Khoác trên mình bộ trang phục truyền thống áo bà ba nâu, nón tai bèo, khăn rằn, các nữ chiến sĩ trẻ trong đội hình hôm nay không chỉ thể hiện sự chuẩn mực về nghi lễ mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Họ là sinh viên, đoàn viên, trí thức trẻ, nhưng khi bước vào hàng ngũ, mang theo ký ức lịch sử và niềm vinh dự lớn lao, tất cả đều bước đi với ánh mắt kiên định, hàng lối ngay ngắn, thể hiện bản lĩnh, kỷ luật và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng.
Khối nữ du kích miền Nam sải bước qua Quảng trường Ba Đình trong buổi sơ duyệt diễu binh A80. (Ảnh: Mỵ Châu).
Trong tổng số 188 thành viên khối nữ du kích miền Nam tham gia đợt diễu binh lần này, phần lớn là những gương mặt lần đầu góp mặt trong đội hình nghi lễ cấp Nhà nước. Đối với các nữ chiến sĩ trẻ, đây không chỉ là vinh dự, mà còn là thử thách lớn khi phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt kéo dài gần 4 tháng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và cường độ tập luyện cao.
Đội hình khối nữ du kích chỉnh tề hàng lối, thể hiện khí phách kiên cường của phụ nữ Việt Nam thời chiến và thời bình. (video: Thanh Hà).
Chiến sĩ Đinh Ngọc Yến Nhi, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), không giấu được xúc động, chia sẻ: “Em cảm thấy rất bồi hồi và vô cùng tự hào. Trước đây, vào dịp Lễgiải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), em từng được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh. Khi đó, em đã ước ao có một ngày mìnhđược góp mặt trong đội hình nghi lễ thiêng liêng ấy. Và hôm nay, điều đó đã trở thành hiện thực. Không chỉ được tham gia, em còn được chính thức sải bước qua Quảng trường Ba Đìnhlịch sử, đượcđi qua Lăng Bác. Với em, đây là một vinh dự vôcùng lớn lao.”
Để có mặt trong đội hình hôm nay, Nhi đã cùng các nữ chiến sĩ trẻ trải qua gần bốn tháng huấn luyện nghiêm túc: một tháng tại TP.HCM và ba tháng ngoài Hà Nội. Cường độ luyện tập cao, yêu cầu kỹ thuật khắt khe khiến cô gái trẻ không ít lần đau ốm. “Huấn luyện rất cực nhưng em vẫn cốgắng hết sức, vì em hiểu đây là cơ hội hiếm có, là niềm vinh dự không chỉ của riêng em mà còn của gia đìnhem”, Nhi bộc bạch.
Các chiến sĩ trẻ trong đội hình nữ du kích thể hiện sự nghiêm túc, kỷ luật và bản lĩnh trong từng bước đi. (Ảnh: Mỵ Châu).
Tham gia lực lượng diễu binh của khối nữ du kích miền Nam cùng đợt với Nhi, Nguyễn Ngọc Thảo Ny, cũng là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) cho biết, cô đã hứng khởi đăng ký tham gia ngay khi nhận được thông báo tuyển chọn lực lượng diễu binh từ đầu tháng 5/2025 của Nhà trường. “Khi biết mình đáp ứng đủ tiêu chí và được chọn vào đội hình chính thức, em thật sự rất xúc động và tự hào. Đây là một sự kiện trọng đại của đất nước, được góp mặt là điều mà bản thân em và cả gia đình đều cảm thấy hãnh diện”, Ny chia sẻ.
Quãng thời gian tập luyện, với Ny là hành trình nhiều cung bậc cảm xúc. “Có những niềm vui khi cùng đồng đội học bước đi, chỉnh hàng, hát tập thể... nhưng cũng có lúc buồn, lúc mệt. Đôi chân em không ít lần đau đến mức tưởng không thể tiếp tục. Nhưng nhờ tinh thần đoàn kết trong đơn vị và sự động viên của chỉ huy, em đã vượt qua, để hôm nay có thể hiên ngang bước trong đội hình chính thức”, Ny kể lại.
