòa chung nhịp đập của ngày hội non sông. Tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã đến thăm, tặng quà động viên tinh thần các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành; có sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.
Chương trình bắt đầu bằng lễ rước đuốc, thắp sáng đài lửa - biểu tượng khát vọng của dân tộc Việt Nam. Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
4 khối nghi trượng và đội hình diễu binh, diễu hành tiến vào lễ đài. Đi đầu là Quốc huy đặt trên trống đồng Đông Sơn; tiếp đến là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; đội hình rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chỉ huy xe Tổ Quân kỳ toàn quân do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ tiến vào lễ đài. Tiếp đến là khối danh dự 3 Quân chủng; khối nữ Quân nhạc; khối Sĩ quan Lục quân; khối Sĩ quan Hải quân; khối sĩ quan Phòng không - Không quân.
Các khối: Sĩ quan Biên phòng; sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam; sĩ quan Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng; nữ sĩ quan Quân y; khối học viên các học viện, nhà trường Quân đội; chiến sĩ Tác chiến điện tử lần lượt tiến qua lễ đài.
Đội hình các khối xe, pháo, vũ khí, khí tài quân sự: Khối xe tăng thiết giáp, gồm: T54B, T55, T62, T90, các loại xe thiết giáp; khối xe pháo binh, khối pháo xe kéo, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất.
Khối xe Hải quân: Tên lửa đất đối hải và radar do Việt Nam sản xuất; khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không, tên lửa phòng không và UAV; xe thông tin quân sự cơ động; tác chiến điện tử; khối xe khí tài đặc chủng của các binh chủng... sau khi tiến qua lễ đài đều tiến về các đường phố Thủ đô.
Tham gia buổi sơ duyệt trên Quảng trường Ba Đình có 3 khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào và Campuchia. Ngoài ra còn có hơn 9000 người diễu hành trong 13 khối quần chúng, văn hóa nghệ thuật.
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội trong sự cổ vũ, hân hoan của hàng trăm nghìn người dân trên các tuyến phố.
Đây là lần sơ duyệt trước khi bước vào tổng duyệt cấp nhà nước vào sáng 30/8, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ chính thức trong đại lễ sẽ diễn ra vào ngày Quốc khánh 2/9.
Mặc dù Lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình dự kiến diễn ra vào 20h tối 27/8, nhưng từ khuya ngày 26/8 đến sáng sớm 27/8, bất chấp thời tiết mưa bão gây ngập lụt hàng chục tuyến phố, đông đảo người dân từ khắp mọi miền tổ quốc đã đội mưa tập trung tại các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Tràng Tiền… để trải bạt giữ chỗ, chờ theo dõi sự kiện. Dưới trời mưa tầm tã, khắp các tuyến phố dẫn vào trung tâm thành phố và các ngả đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đều chật kín người dân xếp hàng ngồi đợi với tâm thế hứng khởi hòa vào “ngày hội non sông”.
Trong chiều 27/8, các vị lãnh đạo trong Ban Chỉ đạo Khối diễu hành Doanh nhân Việt Nam đã có mặt rất sớm tại khu vực tập kết của khối nhằm động viên tinh thần toàn lực lượng. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Khối Doanh nhân; TS. Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch VACOD-HBA, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Khối Doanh nhân Việt Nam đến thăm hỏi, cổ vũ tinh thần lực lượng tham gia trước khi bước vào buổi sơ duyệt cấp Nhà nước.
Ngay từ đầu, các vị lãnh đạo trong Ban Chỉ đạo khối diễu hành Doanh nhân Việt Nam luôn theo sát từng khâu chuẩn bị, từng buổi tập của khối. Chính sự cổ vũ kịp thời và sâu sát ấy đã tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho toàn bộ lực lượng, tạo nên một buổi tổng hợp luyện thành công và đầy cảm xúc, khẳng định vị thế và trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Khối Doanh nhân và TS. Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch VACOD-HBA, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Khối Doanh nhân Việt Nam đến tiếp sức lực lượng tham gia trước khi bước vào buổi sơ duyệt cấp Nhà nước
Trong buổi sơ duyệt, Khối Doanh nhân Việt Nam tiếp tục tạo nên một hình ảnh ấn tượng và đầy tự hào. Các thành viên khoác lên mình bộ đồng phục trang trọng, thống nhất và lịch lãm do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - HBA và Tập đoàn Hồ Gươm tài trợ, các doanh nghiệp thành viên VACOD-HBA hỗ trợ may đo. Cùng với đó, hình ảnh chiếc khăn cờ đỏ được khoác trên vai đầy trang trọng và tự hào. Họ sải bước qua Quảng trường Ba Đình với ngôi sao vàng trên tay, mạnh mẽ, tự tin và nhiệt huyết.
Đây cũng là lần đầu tiên xe mô hình màu xanh hòa bình của khối Doanh nhân Việt Nam tham gia diễu hành. Giữa hàng ngũ trang nghiêm của các lực lượng vũ trang, khối Doanh nhân Việt Nam tiến bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử với niềm tự hào và trọng trách riêng. Không cầm súng nhưng bước chân của họ mang sức mạnh của nền kinh tế đang ngày càng vươn lên, không ngừng đổi mới sáng tạo, phát triển để làm rạng danh Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Mỗi doanh nhân đều là một chiến binh trên mặt trận kinh tế, ngày đêm cống hiến tạo ra của cải vật chất, đưa thương hiệu Việt vươn tầm, xây dựng một nước Việt Nam phồn thịnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Trong chiều thu Hà Nội, bước chân của khối Doanh nhân và các đoàn diễu hành trở nên mạnh mẽ hơn khi tình người lại được thắp lên đẹp đẽ. Dọc theo con phố Quán Thánh, không chỉ có những hàng cây xanh mát mà còn có những tấm lòng ấm áp của người dân địa phương. Họ tự nguyện mở rộng vòng tay, biến vỉa hè thành “trạm tiếp sức” đầy tình nghĩa.
Phó Chủ tịch thường trực VACOD Nguyễn Thị Thu Thủy chụp ảnh lưu niệm cùng các chị Thanh, Thủy, Nguyệt, Nhàn, Dung là cư dân ngõ 184, 186 Quán Thánh, những người đã tiếp nước uống, đồ ăn nhẹ cho khối Doanh nhân Việt Nam và lực lượng tham gia diễu hành chiều 27/8
Những chai nước mát lạnh, những món ăn nhẹ được chuyền tay nhau dành cho lực lượng diễu binh, diễu hành, trong đó có khối Doanh nhân Việt Nam. Đó là sự sẻ chia vô điều kiện, một nét đẹp có lẽ không đâu có trên thế giới thể hiện tình đoàn kết, nghĩa đồng bào vô bờ bến của người dân trao gửi những người con đất Việt đang khoác lên mình trọng trách thiêng liêng, thực hiện nhiệm vụ trọng đại của quốc gia.
Một số hình ảnh trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8 tại Quảng trường Ba Đình:
Thảo Huyền - Hoàng Hiển