Khối sĩ quan Bộ đội Biên phòng: 'Vượt nắng, rèn quân', sẵng sàng cho Đại lễ 2/9

Khối sĩ quan Bộ đội Biên phòng: 'Vượt nắng, rèn quân', sẵng sàng cho Đại lễ 2/9
3 giờ trướcBài gốc
Ba tháng “rèn quân”, sẵn sàngcho ngày hội lớn
Trên thao trường, Thiêútá Đặng Quốc Dũng, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (BCH BĐBP TPHồ Chí Minh), Đại đội trưởng Đại đội khối sĩ quan Bộ đội Biên phòng cho biết,ngay từ khi nhận nhiệm vụ, toàn bộ cán bộ, sĩ quan trong khối đã bước vào huấnluyện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.
Trên thao trường, lực lượng sĩ quan Bộ đội Biên phòng hăng say luyện tập đội hình chuẩn bị cho ngày hội lớn của dân tộc. (Ảnh: PV)
Trang phục thống nhất, khí thế đồng đều, các chiến sĩ thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi luyện tập cho đến ngày lễ lớn sắp diễn ra. (Ảnh: PV).
Theo Thiếu tá Đặng Quốc Dũng,việc rèn luyện không chỉ đơn thuần là hoàn thiện từng bước chân, từng động tácvung tay, mà còn là sự thể hiện tác phong chính quy, hiện đại, phản ánh hìnhảnh người lính Biên phòng gần gũi với Nhân dân, luôn sẵn sàng nhận và hoànthành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Tinh thầnấy đã lan tỏa mạnh mẽ trong từng hàng ngũ, các sĩ quan đến từ các đơn vịtrên khắp cả nước đồng lòng bước vào hành trình luyện tập đầy gian nan nhưngcũng vô cùng vinh dự này.
Trải qua 3 tháng rèn luyệnbền bỉ dưới nắng gắt, mưa giông, Thiếu tá Đặng Quốc Dũng cho biết, tới thơìđiểm hiện tại, khối sĩ quan Bộ đội Biên phòng đã cơ bản đạt yêu cầu, sẵn sàngcho Ngày hội trọng đại của đất nước.
Đại đội trưởng Đại đội diễu binh khối sỹ quan Bộ đội Biên phòng - Thiếu tá Đặng Quốc Dũng trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, đảm bảo từng động tác cho chiến sĩ. (Ảnh: PV).
Để có được kết quả ấy, anhcho biết, quá trình huấn luyện được tổ chức theo ba giai đoạn chặt chẽ và khoahọc. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn cơ bản, tập trung vào việc đồng đều giưãđộng tác tay và chân; tiếp theo là giai đoạn tăng tốc, cường độ và nhịp độluyện tập sẽ được nâng lên và giai đoạn thứ ba là giai đoạn tổng hợp, các chiếnsĩ phải phối hợp nhịp nhàng trong đội hình hoàn chỉnh.
Theo Đại úy Phan Thanh Nam -Giảng viên Trường Cao đẳng Biên phòng, hiện là giáo viên của khối sỹ quan Bộ đôịBiên phòng, lực lượng khối sỹ quan Bộ đội Biên phòng tham gia diễu binh lần nàyđược tuyển chọn từ các đơn vị trên khắp cả nước, từ Hà Giang cho đến Cà Mau. Vìvậy, việc khác biệt vùng miền cộng với thời tiết khắc nghiệt khiến việc thíchnghi luyện tập ban đầu gặp nhiều khó khăn.
Chính vì vậy, tổ giáo viên đã phảilinh hoạt điều chỉnh thời gian luyện tập, đồng thời tổ chức huấn luyện, hướngdẫn và chỉnh sửa động tác cho từng cá nhân. Ai yếu phần nào sẽ được tập bổ sungngoài giờ, có khi vào buổi tối hoặc trong giờ nghỉ, nhằm bảo đảm tiến độ chung.
Giáo viên huấn luyện khối đi của khối sỹ quan Bộ đội Biên phòng - Đại úy Phan Thanh Nam. (Ảnh: PV).
Cũng theo anh, yêu cầu kỹthuật của nhiệm vụ A80 rất cao vì thế các động tác như chuyển bước tiếp lệnh(từ đi đều sang đi nghiêm), nhìn bên phải chào và thôi chào phải được tập luyệnthật kỹ vì đây được xem là những phần nội dung kỹ thuật khó nhất, cần sự tậptrung cao độ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.
Ngay từ đầu, tổ giáo viên đãtriển khai phương pháp “ke chân” bằng dây căng để tạo thói quen chuẩn trongđộng tác chân vung song song mặt đất, cao 30 cm. Cùng với đó, tay đánh phảiđúng biên độ: tay trên tạo góc 60°, tay dưới song song mặt đất, khớp xương thứba của ngón tay trỏ cao ngang với mép dưới thẳng cúc ướm ngực. Hay trong độngtác chuyển bước tiếp lệnh, các chiến sĩ phải tập cả về ánh mắt và gương mặt nhưcử động đầu tiên là nâng 15 độ, tiếp đó đánh mặt 45 độ sang phải theo hướngkhán đài. Và để hoàn thành tốt việc diễu binh, diễu hành, mỗi ngày các cán bộchiến sĩ phải tập đi nghiêm với độ dài 250 mét, mỗi ngày luyện tập đi 2-3 lần.