Nguyễn Ngọc Thảo Ny (sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), khối nữ du kích miền Nam. (Ảnh: Mỵ Châu).
Trong những cô gái du kích miền Nam còn có Phạm Thị Ngọc Nhi (20 tuổi). Lần đầu khoác lên mình bộ trang phục nữ du kích miền Nam: áo bà ba nâu, nón tai bèo, khăn rằn truyền thống, Ngọc Nhi không khỏi tự hào. “Khi khoác bộ trang phục ấy, em cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình. Đây không chỉ là đồng phục, mà còn là hình ảnh lịch sử, là tinh thần chiến đấu kiên cường của những người phụ nữ miền Nam thời kháng chiến mà chúng em hôm nay được tiếp nối.”
Bước vào môi trường sinh hoạt quân đội, Nhi từng “sốc” vì sự nghiêm khắc và kỷ luật. Cô kể: “Ngay từ những ngày đầu, chúng em được hướng dẫn cách gấp chăn, sắp xếp đồ đạc, vệ sinh nội vụ đúng theo điều lệnh quân đội. Mỗi ngàyđều phải dậy từ 4h30 sáng để chuẩn bị, bước vào huấn luyện lúc 5h30. Dù vất vả nhưng chưa ngày nào em bỏ cuộc. Càng tập luyện, em càng thấy mình khỏe hơn, dẻo dai hơn, kiên trì hơn.”
Đinh Ngọc Yến Nhi và Nguyễn Ngọc Thảo Ny (sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), khối nữ du kích miền Nam trong buổi sơ duyệt diễu binh tối 27/8. (Ảnh: Mỵ Châu).
Nhi cho biết, một trong những bài tập khó nhất là đánh tay đứng tại chỗ và giữ tư thế tay vung thẳng đều trong thời gian dài dưới nắng. “Có khi phải đứng suốt 30-35 phút chỉ để đánh tay cho đều. Ngược lại, phần đi nhanh theo nhạc là bài tập em thích nhất, vì cơ thể được vận động nhiều hơn và cảm giác rất khí thế,” cô cười nói.
Dù gian khổ, nhưng tình cảm giữa giáo viên và chiến sĩ, giữa đồng chí - đồng đội luôn là động lực lớn giúp những nữ chiến sĩ trẻ vượt qua khó khăn. “Các thầy không chỉ quán triệt nghiêm mà còn thường xuyên động viên, nhắc nhở ân cần. Những lời chia sẻ đó khiến chúng em càng thêm cố gắng,” Nhi nói.
Nụ cười rạng rỡ của các nữ chiến sĩ du kích miền Nam trong trang phục truyền thống áo bà ba, nón tai bèo, khăn rằn tái hiện hình ảnh người phụ nữ miền Nam trong kháng chiến.
Khối nữ du kích miền Nam là hình ảnh biểu trưng cho lực lượng vũ trang quần chúng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người phụ nữ kiên cường, dũng cảm, vừa sản xuất, vừa chiến đấu ngay tại hậu phương và vùng tranh chấp ác liệt. Với tinh thần “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, lực lượng nữ du kích đã trở thành một mũi nhọn trong thế trận ba mũi giáp công: quân sự (vũ trang đánh địch), chính trị (tổ chức quần chúng đấu tranh) và binh địch vận (vận động binh lính địch buông súng, quay về với chính nghĩa). Đây là thế trận toàn dân, toàn diện đã làm nên sức mạnh đặc biệt của cách mạng miền Nam.
Họ từng chiến đấu mưu trí, gan dạ, bám trụ địa bàn, vận động binh lính địch ra hàng, nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực, vũ khí cho chiến trường… Góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đưa miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.
Hôm nay, hình ảnh nữ du kích miền Nam hiện diện trong đội hình diễu binh A80 không chỉ nhằm tôn vinh một lực lượng chiến đấu anh hùng, mà còn thể hiện sự kế thừa truyền thống cách mạng của lớp trẻ là những người mang trong mình khát vọng dựng xây và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Thanh Hà