Các chiến sĩ tập động tác "ke chân" bằng dây căng để đảm bảo độ cao bước chân đúng chuẩn, thống nhất toàn đội hình. (Ảnh: PV).
Dù thời tiết nắng gắt nhưng những chiến sĩ của lực lượng Bộ đội Biên phòng vẫn hăng say luyện tập. (Ảnh: PV).
Trang phục ướt đẫm mồ hôi nhưng trên gương mặt các chiến sĩ vẫn thể hiện rõ sự quyết tâm, lòng tự hào khi được tham gia sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. (Ảnh: PV).
Cũng theo Đại úy Nam, để nỗlực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ lần này, sau mỗi giờ nghỉ giải lao, các giáoviên lại ngồi lại với nhau cùng nhau rút kinh nghiệm trong quá trình huấnluyện, cùng thống nhất nội dung chỉnh sửa cho bộ đội. “Anh em chúng tôi vẫnthường động viên nhau rằng: dù luyện tập có vất vả, mồ hôi có đổ xuống môĩngày, nhưng mỗi một bước chân các đồng chí sải trên Quảng trường Ba Đình sẽ làlời báo công dâng Bác. Đó là hình ảnh lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng lớnmạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, anninh biên giới của Tổ quốc”, Đại úy Phan Thanh Nam chia sẻ.
Lấp lánh niềm tự hào dân tộc
Gặp Thượng úy Đinh Văn Tùng -Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Phú Tân (Bộ đôịBiên phòng tỉnh Đồng Tháp), trong giờ nghỉ giải lao ngắn trên thao trường, anhcho biết, đây là lần thứ hai anh được tham gia diễu binh. “Mặc dù không phảilần đầu tham gia diễu binh nhưng cảm xúc tự hào, vinh dự và háo hức vẫn cònnguyên trong tôi. Gia đình và vợ tôi luôn động viên mỗi khi thấy tôi xuất hiệntrên truyền hình hay mạng xã hội, mọi người ai cũng vui vẻ, phấn khởi và tựhào”, anh Tùng xúc động nói.
Lần này, Thượng úy Tùng giữ một nhiệm vụ rất đặc biệt: anh là một trong ba đồng chí thuộc Tổ quân kỳ phụ trách bảo vệ Quân kỳ trong đội hình diễu binh. “Nhiệm vụ của chúng tôi gần như độc lập so với đội hình phía sau. Tôi hiểu đây là vị trí quan trọng, là hình ảnh đầu tiên mà người dân nhìn thấy sau khối trưởng. Vì vậy, từng bước đi, từng động tác tay, chân, mặt đều phải tuyệt đối chính xác và thể hiện được tinh thần trang nghiêm”, anh nói.
Là lần thứ hai ra Hà Nội đểtham gia luyện tập, Thượng úy Tùng vẫn không khỏi bỡ ngỡ với khí hậu miền Bắc.“Giai đoạn đầu nắng gắt, mưa giông đột ngột, việc tập luyện gặp nhiều khó khăn.Nhưng nhờ sự động viên từ cấp trên, từ tổ giáo viên và đồng đội, chúng tôi dầnthích nghi, vượt qua. Đặc biệt, khi luyện tập ở đây, mỗi ngày đều có nhiều ngươìdân đến xem, động viên tinh thần, giao lưu văn hóa văn nghệ. Những khoảnh khắc đókhiến chúng tôi rất ấm lòng, thấy rõ được trách nhiệm và niềm tin mà nhân dân đặtvào lực lượng vũ trang”, anh bộc bạch.
Lần đầu tiên tham gia diễu binh, Thiếu úy Lý Văn Công mang theo niềm tự hào của người lính quân hàm xanh nơi biên giới Tây Bắc. (Ảnh: PV).
Ở một góc thao trường khác,Thiếu úy Lý Văn Công hiện công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương,Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho hay, đây là lần đầu tiên anh tham gia luyệntập diễu binh. “Ngay khi biết mình được chọn vào đội hình, tôi vừa bất ngờ, vưàxúc động. Đây là niềm vinh dự lớn nên tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa đểxứng đáng với sự tin tưởng của đơn vị,” Công nói.
Ban đầu khi mới bước vàoluyện tập Công gặp khá nhiều khó khăn nhưng nhờ nỗ lực từng ngày, cộng với sựchỉ bảo tận tình của các thầy giáo và đồng đội, chàng sỹ quan trẻ dần thíchnghi và đáp ứng được yêu cầu.
Khi được hỏi về cảm xúc trongthời khắc sắp tới khi chính thức được diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, trướcLăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh lặng đi một nhịp rồi nói: “Đối với tôi, được diêũbinnh tại Quảng trường Ba Đình, đi qua Lăng Bác, không chỉ là vinh dự của cánhân, mà còn là niềm tự hào lớn lao của toàn lực lượng. Đó là khoảnh khắcthiêng liêng, là một “mốc son” không thể nào quên trong cuộc đời người lính.”
Một số hình ảnh luyện tập của khối sỹ quan Bộ đội Biên phòng PV ghi nhận tại thao trường:
Thanh Hà
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/khoi-si-quan-bo-doi-bien-phong-vuot-nang-ren-quan-sang-sang-cho-dai-le-2-9.html